Trang ơi khéo tay quá hôm nào đan cho chị cái khăn đê he heTrưa nay ko muốn về nhà, lại lang thang một mình trên Cầu Gỗ-Đinh Lễ.
Năm nay có loại len mới ra. Chết tiệt thật, cái tính cứ thấy len đẹp là ngúa mắt lại trỗi dậy rồi.
Làm luôn 2 con len mang về, thế là mấy hôm nữa khỏi đọc truyện rồi, suốt ngày cầm lên trên tay thể nào cũng bị má dành mất. Biết vậy nên đã mua 2 con để 2 mẹ con đỡ dành nhau đan.
Rút cục thì cũng làm được việc tốt.
Tối về tắc đường gần 1 tiếng đồng hồ, bon chen về tới Ngọc Khánh, trời ạ, BT đang duyệt liveshow lần cuối. Đứng lại xem 1 chút, hic, 1 tiếng đồng hồ trước đã ko định đi xem ngày 2/12 nữa, vậy mà nhìn Bt hát lại quay ngay cái đầu xe ra chỗ bán vé. Vừa lĩnh lương xong là tiêu hết.
Thôi vậy, hy sinh vì thần tượng. Mai rủ con em đi xem.
Lạnh quá...
Lên mạng định nói chuyện với em vì chị vừa lắp xong mạng nhưng thấy em ở trên mobie suốt lại tán tỉnh với ai thế?