hocon_86 nói:5h30 chuông điện thoại kêu! mở mắt nhìn trời cuối thu......cái gió se se lạnh, trời vẫn tối...........alo, rùi nhắn tin, vẫn bặt vô âm tín.............Cuộn chăn ngủ tiếp đến 8h,ăn sáng rùi,lại ngủ tiếp thui!
Kế Toán Già Gân nói:Đang ngồi liên tưởng đến ngày sinh nhật vừa qua. Thật bất ngờ web cũng có nhiều giọng ca vàng trẻ trung và khỏe như trinhthuhuyen - Khanhdoan :flower1:
Tiếc sao mình không ứng cử cho 2 thành viên này dự thi tiếng hát truyền hình 2006 nhỉ. Chắc thi cũng đạt giải ngôi sao vàng như Cao thị phương Trinh rùi.
ao2day nói:Một buổi chiều quá ức chế
Đang đi bộ ở Trần Duy Hưng thì có thằng công an
đẩy mình vào mép tường
rồi gọi 1 thằng ranh con sinh viên kéo mình đi
mình vung khỏi tay thằng nhãi thì thằng công an
cầm cái gậy phang thẳng vào mình
may mà tránh được, trượt vào tay
Rồi 2 thằng vô học cầm 2 tay mình lôi đi
Quá ức chế
Khéo mai VTV lại đưa cảnh mình bị dong đi
với tiêu đề tóm gọn một phần tử khủng bố
An ninh cho Apec, okie, nhưng thực thi sao toàn thằng ngu thế
Anh đi chơi với bạn thìbabyan nói:Thế nào mà lạc đến tạn Trần duy Hưng hả anh:biggrin:
ao2day nói:Anh đi chơi với bạn thì
sếp của nó gọi
Đành phải đưa nó về trình sếp
Chuyện nội bộ của người ta anh k can dự
nên đi ra đường lang thang
Đang ngơ ngác như quạ vào chuồng lợn thì ...
linh tinh. Thằng bạn anh là đực nên chẳng riêng tây gì với nó cảbabyan nói:Bạn anh quan trọng thế còn sếp nó thì duyên quá nhờ . Cả tuần làm việc vó mỗi ngày chủ nhật để người ta nghỉ ngơi riêng tư thì lại gọi, chẹp hỏng hết cả bánh kẹo:banana:
ao2day nói:linh tinh. Thằng bạn anh là đực nên chẳng riêng tây gì với nó cả
nếu babyan chưa có bến tình
hôm nào anh giới thiệu cho
(đang bực mình đừng chọc tức nhé)