Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Trùi ui!!!Đau lưng quá.giá có cái giường thêm cái đệm và thêm nốt cái chăn ở đây thì chắc là mình sẽ có một giấc ngủ ngon lành.:banana: :banana: :banana: :banana: Ai bảo cuối tuần đi cho lắm vào cơ:wall: :wall: :wall: :wall: .Hnay bị cấm đường vì APEC, thế mà k cấm luôn đường đến cty mình có phải là tốt k nhỉ? Tại sao lại bỏ qua thế chứ.
:sleep:
 
hic hic.
hôm nay mình trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm nhỉ?
 
Cám ơn chúa!anh luôn mong và cầu chúc mọi điều bình yên như em muốn.
Em gái, anh sẽ luôn bên em và cầu chúc em trên con đường phía trước dù thế nào mai vẫn là mình em nhé! Đêm qua anh cũng cảm thấy thoải mái lắm, thời gian đi qua .........đôi khi ta lắng nghe ta........và ta cảm thấy minh cần có 1 khoảng lặng để nhìn để soi xét tất cả để bước lên phía trước nhanh hơn vững chắc hơn.Hãy tự mình dồn mình vào chân tường để biết được cách thoát ra khi cấn để cố gắng nhé!!!!
 
19/11
21h
"Alo"
"Lô giè"
"Á à, D hử"
"Vầng, gọi vìa chúc mừng ngày 20/11 bà chị yêu quái, làm gì mà cả ngày ko về với Mẹ hử b-)"
"Hik, huhu... nhà thì đang trong gia đoạn hoàn chỉnh, tưởng được bữa CN lên xem xét thế nào, vừa dắt xe ra cổng thì học sinh vào ... từ 7h sáng đến tận 7h tối"
"Oạch, người ta gọi điện chúc mừng chứ có fải mua than đâu"
"Ai bảo trách người ta ko về Mẹ"
&*&*(&*&*&
"Rùi, chúc 20/11 vui vẻ, chúc chị ngủ ngon ... cắn bé Hằng cái :D"
...
21h30
"Alo"
"Dạ, chị cho em gặp cô Yên ạ"
"Ừ, em chời chút"
"Alo"
"Em chào cô, hìhì, khì khì"
"D đấy à?"
"Ơ, sao cô biết?"
"Điệu cười của mày thì ai mà lẫn được"
Ặc ặc :-ss.
"Thế nào rồi, báo cáo tình hình cho cô xem có gì mới chưa?"
"Ơ, hôm nay là ngày của cô, em gọi cho cô là để hỏi cô chứ cô đâu có được hỏi em, hôm nay cô chỉ được nghe và trả lời thoai"
"O, con bé này ...láo"
Sau 1 thôi 1 hồi ba hoa chích chòe thì .......hỏi nhỏ cô "Cô còn nhớ chuyện cô kể cho cả lớp nghe chuyện con trai cô đi học xa rùi gọi ĐT về nhà ko?"
"Có, mà sao?"
"Đấy, em cũng mắc cái bệnh như thế đấy cô ạ ... thế nên ko nói được đâu, ngượng mồm lắm, thôi những gì cần chúc và cần nói thì cô hiểu hết rồi nhỉ? em ko nói được đâu"
"Ơ, đi làm rồi mà vẫn thế à? ... thảo nào..."
"Dạ, thảo nào sao hả cô???"
"À thì cô cũng hỏi thăm về mày qua mấy đứa, chúng nó bảo "Ai chứ cái D thì vẫn như thế, nghĩa là còn lâu nó mới lấy được chồng í"
"hik hik, đứa nào bảo thế cô?"
"Thì cô hỏi về mày, đứa nào mà chả bảo thế " (ặc, oan thị Mầu quá cơ :()
Lại tiếp tục &(&*&*&*&*&... đến 22h10 thì cúp máy.
Chả chúc cô được câu nào :)
 
Thời gian! ôi thời gian sao cứ trôi đi một cách lặng lẽ vậy? ta muốn cố niu kéo những kỷ niệm lại, không chỉ một kỷ niệm thôi nhưng sao càng cố niu kéo ta càng cảm thấy mất mát, ta càng cảm thấy sự bất lực, ta muốn cố gắng nhưng sao sự cố gắng của ta chẳng được ích gì cả.....càng đi càng cảm thấy mình đi vào một nơi tăm tối mịt mù không lối thoát, giá như...... :wall: :wall: :wall:
Lại một ngày sắp qua rồi..............
 
Ngày đầu tuần mà chán quá hà! Vừa bị sếp ép báo cáo những cái mà ngoài khả năng, chẳng có 1 cơ sở nào mà cũng bắt làm báo cáo chẳng biết đào ở đâu ra đây hỏng biết nữa. Tức quá phản đối trên Điện thoại cho 1 trận, thế là hỏng thèm làm nữa, lang thang vô web giải tỏa vậy. Trời ơi! Có ai hiểu cho tớ không chứ?
 
Hôm nay, mình bắt đầu một cuộc sống mới với cộng đồng webketoan. Hi vọng, hôm nay và ngày mai sẽ không lặp lại ngày hôm qua.
 
