T
Sếp, KTT và mình đi lên làm họp và thảo hợp đồng. Vậy mà ....
Còn lâu nhá, còn lâu mình mới chấp nhận cái kiểu làm ăn như vậy. Đã hẹn là phải giữ đúng hẹn, đâu phải thích thì hẹn, không thích thì hủy như vậy. Bực mình quá đi thôi. Sếp mình nói cũng đúng, "cần thì cần thật nhưng không cần em cứ bỏ đi cho xong. Mình còn cả list dài văn bản còn để đó, chưa làm xong".
Bỏ! Nhưng dù sao mình cũng nói cho một trận để họ hiểu, chứ làm việc mà cứ dài cổ ra chờ với đợi, xong sau đó thì ...... không có kết quả gì.
Bực!
Còn lâu nhá, còn lâu mình mới chấp nhận cái kiểu làm ăn như vậy. Đã hẹn là phải giữ đúng hẹn, đâu phải thích thì hẹn, không thích thì hủy như vậy. Bực mình quá đi thôi. Sếp mình nói cũng đúng, "cần thì cần thật nhưng không cần em cứ bỏ đi cho xong. Mình còn cả list dài văn bản còn để đó, chưa làm xong".
Bỏ! Nhưng dù sao mình cũng nói cho một trận để họ hiểu, chứ làm việc mà cứ dài cổ ra chờ với đợi, xong sau đó thì ...... không có kết quả gì.
Bực!
Sửa lần cuối: