Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
tocdai_friendly

tocdai_friendly

Guest
24/10/05
71
0
0
19
Hanoi
Nhật ký cuối tháng
Chưa tháng nào đen như tháng này cả.
Bị vồ ếch một lần và một lần người ta bắt phải vồ ếc. Kết quả long thể bầm dậm, phím pianô thì răng rắc.
Cơ hội nghề nghiệp lớn như thế mà lại bị tuột khỏi tầm tay chỉ vì những lý do ngớ ngẩn. Số mình không vào được..... Mảng sự nghiệp có vẻ đen quá
Lốp xe thì xịt
...........................
Hy vọng tháng sau sẽ tươi sáng hơn và gặp nhiều may mắn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nhật ký mỗi ngày ư? mình đang nghĩ gì nhỉ, nghĩ về thằng workmate hôm qua gặp lại, nó mới xin được vào Acer, híc, có vẻ thích thú lắm chắc là self-esteen lên cao... HI HI

Thằng này lại làm mình nhớ đến một thằng khác tương tự, đã chuyển sang Fuji Xerox được nửa năm rùi, sao bọn nó kiếm được các chỗ đẹp thế nhỉ? Nghe tên thui đã thấy ước ao, có phải mình là người lười thay đổi hay là người không có trí tiến thủ vậy? Mộng ngày xanh đâu hết cả rùi? Thôi!!! Nghĩ đi nghĩ lại thì những gì mình có được so far thì... không phải quá tồi so với bạn bè cùng lứa, ối đứa đang phải lo tiền mua sữa nuôi con cơ mà - thương tụi nó vất vả quá!

Thui, chấm dứt suy nghĩ luẩn quẩn này vậy, mà hình như mình ngồi đây là do thằng tiền nhiệm chuyển sang E&Y đấy chứ........
 
Dungphan

Dungphan

Trung cấp
6/7/05
82
1
0
41
HCM
Hik, tối mất ngủ ...giờ thì ngáp ngắn ngáp dài ...ước gì bi giờ ...cúp điên nhỉ :(
 
Great life

Great life

Guest
20/11/06
143
0
0
Gửi lời yêu thương
Mình ghét lúc này thế, cuống họng thì tấy đỏ và rát, khi nào thì khỏi nhỉ, bực mình quá.

letmyha nói:
Tới hum đó nhớ đu dây vào xì gòn nhen cô em. Hân hạnh được tiếp đón!

Note: Đây là anh chàng "đẹp giai", không phải "cô em"
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
42
ha noi
Đỗ Hoàng Nhi nói:
Mình ghét lúc này thế, cuống họng thì tấy đỏ và rát, khi nào thì khỏi nhỉ, bực mình quá.


:lol: Muốn hết không em,mua vài quả ớt về nhai lúc đó không còn đau nữa đâu:eek:know:
 
Great life

Great life

Guest
20/11/06
143
0
0
Gửi lời yêu thương
huemis nói:
:lol: Muốn hết không em,mua vài quả ớt về nhai lúc đó không còn đau nữa đâu:eek:know:

Đã thử mà không ăn thua, ở trong này họ ăn ớt cả quả mà. Còn cách nào khác khả thi hơn không?
 
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Thế là kết thúc một mối tình đã phải vượt qua biết bao nhiêu sóng gió mà vẫn không tài nào giữ lại được
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Đỗ Hoàng Nhi nói:
Đã thử mà không ăn thua, ở trong này họ ăn ớt cả quả mà. Còn cách nào khác khả thi hơn không?
Chị ui. Ăn kem Tràng Tiền + Sinh tố Tô Tịch :two: :two: :two:
 
Great life

Great life

Guest
20/11/06
143
0
0
Gửi lời yêu thương
luckygirl85 nói:
Chị ui. Ăn kem Tràng Tiền + Sinh tố Tô Tịch :two: :two: :two:

Bé nói thế làm chị lại muốn bay vèo ra HN ăn một cây kem tràng tiền, chạy lên Tô Tịch ăn một ly sinh tố hoa quả rùi vòng về Lò Đúc làm một ly sữa chua ông già tóc bạc. Đúng là phải lấy độc trị độc hi hi
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Đêm thì không muốn đi ngủ, ngủ rồi lại ko muốn dậy.

Đấu tranh mãi mới tung được cái chăn ra.
Đang đi trên cầu Long Biên đến công ty thì....Hichic, cái con ngựa sắt thân iu của mình nó từ từ chết máy. Thôi rồi lượm ơi, tối qua về muộn quên không cho nó "ăn" rồi, giừ nó ko đi cho biết tay bỏ nó đói.

Người đẹp đang định dắt con ngựa sắt đi thì chàng hiệp sĩ (cũng tầm tuổi cha chú mình ) xuất hiện " em lên đi anh ẩn nó qua cầu"
Hichic.xúc động thế không biết. Thế mới biết còn nhiều người tốt lắm cơ.
Thế là qua được đận khó khăn roài, cảm ơn chàng hiệp sĩ già rối rít.
May mắn thật:lol:
 
T

tiểu_nhị_lang

Guest
babyan nói:
Đêm thì không muốn đi ngủ, ngủ rồi lại ko muốn dậy.

Đấu tranh mãi mới tung được cái chăn ra.
Đang đi trên cầu Long Biên đến công ty thì....Hichic, cái con ngựa sắt thân iu của mình nó từ từ chết máy. Thôi rồi lượm ơi, tối qua về muộn quên không cho nó "ăn" rồi, giừ nó ko đi cho biết tay bỏ nó đói.

Người đẹp đang định dắt con ngựa sắt đi thì chàng hiệp sĩ (cũng tầm tuổi cha chú mình ) xuất hiện " em lên đi anh ẩn nó qua cầu"
Hichic.xúc động thế không biết. Thế mới biết còn nhiều người tốt lắm cơ.
Thế là qua được đận khó khăn roài, cảm ơn chàng hiệp sĩ già rối rít.
May mắn thật:lol:
Thế thì sáng mai mình cũng vác xe lên cầu Long Biên
để xem có "Công chúa già" nào chiếu cố đến không
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
38
DH ThangLong
luckygirl85 nói:
Chị ui. Ăn kem Tràng Tiền + Sinh tố Tô Tịch :two: :two: :two:

lại nhớ nem chua rán! Một nỗi nhớ da diết!
 
Quangteo

Quangteo

tình - tiền - tù - tội
10/10/04
180
1
18
TPHCM
mấy hôm nay bận rộn và nhiều việc quá, lại có nhiều chuyện bực mình, nên đã bỏ bê hết mấy cô wkt roài, ko biết có cô nào giận mình ko nhỉ?
:biggrinda
 
hollytree

hollytree

Guest
6/4/06
48
0
0
39
tp HCM
lúc nhỏ mỗi lần buồn chuyện gì là mình cứ ngủ thôi, đã lâu lắm rồi mình cứ nghĩ thói quen này ko còn nữa chứ.vậy mà từ hôm qua tới giờ mình cứ ngủ và ngủ thôi, thật sự mình chẳng muốn mở mắt tý nào.hic, ngủ nhiều quá nên giờ có muốn ngủ cũng ko đc nữa rùi.Thôi, đành phải đối diện với sự thật. cứng rắn lên!
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
45
hanoi
Hôm nay trốn được vụ đi công tác..ngủ một giấc đến trưa...sướng quá!!!!!!!!!:lol:
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
48
Somewhere near you
Quangteo nói:
mấy hôm nay bận rộn và nhiều việc quá, lại có nhiều chuyện bực mình, nên đã bỏ bê hết mấy cô wkt roài, ko biết có cô nào giận mình ko nhỉ?
:biggrinda

Ha ha thứ Bảy đi đảo đó đi! Sẽ không có cô nào giận đâu...
 
Great life

Great life

Guest
20/11/06
143
0
0
Gửi lời yêu thương
khoithuocbuontrongdem nói:
Hôm nay trốn được vụ đi công tác..ngủ một giấc đến trưa...sướng quá!!!!!!!!!:lol:
À, thì ra là... trốn đi công tác nhá. Lần sau sẽ báo cáo với sếp ha ha.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA