21h45
Trong cuộc sống ai mà không có những lúc vui lúc buồn,cuộc sống là 1 bức tranh muôn sắc muôn màu không ai có thể nói trước được điều gì cả. Cũng giống như mình đang có thể chạy nhẩy dược thế mà giờ này mình lại chỉ có thể ngồi 1 chỗ.
Những ngày đầu tiên nằm trong bệnh viện mình tưởng rằng mình sẽ không thể vượt qua nổi. Đến hôm nay là đúng 3 tháng 10 ngày mình không thể đi lại được và làm gì cũng phải nhờ đến những người xung quanh, nhưng giờ đây mình cũng đã vượt được qua và mình cảm thấy rằng mình cũng đã may mắn lắm rồi.
Trong cuộc sống ai mà không có những lúc vui lúc buồn,cuộc sống là 1 bức tranh muôn sắc muôn màu không ai có thể nói trước được điều gì cả. Cũng giống như mình đang có thể chạy nhẩy dược thế mà giờ này mình lại chỉ có thể ngồi 1 chỗ.
Những ngày đầu tiên nằm trong bệnh viện mình tưởng rằng mình sẽ không thể vượt qua nổi. Đến hôm nay là đúng 3 tháng 10 ngày mình không thể đi lại được và làm gì cũng phải nhờ đến những người xung quanh, nhưng giờ đây mình cũng đã vượt được qua và mình cảm thấy rằng mình cũng đã may mắn lắm rồi.