Đỗ Hoàng Nhi nói:
Hôm nay, mình bắt đầu một cuộc sống mới với cộng đồng webketoan. Hi vọng, hôm nay và ngày mai sẽ không lặp lại ngày hôm qua.
Chỉ là ko lặp lại những gì...ko nên và...ko muốn thui, còn những gì vui vẻ và tốt đẹp thì lặp lại càng nhiều càng tốt, chị nhỉ?:flower:
 
be_xinh nói:
Chỉ là ko lặp lại những gì...ko nên và...ko muốn thui, còn những gì vui vẻ và tốt đẹp thì lặp lại càng nhiều càng tốt, chị nhỉ?:flower:

Ừ chị cũng hi vọng thế bé ạ.
Ngày hôm qua và ngày hôm nay là những viên gạch để ta xây dựng ngay mai.
Ngày mai khi mở mắt tỉnh dậy, một ngày mới tươi đẹp lại về.
 
Đỗ Hoàng Nhi nói:
Ừ chị cũng hi vọng thế bé ạ.
Ngày hôm qua và ngày hôm nay là những viên gạch để ta xây dựng ngay mai.
Ngày mai khi mở mắt tỉnh dậy, một ngày mới tươi đẹp lại về.
Hic hic, lúc nãy bên cafe Báo tưởng là con trai, ai dè lại là con gái.
 
Buồn nhỉ, đã mấy ngày rồi mới post bài trên WKT, tưởng bỏ được hoá ra ko được. Nhìn thấy mọi người post bài thì thấy ngứa tay lại post theo,hix.
Dạo này có lắm chuyện đau đầu quá đi mất, muốn nổ tung cái đầu ra luôn.
Bây giừo mới biết thế nào gọi là tâm lý bị dồn ép,hix...
 
tranchan79 nói:
Hic hic, lúc nãy bên cafe Báo tưởng là con trai, ai dè lại là con gái.

Tên con gái rõ ràng mà lại tưởng là con trai, híc.
Tại bữa trước rủ anh đi cafe vỉa hè mà chưa đi được (anh nhớ bàn chuyện đi cafe vỉa hè với ai không? Bình cũ rượu mới thôi mà). Xong rùi, xa HN nên...
 
Thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan
Thứ 3 thứ 4 thứ 5
Thứ 6 rồi đến thứ 7
Anh cho cái phiếu bé ngoan
Vì bé ngoan suốt tuần
he he he
Sao mà thời gian trôi chậm thế nhỉ? hôm nay mới là đầu tuần
 
Đỗ Hoàng Nhi nói:
Tên con gái rõ ràng mà lại tưởng là con trai, híc.
Tại bữa trước rủ anh đi cafe vỉa hè mà chưa đi được (anh nhớ bàn chuyện đi cafe vỉa hè với ai không? Bình cũ rượu mới thôi mà). Xong rùi, xa HN nên...
Thú thực là không nhớ là ai hết cả.
Bàn chuyện cafe vỉa hè thì cũng có nói với 1 số người, nhưng đó chỉ là dự định thôi, chứ có thực hiện được đâu.
 
Ôi tôi bị điên mất rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
tranchan79 nói:
Thú thực là không nhớ là ai hết cả.
Bàn chuyện cafe vỉa hè thì cũng có nói với 1 số người, nhưng đó chỉ là dự định thôi, chứ có thực hiện được đâu.
Ừ, em cũng đoán là anh không nhận ra. Thôi khi nào gặp nhau sẽ biết mà.

Một ngày nữa sắp qua
 
Dungphan nói:
Ôi tôi bị điên mất rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Chị à, làm ít ít thôi. Ôm nhiều việc thế không đau đầu mới là chuyện lạ.
Khi nào ra HN em dẫn chị đi xem film như hôm xem film "bộ ba hoàn hảo" mà lạc lõng có 2 chị em mình ấy. Cho hết xì-trét luôn nhé he he
 
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được .........
Hic, lo quá! Không biết có chuyện gì không nữa? Đã hứa sẽ liên lạc lại ngay, vậy mà ........
Hôm nay là Ngày của Mợ, của chị gái và của gia đình mình. Chúc cả nhà sức khỏe và nhiều điều tốt lành nhất!
Năm nay mình lại không về được, buồn quá!
 
Cuộc sống vẫn tiếp diễn
Công việc vấn tiếp diễn
có mối đôi mắt của mình là... muốn đi ngủ :newnew3:
:dzo:
 
thaibinh84 nói:
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được .........
Hic, lo quá! Không biết có chuyện gì không nữa? Đã hứa sẽ liên lạc lại ngay, vậy mà ........
Hôm nay là Ngày của Mợ, của chị gái và của gia đình mình. Chúc cả nhà sức khỏe và nhiều điều tốt lành nhất!
Năm nay mình lại không về được, buồn quá!
Ko sao đâu em ơi, chắc là ra khỏi vùng phủ sóng, hoặc là hết pin thôi mà. Chúc gia đình em luôn hạnh phúc nhé :1luvu:
@Hoàng Nhi: Hịhị, lại làm cho cái tính chơi bời của chị trỗi dậy roài :biggrin:, lần sau mà đi chắc là sẽ là "bộ ba hoàn hảo" cùng đi chứ ko lạc lõng 2 chị em nữa đâu nhở :biggrin:.
Bác Chân trần soi kĩ kĩ chút là nhận ra em í ngay ấy mà :biggrin:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top