Hôm nay là ngày SN của mình, lại thêm tuổi mới , mọi năm mình đón cái khoảng khắc thêm tuổi mới là một lời tự chúc mình và tự cầu mong và hy vọng một điều gì đó thật bất ngờ cho mình khi bước sang tuổi mới nhưng năm nay thì khác mình cũng đã thức đến khi bắt đầu của ngày mới ngày SN mình nhưng chẳng chúc gì cả chỉ có cười và ngủ luôn nhưng mình vẫn hy vọng tuổi mới của mình sẽ luôn vui vẻ , HP và gặp nhiều may mắn xoá tan đi tất cả những năm đen tối và ko vui của những tuổi đã qua. Năm nay SN được vui cùng với gia đình bé nhỏ của mình mình cảm thấy HP vô cùng được chồng chúc mừng, bạn bè chưa ai chúc cả và cả bố mẹ chị gái mình nữa chứ hơi buồn chút nhưng cũng phải quen thôi vì mình đã có gia đình rồi mà nhưng bù lại mình có chồng bên cạnh cùng chồng đi ăn , uống cafe đánh cờ cả buổi sáng có lẽ như thế là đủ đối với mình vì cs phải thay đổi chứ sẽ ko còn náo nhiệt và ầm ĩ như lúc còn một minh được. Chúc tất cả các chị, các em các bạn webketoan nhân ngày 8/3 vui vẻ bên người thân , HP và có nhiều niềm vui