Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
U

Uyen

Guest
cả tuần này rảnh việc wa, đến chỗ làm toàn vào mạng và đọc sách thui. rảnh rỗi wa làm con ngta mụ mẫm đi thì phải. buồn như con chuồn chuồn, chán như con cá rán...hix
có bao giờ vào 1 ngày đẹp trời tự nhiên mình thốt lên "ôi cuộc sống tươi đẹp" ko nhỉ?
ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
280
0
0
42
ha noi
Hôm nay lại một ngày buồn, ngồi ở nhà 1 mình với cái chân đau vào mạng cũng chán..hhhhhhhhhhhhhhuuuuu chán quá đi làm thì không được..
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 xin gửi tới các bà,các bác, các cô, các má, các gì, các em, các cháu lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cả nhà có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong ngày giành riêng cho phái nữ này. Cả thế giới sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phụ nữ, cả thế giới sẽ ngạc nhiên về sự thông minh của phụ nữ, hãy là đoá hoa đẹp nhất trong cả vườn hoa của ngày hôm nay và hãy tự hào vì mình là phụ nữ nhé...!
 
S

senhong

Guest
4/8/06
23
0
0
Hà Nội.
Hôm nay, ngày 20/10 ngày Phụ nữ Việt Nam, nhưng sao mình không thoát được cái tâm trạng buồn bã này nhỉ. Nó đã theo mình mấy ngày hôm nay rồi, mình thèm có một ai đó để nói chuyện quá. Cả công ty chỉ có mỗi 2 người, chẳng ai nói với ai câu nào. Buồn quá! Cha nội này chẳng tâm lý tẹo nào. Mình ước, mình sẽ không yêu phải một gã như thế.
 
H

hien78

Guest
19/10/06
4
0
1
Bắc Giang
7h sáng dậy, ngó qua ĐT thấy có tin nhắn chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam (20/10) vui quá, lại một ngày mới bắt đầu, sao hôm nay mình lai vui thế nhỉ, không biết có phải vì tn đó không nhỉ
 
K

kimyen83

Guest
21/9/06
24
0
0
bien hoa
Mấy bữa nay rảnh ,đọc báo riết củng chán.,nên lấy mấy cuốn sách về chuân mực kế toán ra ngâm cứu
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
39
Hà Nội
2h kém 15p ngày 20/10/2006!
Ha ha thật là sung sướng, mình đã có 1 sao, được là thành viên tích cực rồi. Được cái màu xanh xanh ở nick rồi.
20/10 năm nay toàn là điều vui thôi. Tình cảm, Điện thoại, hoa, những lời chúc mừng của anh em, bạn bè dành cho mình. Hạnh phúc thật đó!
Tối nay mình sẽ tự khao mình, sẽ lên Ngũ Xã ăn phở cuốn một mình. Nghĩ đến đã thấy thoải mái để làm việc rồi.
Chúc chị em nhà mình sẽ đón nhận được nhiều niềm vui, hạnh phúc và những giây phút ý nghĩa trong ngày 20/10 này nhé!
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Cho a ăn Phở cuốn với . Ai lại đi lẻ thế chứ lị :wall:
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
37
DH ThangLong
Mình sẽ làm được. Mình tin là mình sẽ làm tốt !
 
Hôm qua học hết tiết 1 rồi về đi uống nước cùng mấy người bạn. Hôm nay lại nghỉ học tiếp vì hôm nay đặc biệt mừ :1luvu: :dzo:
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
868
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Ngồi chán roài lại vào web. Không gặp A vì hum nay T7 anh được nghỉ làm. Định buôn với anh một tẹo. Tự nhiên lại thế....
 
hanhlata

hanhlata

giấc mơ tình yêu!
8/3/06
88
4
8
39
Bamboo
Dạo này mình ham chơi quá!!!
 
H

HuyenLy

Guest
27/9/06
39
1
6
39
Đại dương thanh bình
Chán quá. công ty gì mà nhiều người không phải là đóng góp xây dựng nhau mà là nói chuyện với nhau đầy ác ý, muốn đạp đổ nhau. Công việc thì luôn phải liên hệ với nhau, nên một khâu bị trục trặt là những khâu còn lại cũng như thế.
Thế nhưng thay vì giúp đỡ nhau cùng vượt qua thì lại đổ cho nhau là tại người này, người kia nên công việc mới trì trệ, không tốt như thế.
Chán wáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
H

HuyenLy

Guest
27/9/06
39
1
6
39
Đại dương thanh bình
Tính tình mình thật không ổn tý nào. Sống trong tập thể, lẽ ra mình phải nói năng nhẹ nhàng, dù không thích thì cũng phải từ từ mà nói cho người khác biết. Nhưng tính mình lại nóng, nóng như lửa...
Có chuyện gì không vừa ý, hay mọi người nói khó nghe thì mình lại choảng lại họ. Mà âm thanh giọng nói mình lại không phải là nhỏ nữa chứ
Nhiều khi thấy chán mình ghê, cứ như thế người ta chẳng ai ưa mình
Nếu họ là người hiểu ý mình, biết là mình không có ý xấu khi nói chuyện mà chỉ là do mình nóng tính thỉ họ không ghét.
Nhưng gặp phải kẻ tiểu nhân, thì mình sẽ bị ghét, bị để bụng ---> ngày nào đó sẽ tiêu đời luôn.
Mình không sợ thế nhưng làm cùng cty, ngày gặp nhau nhiều hơn gặp người yêu nữa, mà cứ thấy khó chịu, không thoải mái như thế này thì làm sao sống nổi đây huhuhu :(
 
Sửa lần cuối:
H

Hoangvn79

Cao cấp
26/6/06
629
0
0
HN
Thì phải thay đổi mình đi để cho phù hợp với công việc. Người ta nói một điều nhịn chín điều lành mà. Mà choảng lại họ có ích gì đâu nhỉ. Phải tự kìm chế mình đi chứ
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
39
Hà Nội
Một buổi sáng thứ 7 không hề có cảm giác gì. Đáng sợ nhất là sống mà không biết mình làm sao, tồn tại hay không tồn tại.
Dạo này mình sao ấy nhỉ? Tự an ủi mình, thôi cố gắng lên!
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Dạo này không hiểu sao tâm lý mình lại thay đổi 1 cách rõ ràng. Cứ hễ gặp một cô gái đẹp là tối không hề ngủ được một tẹo nào. Và hôm qua cũng không ngoại lệ, thế là sáng nay đành quá giấc đến trưa, may mà ngoài mình mắng mình ra không ai mắng được không thì kỷ luật vì nghỉ không có lý do như chơi...
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Cứ tưởng lục nghề, ai dè còn xài được chán, hicx...
Mai bạn mình lên, lẽ ra phải vui nhưng thực sự là cười chả nổi.
Tháng 11 có 3 cái sinh nhật ko thể tránh, toàn là của người rất thân, người bạn mà có bận mấy cũng phải ghé thăm 1 lần, người bạn mà dù giận đến mấy cũng phải giả lả nói rằng nhớ nó lắm cho nó có động lực mà học, hic...và người ảnh hưởng tương lai gần của mình nữa, người chị..yêu dấu của mình.
Nghèo từ trong nghèo ra...bỗng cảm thấy mệt mỏi quá chừng.
Chưa kể khi tháng 12 đến còn phải làm chủ xị cho chương trình của chính mình nữa...Chưa gì nhỏ bạn đã thủ thỉ:" K à, sắp đến tháng 12 rồi đó, hé hé, hôm đó là thứ 7 nữa...phải xôm à, ăn uống và karaoke này, chụp hình photobucket, ăn kem như năm ngoái nha."
Nhóm bạn làm thêm lại hú..mình đi cafe, thấy là chán, mà ko thể nào tránh được, lần lữa mãi cũng phải quyết định, thế là 29/10 lại đi 1 chuyến từ sáng đến chiều...hình như càng đi lại càng thấy mình ngu thêm.
Dẹp, ko nghĩ thêm để rồi thêm rối lòng rối dạ, đến đâu hay đến đó...Mong rằng đến lúc đó có cách giải quyết tốt đẹp hơn.
 
H

HuyenLy

Guest
27/9/06
39
1
6
39
Đại dương thanh bình
Hôm qua lại có một trận giận dỗi vô cớ. Người ta có lỗi gì đâu cơ chứ, chỉ là do mình nghĩ lung tung, không đâu ra đâu thiệt tình.
Làm cho người ta buồn mi khoái chí lắm hả Ly????
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA