Hình như mình end pages 13 -13
Sao số mình lại đen thế này ??????????????
Lại còn #13 13 0 nữa chứ
hu hu ...
Dạo này thiên hạ khóc nhiều hơn cười. Trong đó có em. Em xin phép kiếu vế nhà đi chợ nấu cơm cho con và ông xã. Buổi trưa nào không dùng cơm với ông nhà là 1 sai lầm rất lớn của đời em. Hụ hụ hụ
Cái ni gọi là thời trang 3 in 1 đó.
Dạo này thiên hạ khóc nhiều hơn cười. Trong đó có em. Em xin phép kiếu vế nhà đi chợ nấu cơm cho con và ông xã. Buổi trưa nào không dùng cơm với ông nhà là 1 sai lầm rất lớn của đời em. Hụ hụ hụ
Mấy ảnh này cứ lấy avatar em ra tỉa đạn, đổi avatar thoai
dạ vì anh gửi ảnh quá nhiều nên admin tước quyền nhìn thấy hình ảnh của anh đó :004:
Anh hỏi thật mà.
Hình như thông tin vào Nhật ký mỗi ngày đều bị xem là spam hả? :004:
Cho ổng ăn phở đi, cơm nước gì.
Em cũng tranh thủ ăn phở với anh nhe :004:
Yeah, Thanks you sir
Trưa nay nóng quá, lòng ấm ức phải về nấu cơm cho lão nhà và con ăn. Nhưng vẫn tiếc nuối cái tô phở của anh mời. Ước gì chiều nay anh yêu nhỉ, em sẽ không về nhà sớm, em bảo ông xã em là phải làm thêm ngoài giờ để báo cáo thuế cho kịp để có dịp cùng anh đi ăn phở hoặc bánh xèo Tại Trương Định - Hai Bà Trưng nhe.
Em sẽ mặc áo dài màu hồng phấn đón chờ anh. Đừng để em thất vọng
I want you, I need you, I love you
Theo do Thái, ghi:
אני רוצה אותך, אני צריך אותך, אני אוהבת אותך
Theo Bombay (Ấn Độ), ghi:
मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं आप की जरूरत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ
Theo Nga Xô
Я хочу тебя, ты мне нужен, я люблю тебя
VTM nói:...khà...khà..."thôi anh cứ hẹn nhưng em đừng trông nhé"...vì đang ở Mỹ...
Thank.
Nhờ các bác giúp giải mộng và cho Tiểu Thư xin 1 con số 3 con, 4 con hoặc 2 con để ghi lô đề nhanh lên các bác ui. Sắp hết giờ rùi. Feuille (phơi) sắp giao rùi
Giấc mộng như sau: Đêm qua nằm mộng, thấy cụ lão tóc bạc điểm trắng. Đến gõ cửa nhà, phất cờ tung bay và miệng bảo rằng: "Hãy đợi đấy". Nhìn kỹ cụ lão, da mặt không nhăn còn trẻ, tuổi đời cũng chả bao nhiêu, cớ sao ai lại nỡ rắc muối tiêu lên đầu
Sáng giờ nghiệm không biết ghi con số nào: 474 hay 8035 hay 3033 đây.
Xin hậu tạ
Yeah, Thanks you sir
I want you, I need you, I love you
Theo do Thái, ghi:
אני רוצה אותך, אני צריך אותך, אני אוהבת אותך
Theo Bombay (Ấn Độ), ghi:
मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं आप की जरूरत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ
Theo Nga Xô
Я хочу тебя, ты мне нужен, я люблю тебя
Hôm nay, cơn khoái phá nổi lên nên sơn sửa lại nhà cửa, lốc liếc. Sau một hồi chỉnh đi chỉnh lại, chỉnh tái chỉnh hồi, kết quả thu được là một ... con tắc kè bông ... :rotfl::rotfl::rotfl:... Ôi cái tay nghề của mình ... :yo yo (9)::yo yo (9)::yo yo (9):
Không, chị đang nói đến cái Bừ Nốc, Bờ nát kìa :015: ... Chứ nhà ở thì ko đến tay chị mó vào rồi em, có người thầu luôn rồi .. :004:...kệ đi chị ơi, miễn sao mấy đứa nhỏ khoái là vui rồi, em thấy nhà trẻ sơn rất nhiều màu đó chị :angel::angel: