Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
hocon_86 nói:
Em cũng đang theo học dịch cân kinh, em thấy học xong thì tối đó khó ngủ, tỉnh như sáo ý. Được cài là lưng đỡ mỏi rất nhiều, tinh thần thoái mái, ít bị xìtret!

À biết roài. Hôm nào thức khuya là hôm đó học dịch cân kinh chứ không phải là thức học bài....HI HI HI HI
 
Úi giời! Hôm nay không đi làm trễ thì đến cơ quan lại mất điện lại chẳng làm đc gì. Từ sáng đến giờ chỉ biết nhậu ...nhậu...Chán..
 
Hôm nay giống như mọi ngày.
 
Lọ mọ mãi…có lẽ phải về thôi! Hết một ngày đầu tháng mệt mỏi…Đói quá!
Chẳng biết làm sao với đống việc này...
Bây giờ tốt nhất là coppy cả vào USB mang về nhà, đêm ta lại lọ mọ tiếp vậy! Hic…..
 
Đúng là xui xẻo!!Lọ mọ viết bài, chẳng bí bấm nhầm nút nào mà delete hết!!Khổ thân!
Dạo này tự thấy mình hư ghê!!Làm những việc đâu đâu!!Chẳng bít sao nữa, chẳng lẽ thật sự thì ...tâm trạng mình vẫn chưa ổn sao??Chưa lấy lại cân bằng sao??
Cứ lao theo những việc ko nên, bỏ bê những việc cần làm và phải làm!!Để rồi lại hối tiếc, ân hận!!Sao lại thế nhỉ??
@ tocdai: chị ơi, chị chỉ giúp em 1 vài chỗ học yoga được ko ạ??E cám ơn nhìu ạ!!
@letmyha : chị ơi, đi học yoga với em ko??đi chung cho dzui nha chị!!
 
Phạt 1 tuần không vào webketoan, hicx...:byebye:
See you soon, au revoir.
 
Một đêm không yên bình!
12 h đi ngủ. Bỗng Reng reng reng reng mắt nhắm bước đi kiểu mộng du, đềm yên tĩnh tối thui alô lô alô, tút tút tút
Khoảng chừng 1 tiếng sau: reng reng reng reng.....alôalô: cạch
3h sáng xa xa có tiếng gà gáy: Reng reng reng
- alô ai đấy làm cái trò gì vậy
- Chị ơi đây có phải nhà anh phúc không?
- em nhầm máy rôi
- cạch
5h trời đã bắt đầu có ánh sáng
Reng reng reng
- Chị ơi đây có phải nhà phúc không?
- Nhầm rồi
- cạch ( không một tiếng xin lỗi)
Một đêm không yên bình trôi qua ....................
Sáng dậy chẳng khác nào mộng du tưởng hôm qua mình nằm mơ giật mình nhìn vào gương a aaaaaaaaaaa mắt xưng húp thâm quầng
 
Sao lại có cái kiểu mất điện vào đúng cái giờ oái oăm thế nhỉ!!! 0h thiếu 7 phút. Nóng ơi là nóng ngủ không được, đi chơi thì trễ quá. Đành thắp nhang muỗi mở cửa sổ ngước lên trời ngắm trăng. May mà có trăng mà ngắm!
 
tocdai_friendly nói:
Một đêm không yên bình!
12 h đi ngủ. Bỗng Reng reng reng reng mắt nhắm bước đi kiểu mộng du, đềm yên tĩnh tối thui alô lô alô, tút tút tút
Khoảng chừng 1 tiếng sau: reng reng reng reng.....alôalô: cạch
3h sáng xa xa có tiếng gà gáy: Reng reng reng
- alô ai đấy làm cái trò gì vậy
- Chị ơi đây có phải nhà anh phúc không?
- em nhầm máy rôi
- cạch
5h trời đã bắt đầu có ánh sáng
Reng reng reng
- Chị ơi đây có phải nhà phúc không?
- Nhầm rồi
- cạch ( không một tiếng xin lỗi)
Một đêm không yên bình trôi qua ....................
Sáng dậy chẳng khác nào mộng du tưởng hôm qua mình nằm mơ giật mình nhìn vào gương a aaaaaaaaaaa mắt xưng húp thâm quầng
Cho anh số điện thoại đi.
(thỉnh thoảng gọi như vậy, nhưng chắc chắn là có xin lỗi đàng hoàng nhé )
 
