Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say
Buồn như trong 1 ngày, 2 đứa không gặp mặt
Buồn như khi gặp mặt, không còn chuyện để vui....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Bỗng dưng nó nhắn tin, một tin nhắn vu vơ.
Bỗng dưng nó thấy mình thật ngốc nghếch.
Bỗng dưng nó muốn khóc, khóc thật to để quên đi hết mọi thứ.
Bỗng dưng nó thèm được nghe giọng nói tiếng cười.
Bỗng dưng nó thèm được nhìn thấy khuôn mặt thân yêu.
Bỗng dưng nó muốn nói rằng... nó đang rất nhớ... một nỗi nhớ xa xôi
Bỗng dưng....
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Hôm nay trời mưa âm u suốt cả ngày.....Buồn vu vơ...Chán nản....!!!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Mình đang nói chuyện với 1 cô bạn.
Làm quen đến 4 lần rồi mà lần nào nói chuyện của phải bắt đầu từ ABC.
Hôm nay giới thiệu lại rồi đấy, nói chuyện thân thiết lắm đấy, nhưng chắc chắn chỉ sau 1 tuần nữa là lại ABC thôi.
Tuy nhiên, có lẽ như thế lại hay! Mọi thứ được F5 - Refresh liên tục, đỡ vướng bận điều gì...
 
T

TRẦN TRANG

Guest
Em nhớ anh. Anh cũng vậy, nhớ em. Nhưng cả hai đều bướng quá.
 
T

tinhdauthuha_kt

Guest
16/4/05
10
0
0
Ha Tinh
Những bản nhạc cũng buồn
Bóng đêm thì đen tối...
Khung cửa ngày xưa bây giờ đã khác rồi anh có biết không?
Em đợi một lần anh qua....để thấy rằng em đã khác nhiều lắm...Nhưng cũng chẳng để làm gì...Chẳng để làm gì hết!!!
Tôi bị ám ảnh bởi những gì bạn viết. Cảm nhận của tôi khi đọc nó không biết có khác những gì bạn đang nghĩ không. Tôi chưa từng yêu, hay nói chính xác hơn là chưa bắt đầu một mối quan hệ chính thức nào. Tôi nói vậy để bạn biết tôi cũng chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện này cả. Nhưng tôi vẫn muốn viết cho bạn những gì tôi đang nghĩ. Tôi thấy bạn đang trải lòng theo những dòng chữ ấy, nhưng đó cũng là lúc bạn khép mình lại, tự gặm nhấm nỗi đau của chính mình. Bạn viết cho mọi người đọc nhưng lại không để người khác có khe hở nào để hiểu bạn, chia sẽ cùng bạn. Viết chỉ để viết???
" Không phải thời gian mà chính tình yêu thương sẽ chữa lành mọi vết thương lòng"
 
N

ngoclin

Guest
14/10/06
8
0
0
46
Đồng Nai
Kỷ niệm anh ơi...
Em gặp anh thật tình cờ, để rồi bây giờ, em lại thấy hối hận vì sự tình cờ ấy anh ạ.
Phải chi hôm ấy em ở nhà, em không đi ra ngoài, em đã không gặp anh như vậy. Em ước gì chưa gặp anh bao giờ hết, chưa bao giờ??
 
T

tinhdauthuha_kt

Guest
16/4/05
10
0
0
Ha Tinh
Mình đang chờ những dòng nhật ký mỗi ngày của bạn: Trần Mai Lan
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
Hic
Hóa giải 1 từ "ghét" thật khó khăn biết mấy!!!
Thôi, tặng ấy này, nghe lời T già đi "Cáu giận là mau già lắm đó" :mrstraetz
%C4%90%E1%BB%ABng%20gi%E1%BA%ADn%20t%E1%BB%9B%20n%C6%B0a%20nh%C3%A9%21.jpg
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Trời nóng có khác,... dạo này " mất nước " nhiều quá.
:dzo:
 
L

lcd.tư

Guest
10/2/07
3
0
0
55
saigon
Chân dung của người làm kế toán thì như thế nào nhỉ?
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Sao mà.... chẳng muốn đi ngủ tí nào dzậy chời! Chắc điên mất! Mà hình như tuổi này dễ điên lắm đây! Khổ thân!
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Sao mà đen như củi nhỉ ? :wall:
 
N

null^^

Trung cấp
14/9/06
113
0
16
36
Doi. can' - 3 din`h.- HN
nhật ký....lần đầu em vào đây...ghé vô thăm 1 chút.....
buồn quá...mai là sn bác..vậy mà trời mưa...mưa to quá...cái mưa lả lướt đêm ngày..:)....mong sao mai tạnh ra Lang( bac' ngắm bác tí:p
 
Z

zen

Guest
1/7/06
4
0
0
37
hanoi
www.hvtc.edu.vn
năm nào trước sinh nhật Bác trời cũng mưa ^^ , rùi ngày mai sẽ nắng. Chẹp ! Để xem mình có dự báo thời tít đúng hông hen ! :D ^^
****
bùn quá , nhưng thôi rồi...làm xong 1 bài tự nhin hết. Thế đấy, dần rồi cũng quen ! nhở ! :)
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Hôm qua cúng ông trời nửa bắp ngô mình ăn dở... trời buồn khóc đến tận hôm nay... Đã thế, lại còn làm mất điện tối qua, làm mình phải ra ngoài nhà nghỉ, h vẫn mệt.
:dzo:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Hôm qua cúng ông trời nửa bắp ngô mình ăn dở... trời buồn khóc đến tận hôm nay... Đã thế, lại còn làm mất điện tối qua, làm mình phải ra ngoài nhà nghỉ, h vẫn mệt.
:dzo:
Ra thế!
 
Cúc Hương

Cúc Hương

Trung cấp
5/4/07
179
0
0
39
vĩnh phúc
hôm nay đi làm về nhưng ko về nhà ngay.chẳng hiểu sao thấy bùn thế.cảm giác ko có ai hiểu mình.lên tâm sự với các bác kế toán vậy.hic hic
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA