Híc, trời nóng mà ăn ốc ( cái món mình ứ thích) , lại còn cay nữa ... nghe đã thấy ... nóng rồi. Mình mà đi chắc chỉ ngồi ngắm ... Có lẽ ứ xuống cho đỡ ... thiệt thòi :banana:
hay quá ta! nhân viên lười biếng kìa, nhưng mình thi thoảng vẫn vậy mà! Mệt mỏi và cũng chán.... Mình hay bị sếp sai đi làm việc khác lém nè!Hôm qua xem phim muộn quá. Sáng nay đi làm đến đúng giờ thế là chẳng kịp ăn sáng. Cả buổi bụng nó cứ réo lên. Hôm nay chưa thấy sếp đến.
8h15 mọi người mới lục đục đến. Thi nhau chào sếp. Sếp hớn hở (chắc lại trúng quả gì). Có người tận 10h đến chào sếp. Sếp chẳng buồn trả lời (đến muộn ghét cái mặteace: )
Đang làm việc sếp tự nhiên lại sai mình đi ra ngoài với đồng nghiệp khác ( công việc chẳng liên quan) đáng ghét thật,trời thì nắng gay gắt. Đôi lúc tự hỏi công việc của mình là kế toán tại sao lại phải làm những việc linh tinh khác. Mình không ngại giúp người khác. Nhưng lại ghét khi cứ bị lợi dụng sức lao động vào những việc linh tinh.
Lúc này sếp ra ngoài.Mọi người thoải mái ngồi chát chít..hiii. Mình tranh thủ ghé qua diễn đàn viết vài dòng nhật ký cho đỡ buồn.
Ai buồn hay có gì muốn viết thì cứ viết nhé....
Phải cười thật to dù đời lắm chuyện phải lo
:cool2: :xyxwave:
Ngày hôm qua của bạn chính là ngày mai của tương lai!Hôm nay thật bất ngờ, mới ngủ dậy mắt nhắm mắt mở mà ai tặng mình 25 bông hoa vậy ta? nghĩ mãi mà không biết ai tặng mình. Cảm ơn ai đó đã nhớ đến ngày hôm nay của mình.
Ngày hôm qua của bạn chính là ngày mai của tương lai!
Đừng ngạc nhiên khi có người tặng bạn hoa!
Đừng suy nghĩ vì đó là lẽ dĩ nhiên!
Làm bạn nghen!
Đó là kết luận cuối cùng
Không có chi!Cảm ơn bạn. Nghe bạn nói vậy nên mình không truy tìm " thủ phạm" tăng hoa ch0 mình sáng nay nữa. Hình như mọi mệt mỏi, căng thẳng đã đi đâu hết. Cảm ơn bạn rất nhiều!!!
Không có chi!
Mong rằng chúng ta sẽ làm bạn của nhau!
Chúc bạn một ngày làm việc tốt lành!
Hải Hậu
0934511266
Có gì liên lạc nhé!
Mong được bạn chỉ giáo nhiều
hix! ham học zậy mà sao lại bị mắng à! có chi đâu, còn hơn mình bị mắng suốt ngày lười chẳng chịu làm gì trong khi làm vất vả từ sáng đến tối.... Hix! Vừa bị mắng vì tội đi mấy ngày liền hok thèm về kìa! Đừng buồn à nha. Hehe! Hãy cười cho đời bớt nước mắt hãy vui cho mặt trời chói lọi! Chúc bạn luôn thành công2/9: Lần đầu tiên ngủ dậy muộn...may mà có lễ nên đường bớt xe, bớt bụi, bớt được mấy chú cảnh sát, phóng xe dzọt lẹ, hình như vượt mấy cái đèn đỏ luôn thì phải ?:leapfroga
Cả ngày hôm qua dằn vặt mình ghê gớm, tự nhiên ko chịu về quê, bạn mình tối qua nhắn tin gọi điện hú về, lòng đau như cắt, nước mắt mấy giọt vì tủi quá, ngu quá...:wall:
Cả ngày vùi đấu vào đọc sách, gì chứ, kiểm toán,IAS...chán quá, nước mắt nước mũi lại chảy ra, mắt nhắm lại, hình như sắp ngủ...
Hoảng quá, lễ gì mà 1 mình vậy nè, vút 1 cái, thu6 đã ngoài đường, vút cái nữa, thu6 toạ lạc tại nhà sách, theo bà chị yêu quý của thu6 thì: " Mày có thể dọn đồ tới cái nhà sách đó mà ở được rồi đó, còn cái nhà này cứ như nhà trọ của mày vậy, đêm mới mò về, bận quá mà, tao mà thấy mày đeo kiếng là dẹp hết sách siếc gì đó, nghe chưa..ưa...ưa...?".
Lễ mà, mình ên thì lễ cũng vào nhà sách...Phải chi ở đó có cho ở lại thì thu6 cũng ráng kiếm 1 suất...:0sleep:
Dưng mà còn món nem chua rán!
Mà mình nhớ là mỗi lần hắn xuống, Hà Nội không ngập thì cũng mưa to nên thời tiết sẽ mát, ăn ốc cay là chuẩn rồi... :now:
:010::010::010: Ở đó mà tưởng bở nhá Ku em. Đến tháng 11/2009 này bà chị của Ku em leo lên con số 27 ròai nhá ... :dance2::dance2::dance2:ơ ...giò mí biết nha...ku coc bằng tuổi mình he he he ....ku cóc nhẻ
:010::010::010: Ở đó mà tưởng bở nhá Ku em. Đến tháng 11/2009 này bà chị của Ku em leo lên con số 27 ròai nhá ... :dance2::dance2::dance2:
Hi, cuộc đời này là 1 chuỗi những tháng ngày bon chen vất vả nhưng nếu chúng ta biết khắc phục và tự tạo niềm vui cho bản thân chẳng hạn như than phiền,tâm sự với nhau tren webketoan .Đó cũng là 1 điều thú vị đấy chứ,hiii.Làm nghề như chúng ta thi thoảng bị lôi đi làm việc khác cũng là chuyện thường tình thôi, mà mấy khi được ra ngoài thả sức ngắm nhìn đường phố,hiiiiiiiiiiiiiiiiiiHôm qua xem phim muộn quá. Sáng nay đi làm đến đúng giờ thế là chẳng kịp ăn sáng. Cả buổi bụng nó cứ réo lên. Hôm nay chưa thấy sếp đến.
8h15 mọi người mới lục đục đến. Thi nhau chào sếp. Sếp hớn hở (chắc lại trúng quả gì). Có người tận 10h đến chào sếp. Sếp chẳng buồn trả lời (đến muộn ghét cái mặteace: )
Đang làm việc sếp tự nhiên lại sai mình đi ra ngoài với đồng nghiệp khác ( công việc chẳng liên quan) đáng ghét thật,trời thì nắng gay gắt. Đôi lúc tự hỏi công việc của mình là kế toán tại sao lại phải làm những việc linh tinh khác. Mình không ngại giúp người khác. Nhưng lại ghét khi cứ bị lợi dụng sức lao động vào những việc linh tinh.
Lúc này sếp ra ngoài.Mọi người thoải mái ngồi chát chít..hiii. Mình tranh thủ ghé qua diễn đàn viết vài dòng nhật ký cho đỡ buồn.
Ai buồn hay có gì muốn viết thì cứ viết nhé....
Phải cười thật to dù đời lắm chuyện phải lo
:cool2: :xyxwave: