Sáng 6 giờ.... về tới Diên Khánh, lọ mọ nhắn tin cho sư huynh oldTNV hỏi thăm ngủ dậy chưa anh? cho em hỏi..... được trả lời một câu... Anh không biết luôn! hic hic.... muốn liên lạc lại chẳng được vì........sư huynh Reply xong......ngủ tiếp.....
Gọi cho Bê có được số bonbon, Bê la....chị về bằng gì? sao không rủ em về? Ngày mai em về!....Hic lấy oai làm chị......la lại! HI HI.......gọi bonbon chẳng thấy ai nghe máy.... (chắc là cô nàng đang ngủ!) hic.... về tới Nha Trang thì tàu đã chạy từ lúc mình nhắn tin cho huynh oldNTV...... bonbon gọi lại.....báo là đang học 8h30 mới được ra....lọ mọ xách ba lô lên Bến Xe......cũng chẳng có xe nốt.... máy thì hết pin....huynh oldNTV call chẳng nghe được.......
Lọ mọ tìm tiệm net để xạc pin và tám....... chẳng thấy tiệm net nào......hic quay qua quay lại chỉ thấy có một nơi.....chơi sang vào Hotel......chơi luôn!
Cộc cộc......2 tin nhắn của huynh oldNTV đến.....Sao tắt máy rồi? sao không gọi cho em được?...... có được tí lửa......call lại cho huynh ấy......em đang ở Hotel..... Trời chơi sang thế em! he he....
Hai anh em lòng vòng kiếm chỗ ăn sáng, về nhà huynh bỏ đồ.......tìm chỗ cafe....gọi cho bonbon.......3 anh em ngồi tám đến hơn 12h......Hai anh em chạy đi lấy vé xe......5h30 xe chạy! Hic......huynh lại phải bỏ việc chở mình đi ăn trưa.......còn bonbon thì chiều phải đi học......mọi người thì đi làm không ai ra giờ này được.....
Giờ thì huynh phải làm việc rồi nên......chui vô đây viết nhật ký......HI HI
Cảm ơn huynh và bonbon đã bỏ thời gian, bỏ công việc ra để tám với let từ sáng tới giờ! hic hic cảm động lắm lắm! :thanx:
p/s: Rút kinh nghiệm......có về NT thì về vào thứ 7, chủ nhật....
@Bê, act, hoabattu: 3 đứa ngày mai về chơi vui vẻ nhé! Chị về nhà chắc là.....bị chôn chân nên không vào chơi với mấy đứa được. Hẹn 3 đứa dịp khác nhé!