Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Trốn học vài hôm, mò về NT hưởng thụ!!Đúng là sung sướng thiệt!!:flower: Dzui nhất là ...quậy ông anh già tưng bừng .Đáng đời lão già gian ác!!!Hehe...
 
Một ngày khá bận rộn nhưng làm được việc. Mình vẫn còn dư âm của ngày hôm qua. Giá mà ngày nào cũng như vậy nhỉ? (trừ lúc mưa đổ trời đổ đất).

Biển đêm

Nửa đêm....
Biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ
Nên đã nằm lặng yên phơi mặt ngắm sao trời
Nửa đêm....
Hàng thông xanh gọi gió
Gió mệt nhoài trơ mình nghe biển thở ngoài khơi

Anh biết không anh?
Em cô đơn ngàn vạn lần trước biển
Nghe vị mặn nồng trào dâng lên đắng chát
Từ biển đêm
Hay từ khoé mắt em?
Biển đêm...
Lặng lẽ trở về theo bước em qua
Con còng nhỏ ẩn mình sâu trong hố
Hàng dương xanh gục đầu như nằm ngủ
Biển đã ngủ rồi
Em vẫn còn thức vì anh

Nơi xa vời anh có biết không anh?
Em gọi tên anh cồn cào tiếng sóng
Nếu nơi ấy anh thấy lòng xao động
Là tình em vang vọng ngóng trông anh

Một ngày với biển dài lê thê!
Một ngày xa anh còn vạn lần hơn thế!
Đêm nay em về cùng muôn ngàn giọt lệ!
Nghe biển tràn về mưa lũ cõi lòng em!
 
thaibinh84 nói:
Một ngày khá bận rộn nhưng làm được việc. Mình vẫn còn dư âm của ngày hôm qua. Giá mà ngày nào cũng như vậy nhỉ? (trừ lúc mưa đổ trời đổ đất).

Biển đêm

Nửa đêm....
Biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ
Nên đã nằm lặng yên phơi mặt ngắm sao trời
Nửa đêm....
Hàng thông xanh gọi gió
Gió mệt nhoài trơ mình nghe biển thở ngoài khơi

Anh biết không anh?
Em cô đơn ngàn vạn lần trước biển
Nghe vị mặn nồng trào dâng lên đắng chát
Từ biển đêm
Hay từ khoé mắt em?
Biển đêm...
Lặng lẽ trở về theo bước em qua
Con còng nhỏ ẩn mình sâu trong hố
Hàng dương xanh gục đầu như nằm ngủ
Biển đã ngủ rồi
Em vẫn còn thức vì anh

Nơi xa vời anh có biết không anh?
Em gọi tên anh cồn cào tiếng sóng
Nếu nơi ấy anh thấy lòng xao động
Là tình em vang vọng ngóng trông anh

Một ngày với biển dài lê thê!
Một ngày xa anh còn vạn lần hơn thế!
Đêm nay em về cùng muôn ngàn giọt lệ!
Nghe biển tràn về mưa lũ cõi lòng em!

Bận rộn mà vẫn tcoppy pát là được roài.,..........không bận tý nào.
 
hu hu bảo rằng ko vào WKT 1 tuần để làm hoàn thành xong việc, thế mà nhớ quá ko chịu đc nữa... mở ra xem một chút thôi thế mà ... bây giờ là mấy giờ nhỉ... hu hu
 
khoithuocbuontrongdem nói:
Bận rộn mà vẫn tcoppy pát là được roài.,..........không bận tý nào.
Bận những lúc công việc cần bận, giải trí lúc bản thân mình cần mà anh. Đâu cứ thấy post bài là nói mình rảnh được.
Cảm ơn sự "quan tâm" của anh!
 
lọ mọ vào đây chút nhỉ?
sao hôm nay mệt thế chứ, hôm qua có đi đâu đâu
Tối qua bảo đến thăm cô thế mà trời lại mưa mới ác chứ, thế là quà mua tặng cô còn đó..hic ! hic !
gọi điện hỏi thăm cô, thấy ồn ào thế, chắc là học trò của cô...thấy tiếng chúng nó cười sao mà nhớ ngày xưa thế
 
Sáng bận tối mắt tối mũi
Chiều được nói chuyện với nhiều người thật.
Giờ này thì là 1 khoảng lặng.....
Tẹo nữa thế nào đây? chưa biết
 
tranchan79 nói:
Giờ này thì là 1 khoảng lặng.....
Tẹo nữa thế nào đây? chưa biết
Mênh mông khoảng lặng đìu hiu...
Mênh mông nỗi nhớ chiều rơi tím chiều...
Tan vào khoảng lặng phiêu diêu
Ngồi đây ngơ ngẩn trăm chiều hư không......
 
ui trùi !lại đói rùi ( hình như đói là nghề của mình hay sao ấy.Hic )
Hôm nay thời tiết bắt đầu giao mùa, trời se se lạnh, lại có vẻ âm u hay thật
Lại chuẩn bị mất khá nhiều tiền để sắm đồ cho mùa đông rồi đây.Hic, thế này thì cứ chết đói dài dài thôi
:worry:
 
hic hic
hôm nay vừa vào cty, thì có người gọi mình đi uống cafe.trưa về lại đi đầy tháng.thế là mất toi 1 ngày ko làm việc rồi.
:biggrin:
 
Đau lưng quá trời ơi không cúi xuống được cứ đi thẳng như là....
Đã thế từ sáng giờ mới được ngồi. Chạy hộc tốc gần chục vòng lên xuống với các bác thuế. Khổ các bác làm sai nhưng lại hành hạ con nhà người ta. Bác bảo vệ bảo mày như tên bắn cháu ạ vừa ra lại thấy quay vào nhìn mày bác chóng hết cả mặt.
 
Sáng làm việc chiều làm việc, tối về lại làm việc. Mệt đứt hơi vẫn chưa được nghỉ!!!!!!!!!!!!!1
 
khoithuocbuontrongdem nói:
Sáng làm việc chiều làm việc, tối về lại làm việc. Mệt đứt hơi vẫn chưa được nghỉ!!!!!!!!!!!!!1
Ông này nói vẫn chưa chính xác.
Phải nói: Sáng làm việc, chiều làm việc, tối làm việc, nửa đêm thức giấc bị bắt làm việc.
 
tocdai_friendly nói:
Đau lưng quá trời ơi không cúi xuống được cứ đi thẳng như là....
Đã thế từ sáng giờ mới được ngồi. Chạy hộc tốc gần chục vòng lên xuống với các bác thuế. Khổ các bác làm sai nhưng lại hành hạ con nhà người ta. Bác bảo vệ bảo mày như tên bắn cháu ạ vừa ra lại thấy quay vào nhìn mày bác chóng hết cả mặt.
Hic hic, em lại thấy cán bộ thuế đáng yêu đấy chứ :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Nếu mà bị "hành" nhiều quá, chị cứ ngồi ở đấy, chả chạy đi nữa. Khi nào hêt mệt, lại làm "tên bắn" tiếp. Hihihi :banana: :banana: :banana: :banana:
 
khoithuocbuontrongdem nói:
Sáng làm việc chiều làm việc, tối về lại làm việc. Mệt đứt hơi vẫn chưa được nghỉ!!!!!!!!!!!!!1
Hic! sao mà chịu khó thế không biết....
 
LÂU MỚI GHÉ QUA ĐÂY THẤY CÁC BÁC NÓI CHUYỆN VUI QUÁ VÀ CẢM THẤY THỎA MÁI , GIỜ LẠI CÓ CHÕ ĐỂ NÓI LÊN LỜI MUỐN NÓI , SƯỚNG QUÁ NHƯNG CHẲNG VUI CHÚT NÀO CẢ , CUỐI NĂM RÙI MÀ CHƯA LÀM ĐƯỢC GÌ CẢ , NÓI ĐÊN THUẾ EM LẠI THẤY RUN VÀ LO , SUỐT NGÀY EM CHỈ CHẠY ĐI LOANH QUANH MẤY CÁI NGÂN HÀNG ĐỂ MỞ tk MÀ CHẲNG LÀM ĐƯỢC GI CẢ , HẾT NGÀY NÀY QUA NGÀY KHÁC , CHÁN QUÁ
 
sáng nay mở mắt ra sếp lại réo điện thoại đi ra ngân hàng , vòng quanh rùi lại đến 11h , thế là một buôias sáng đi tiêu , công việc thì nhiều , về đói bụng quá đi ăn cơm , chán quá vào web đọc chút cho thêm chút kinh nghiệm , thấy mọi người giỏi quá ,mà mình thấy tủi thân , buồn thật
 
May mà hôm nay dậy đúng giờ, bao nhiêu điện thoại gọi đến toàn là những cuộc gọi mang tính sống còn,..Lạy chúa!
 
thu2.jpg
Hơ, sao lại kêu tớ trong sài gòn? Tớ đang ở HCMC mà hì hì
Chỉ sợ bạn không gửi được "thu vàng HN vào thôi", tớ rất sẵn lòng nhận đây

Mở rộng lòng ta đón thu vàng
Mùa thu HN ngập tràn yêu thương.
Nhi ơi tớ gửi Thu hà nội cho cậu nè cậu nhận nhé
Có cả đêm thu hà nội đấy
thu3.jpg
thu.jpg
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top