Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hix, bị cảm mấy hôm nay, giờ thì tắt tiếng hẳn, uống cả tô nước giá cũng chả khá hơn, tức...:wall:
Ngày sinh nhật mình phải vác cái mặt đi kiểm kho, tức đau đớn trong lòng...:sick:
 
Tự dưng hôm nay thấy tiếc đứt ruột vì bị mất cuốn " Báu vật của đời" of Mạc Ngôn. Cuốn sách duy nhất mình bỏ xiền ra mua. Híc, đen thế ko bít.
 
Tự dưng hôm nay thấy tiếc đứt ruột vì bị mất cuốn " Báu vật của đời" of Mạc Ngôn. Cuốn sách duy nhất mình bỏ xiền ra mua. Híc, đen thế ko bít.
Báu Vật của đời " hay lắm...taoxanh đọc rồi và cũng có....thôi ra nhà sách Nguyễn Xí mua cuốn khác....cũng may sách bạn mua chứ ko phải người khác tặng...chứ của tặng mà mất đau lòng hơn.:bigok:
 
Tự dưng hôm nay thấy tiếc đứt ruột vì bị mất cuốn " Báu vật của đời" of Mạc Ngôn. Cuốn sách duy nhất mình bỏ xiền ra mua. Híc, đen thế ko bít.

Chị ơi hum nào lên NX mua sách nhá. Em mới mua được quyển " Tối nay có việc không về nhà" hay lém :leapfroga

Báu Vật của đời " hay lắm...taoxanh đọc rồi và cũng có....thôi ra nhà sách Nguyễn Xí mua cuốn khác....cũng may sách bạn mua chứ ko phải người khác tặng...chứ của tặng mà mất đau lòng hơn.:bigok:

Lão phật gia Mai già mà Táo gọi bằng bạn hị hị
 
@Luckygirl: oke, oke. Khi nào đi thì alo cho chị nhé.
 
@Luckygirl: oke, oke. Khi nào đi thì alo cho chị nhé.

Mấy đứa hôm nào đi mua sách cho chị gửi nhờ mua hộ quyển " Báu vật của đời " nhé :ezpi_hear
 
Mấy đứa hôm nào đi mua sách cho chị gửi nhờ mua hộ quyển " Báu vật của đời " nhé :ezpi_hear
ơ...khỏi mua bà già xinh gái...để em bán lại cho nhá...đọc chán rùi.Nhưng ko cho...bán đi lấy tiền mua cuốn khác .
Chiều qua mua "Phía bên kia nửa đêm" và " Rừng Nauy".........:atom:
 
ơ...khỏi mua bà già xinh gái...để em bán lại cho nhá...đọc chán rùi.Nhưng ko cho...bán đi lấy tiền mua cuốn khác .
Chiều qua mua "Phía bên kia nửa đêm" và " Rừng Nauy".........:atom:

Này, mấy đứa đừng có rủ nhau đi mua truyện trên diễn đàn nhé, làm chị.. thèm:atom:
 
Hix, bị cảm mấy hôm nay, giờ thì tắt tiếng hẳn, uống cả tô nước giá cũng chả khá hơn, tức...:wall:
Ngày sinh nhật mình phải vác cái mặt đi kiểm kho, tức đau đớn trong lòng...:sick:

Nói người ấy mua thuốc uống đê thu6:angel:
 
Có những lúc buồn nhưng ko thể chia sẻ cùng ai. Những lúc như vậy rủ bạn đi ăn hay uống nước cho quên đi...Tất cả sẽ qua nhanh thôi...Cuộc đời này còn nhiều người phải chịu đau khổ hơn mình rất nhiều...Mình thì có làm sao đâu, mình đã tự chọn lựa kết quả đó đấy chứ? Mình đã quyết định như vậy đấy chứ ! Đã quyết định như vậy rồi thì ko được phép hối tiếc! Mình đã tự giải thoát mình khỏi cái vòng luẩn quẩn đấy thì mình phải cố gắng thực hiện bằng đc. Ko đc phép mềm lòng, yếu đuối...Mình luôn làm được những gì mình muốn và quyết tâm mà...Lần này cũng sẽ như vậy thôi, sẽ làm được
 
Anh,
Là blog, e đã viết một entry và mở quyền vào blog để một mình a đọc.
E đã nói nếu có duyên và thiện tình thì a sẽ đọc được phải ko?! Ko biết anh đã đọc chưa. Nhưng cuối giờ chiều nay em sẽ khóa blog rồi.
 
nhật ký đầu tháng!
Biết đêm qua chị mất ngủ, sáng nay alô chị nói ko sao...mình yên tâm trong ngờ vực vì giọng nói cho thấy chị khóc nhiều.Thương nhưng cũng chỉ an ủi chị qua mobile vì khoảng cách quá xa. Ước gì em gái ở gần để có thể đưa chị đi lang thang, đi ăn uống, đập phá để chị hết buồn và nhẹ lòng hơn.
7h30 - họp tại Trường Thịnh - báo cáo kết quả KD tháng 11 - công nợ - tiền ra - tiền vào...hehe.Sau đó dọn vệ sinh văn phòng, tán gẫu mấy câu rồi về. Bạn đồng nghiệp alô mời đi ăn trưa vì lâu rồi ko đi ăn cùng,,,uh thì đi.
1h30 caphe Thọ - Triệu Việt Vương - quán thân quen mà cả nhóm hay ngồi thời ĐH.
2h 15 có mặt tại Trường An báo cáo kết quả khuyến mại, giảm giá, chiết khấu...ok.Tán gẫu một tí và giờ (3h30)thì đi đáh Cầu Lông với nhóm bạn đang chờ quán caphe như lịch chiều thứ 7 hàng tuần....Hi vọng từ giờ đến cuối ngày ko có điều tồi tệ gì đến với mình,
Một ngày đầu tháng vui vẻ.!
 
Thứ 7, k về quê cũng thấy hơi áy náy với con bạn. Mai cưới chị nó.

Thứ 7, đi ăn nhậu với công ty tới 2h, và dặt dẹo tới bi giờ ở công ty

Thứ 7, rủ rê bà chị đi xem film

Thứ 7, lại như mọi thứ 7 khác thui mà
 
Ngủ dậy, ngó dáo dác......................em ới''''''''''''''''''''''''' ^^
 
Chưa xong việc, chưa được ăn và càng không được về....
 
Một cơ hội quá tốt, mà không vào :wall::wall:
Hiệp 1 hòa thôi :boldred::boldred:
 
Vội vàng khóa blog sớm hơn vì thấy a vào diễn đàn.

E như đang chơi trốn tìm với chính mình!
 
Kết thúc một tuần làm việc.
Sang tuần sau phải lên dây cót bản thân
Đừng nhớ làm gì cho đau đầu.
 
Hoan hô VN
:boldred::boldred::boldred::boldred::boldred:
:boldred::boldred::boldred::boldred::boldred:
:boldred::boldred::boldred::boldred::boldred:
:boldred::boldred::boldred::boldred::boldred:
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top