tocdai_friendly nói:
Một đêm không yên bình!
12 h đi ngủ. Bỗng Reng reng reng reng mắt nhắm bước đi kiểu mộng du, đềm yên tĩnh tối thui alô lô alô, tút tút tút
Khoảng chừng 1 tiếng sau: reng reng reng reng.....alôalô: cạch
3h sáng xa xa có tiếng gà gáy: Reng reng reng
- alô ai đấy làm cái trò gì vậy
- Chị ơi đây có phải nhà anh phúc không?
- em nhầm máy rôi
- cạch
5h trời đã bắt đầu có ánh sáng
Reng reng reng
- Chị ơi đây có phải nhà phúc không?
- Nhầm rồi
- cạch ( không một tiếng xin lỗi)
Một đêm không yên bình trôi qua ....................
Sáng dậy chẳng khác nào mộng du tưởng hôm qua mình nằm mơ giật mình nhìn vào gương a aaaaaaaaaaa mắt xưng húp thâm quầng
cũng cho em số điện thoại với,em cũng hay gọi như thế,nhưng cũng xin lỗi như anh tranchan đàng hoàng.
 
tranchan79 nói:
Cho anh số điện thoại đi.
(thỉnh thoảng gọi như vậy, nhưng chắc chắn là có xin lỗi đàng hoàng nhé )

Còn phải xin nữa sao anh TC. Em cứ tưởng người gọi điện cho chị TD hôm qua là anh chứ.
Mục đích làm cho chị TD mệt mỏi không thể thi đấu được....:1nono: :1nono:
 
thu6tudo nói:
Phạt 1 tuần không vào webketoan, hicx...:byebye:
See you soon, au revoir.
ui trời 1 tuần ko vào WKT thì buồn chít di đc , chịu ko nổi dc bạn ah:1nono:
 
thu6tudo nói:
Phạt 1 tuần không vào webketoan, hicx...:byebye:
See you soon, au revoir.

Hu hu đừng phạt em,1 ngày không vào không chịu được:dance2:
 
Một ngày làm được nhiều việc!
Nhưng mình cảm thấy cực kì ức chế trước cách nghĩ và cư xử của nhóm người đó. Lúc rảnh thì đi chơi với mọi người, nhưng khi bận thì mọi người cũng nên thông cảm cho mình. Đằng này lại quay ra trách móc, nghi ngờ. Thấy chán quá!
 
be_xinh nói:
@letmyha : chị ơi, đi học yoga với em ko??đi chung cho dzui nha chị!!
uh để chị xem đã! Có lẽ là phải đi học thôi chứ.... tối ngày ở nhà ôm cái PC như vầy chắc là...........(có người đã comment dụ này roài!) Hic hic

Nếu em muốn học yaga thì ghé Nhà Văn Hóa PN mà học.
 
6h sáng chẳng chuông chẳng gà gáy là mình đã tỉnh dậy!:wall: Hậu quả của vụ ôn thi đây! Muốn ngủ nữa mà...........
Thấy lòng bình yên lạ!Yêu em nhiều hơn, dù đôi lúc chị có gắt với em. Tối qua 2 chị em cười như chưa bao h được cười.........Hôm nay e đến lớp thế nào? Có vui ko? Tối nhé............:talk:
Tranh thủ 1 tháng nghỉ đông, relax và shopping thui! Ô mê lý mê lý.......:music-smi :nature15:
 
Ối trời ơi là trời hôm nay ngày 2/11 à
3 cái sinh nhật
sao bố mẹ bạn mình, chúng nó căn chuẩn thế nhỉ
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top