Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
hocon_86 nói:
Mình vẫn cảm thấy hơi mệt! Trời lại hứng nắng rồi đó! Nghỉ nghơi, tuần này mình sẽ bắt đầu kế hoạch ôn thi! Cố lên em nhé!
chẳng hiểu sao hôm này mình lại hứng làm thơ thế cơ chứ?
Shark tặng Hổ con 86 bài thơ này cho vui vẻ nhá!!!
Xin chào cô nhóc hổ con
Tuổi tuy nhỏ đấy nhưng cốc uống đầy
Rượu đi tứng chén tây tây
Má hồng da phấn ngất ngây cô nàng
Anh đây tang tính tình tang
Ủng hộ em đấy, gắng thi đỗ nào!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
shark88 nói:
Chỉ giỏi mỗi khoản là đi ban phát tình thương thế này thôi!!!:1nono: :1nono: :1nono:
Ơ hay rõ chán cái anh chàng Shark nhà em!
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
37
DH ThangLong
shark88 nói:
chẳng hiểu sao hôm này mình lại hứng làm thơ thế cơ chứ?
Shark tặng Hổ con 86 bài thơ này cho vui vẻ nhá!!!
Xin chào cô nhóc hổ con
Tuổi tuy nhỏ đấy nhưng cốc uống đầy
Rượu đi tứng chén tây tây
Má hồng da phấn ngất ngây cô nàng
Anh đây tang tính tình tang
Ủng hộ em đấy, gắng thi đỗ nào!!!

Đọc thơ Shark, hocon thấy rất vui! Cao hứng tặng Shark hai câu thơ này nhé, cho Hà nội ấm thêm chút nữa chút nữa!:1luvu:

Em đây tính tính tình tang
Ủng hộ anh đấy, tiến lên đi nào!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Hic, chưa khi nào mình phải chạy show như ngày hôm qua, buổi chiều tranh thủ chạy lên Tân Phú chở Má đi vòng vòng, tâm sự mọi chuyện trên trời dưới đất với Má. Nghe xong Má bảo về quê sống với Má. Hic, về có mà ngắm trời ngắm trăng! (lại nghe điệp khúc xưa như trái đất!)

... Má bảo đi ngủ sớm mai còn đi làm... 10h30 chưa kịp leo lên giường, chưa kịp ôm Má vào vòng tay nhỏ bé của mình (Hic, đã gần 15 năm rồi còn gì!) thì điện thoại reo inh ỏi cả nhà... tưởng đâu là... gọi... nhưng hỏng phải... đó là tiếng chuông reo của bà chị yêu quý nhà mình...

- MH đang ở đâu? lên Tân Bình đi... M đang ở trên đây...
Hic, bà chị có chồng 1 con rồi mà còn trẻ trung hơn mình, nhí nha nhí nhảnh câu được 2 chú... thế là cả 4 vi vu khắp Sài Gòn đến gần 2 giờ khuya... khi hơi men đã ngắm, cơn mệt đã đến chị hỏi...

- Thế giờ M về đâu? về nhà MH hay về Q.8? Về Q8 ngủ 1 đêm nghen MH?
- M muốn về đâu? hay đi TP chơi với Dì?
- Thôi! MH đưa M về nhà MH hay về Q.8 đi, đưa về đâu tiện thì đưa...

Cả 4 vi vu qua cầu SG với cái lạnh thấu xương... về đến nhà...
- Tết M và anh D đi HN đấy! MH đi không?
- Sướng thế! Bao hết nhé! :)
- Anh P lo! Cả nhà cùng đi đấy! MH về đi cùng nhá!
- Về nhưng đi chơi thì...Thôi! Đi đông, chán!
- Đi chơi đông vui!
- Không thích đi cùng...!
- Uh thôi! 26 Mẹ về cùng anh P, MH về cùng nghen! Về nhà chơi cho vui!
- Chưa biết! để tính sau! Nếu tiện thì về cùng, không thì sẽ về sau...
- Hic, nói chuyện với MH chán quá cứ như M đang nói chuyện với hàng xóm, thôi M đi ngủ đây! Ngủ ngon!

Hic, lại một đêm phải suy nghĩ... Rõ chán! Mình chả thích Tết đến chút nào cả... Hic, có lẽ là già rồi nên chả còn chút háo hức nào để đón tết chăng?! Chị bảo MH như bà cụ non ấy, cứ đơn giản hóa mọi vấn đề đi, suy nghĩ nhiều chi cho mệt óc, cái nào bỏ qua được thì bỏ, không thì vứt hết luôn đi, hơi đâu ôm hết vào người để rồi phải nghĩ suy... Có khi phải thế thật M nhỉ!

... Sáng nay thức dậy sớm, vừa giở chăn ra đã bắt gặp cái lạnh áp vào người, định bụng nằm chui vào chăn nướng thêm tí nữa nhưng sực nhớ là phải chở chị M về Q.8 nên đành lấy hết can đảm ra để chống chọi với cái lạnh buổi sáng... Trên đường về, 2 chị em tìm một quán phở chui vào tìm chút hơi ấm của buổi sáng cho cái bao tử...

- M Về ghé nhà chơi một chút nhé!
- Thôi! Không thích! Để hôm khác...
- Vô nhà lạng tới lạng lui vài vòng rồi đi làm cũng được mà! Lâu rồi M chưa về nhà! :(
...
- MH không vô nhà xem căn phòng của MH nay ra sao àh? Hôm qua, M thấy có vài con nhện làm tổ đấy! :(
- :( H đi làm đây M nhé! M vào nhà đi! :)
- ... Cầm... mua đồ tết!
- Mấy mill... Thôi! rỗi thì đi sắm đồ cho bé con đi! H đi làm đây!

... Rétttttttttttt! Đi đứng kiểu gì thế? Con gái mà chạy xe như là.... là.... con trai ấy! Mới sáng mà chạy đi đâu lắm thế em? Trễ giờ làm àh?
...

Đến cty mà chả biết lòng buồn hay vui... trưa tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy đi cắt tóc... Hic, 2 tháng nay mình cắt tóc đến 3 lần rồi... Giờ thì mái tóc của mình nó ngắn ngủn.... :( Thế đấy!

Hình như mỗi lần cảm thấy không vui không buồn là mình lại đi cắt tóc, cắt xong lại thấy..... viêm màng túi. Hic, đúng là... hôm nay mình đã đi nhầm tiệm rồi! huhu ở đây họ cắt tóc bằng "dao" chứ chả dùng kéo bình thường như các salon khác.... Hic, cuối cùng chả biết mình đang vui hay buồn! Có khi tối nay về đi cắt tóc tiếp cũng nên! :wall:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Ví rằng thân xẻ làm đôi,
nữa cho đời
nữa cho người
chính giữa cho ta
khoảng trống cho nhà!

Hic, biết về đâu khi mình đang đứng ở ngã ba đường thế này??? Chết mất thôi! :wall:
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
868
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Cuối cùng cũng chỉ là giả dối
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Cuối cùng rồi thế nào nhỉ?! :wall:
Giỏi!
 
B

blueremembrance

Trung cấp
Mình làm sao thế nhỉ?
Sao tự nhiên trách mình đoảng vị thật đấy.Thế là lỡ mất cơ hội mà mình đợi chờ trong suốt 4 năm.
Nhận được thư của Daud mà thấy tức mình ghê. Rõ ràng cậu ấy bảo sẽ giành cho mình 1 bất ngờ thú vị rồi mà mình không đoán ra. Ngày hôm đó mình có thấy số đt lạ mà còn không thèm nghe máy nữa chứ.
Xin lỗi Daud nhiều lắm. 10 ngày mình ra Hn đã quên không check hộp mail đó nên ko nhận được mail của bạn đúng lúc. Bạn bay từ Hà Lan về Hn thăm mình theo đúng lời hứa 4 năm trước. Bạn chuẩn bị hoa tulip cho mình theo yêu cầu. Bạn ở Hn đợi liên lạc với mình mà không nhận được reply. Mình xin lỗi bạn nhiều lắm.
Bạn đang ở TP HCM? Mình email cho bạn rồi đó. Bạn trả lời mình nhé. Nhanh lên, mình sẽ sắp xếp bằng được để gặp bạn. Mình sẽ nghe tất cả cuộc đt, dù lạ hay quen.
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Phét, gọi mãi có thấy cô ẻm nghe máy đâu nhỉ ^L:rotfl:
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
868
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Hoadonbanle nói:
Phét, gọi mãi có thấy cô ẻm nghe máy đâu nhỉ ^L:rotfl:
Số máy quý khách vừa gọi hiện ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn và cạnh thuê bao khác
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
280
0
0
42
ha noi
Đúng là vô bổ
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
31/1
Vừa thi xong môn cuối, chuyển sang một giai đoạn mới, mình kỳ vọng có nhiều sự kiện đặc biệt để làm phong phú sơ yếu lý lịch trong năm 2007 này.
 
B

blueremembrance

Trung cấp
Hoadonbanle nói:
Phét, gọi mãi có thấy cô ẻm nghe máy đâu nhỉ ^L:rotfl:

Anh gọi em lúc chúng mình đang bên nhau thi em nghe máy làm giề??
To lucky girl: Mobile lúc đó chắc đang trong vùng phủ chăn, ngoài vùng phủ chiếu. Nếu máy đem đi cầm cố thì gọi là :"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm đè lên thuê bao khác cũng đang tắt máy". Hehe.
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Rõ là cái mũi có vấn đề, thở không ra nữa ùi...Dạo này trời lạnh nên da mặt tróc da tróc vẩy cả, thế là đen một mảng, trắng một mảng...hix, cái này gọi là yêu quái, đã xấu còn xấu thậm tệ, oái....
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
868
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
blueremembrance nói:
Anh gọi em lúc chúng mình đang bên nhau thi em nghe máy làm giề??
To lucky girl: Mobile lúc đó chắc đang trong vùng phủ chăn, ngoài vùng phủ chiếu. Nếu máy đem đi cầm cố thì gọi là :"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm đè lên thuê bao khác cũng đang tắt máy". Hehe.

oạch. Mình bít nằm cạnh thuê bao nèo roài.... hé hé
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
43
Somewhere with U :)
Mình đã tự nhủ sẽ trở thành một người tốt, nghĩa là không nói bậy nữa. Nhưng hôm nay có đến 10 lý do chính đáng để mình chửi bậy: Tiên sư ngày!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Hic, cuối cùng thì mình cũng hiểu hết sự giả tâm của một người có vẻ mặt... rất.... hiền... đấy! Đau!

Hic, sự trả thù có ý nghĩa như thế nào? có cần thiết phải làm thế cho người ta biết không?? Nhưng liệu làm thế có mang lại cho bản thân niềm vui mãi mãi và trọn vẹn không??? :wall:

Thôi thì, ai đó muốn sống thế nào thì sống. Âu đó cũng là bài học cho bản thân.

Hãy cố thêm tí nữa rồi mọi việc sẽ qua ta nhé!

Cầu mong, ngày mai và những ngày kế tiếp sẽ trôi qua trong nhẹ nhàng!
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Sì trét T_T
Post by HDBL
 
Công ty thật quá đáng, Xin nghỉ có 6 ngày để về quê thôi mà còn không cho, trong khi 12 ngày phép còn chưa nghỉ. Mua vé Tàu hết rồi, đã phải chấp nhận đổi Vé để vào sớm, vậy mà vẫn không cho. Bực cả mình. Chắc không thể trụ lâu ở đây được nữa rồi, quá bất công......:wall: :0sleep:
 
Kino

Kino

I'm ME
6/11/05
189
6
18
HN
Ghét thật,tốt với nhau để làm gì,rồi nó cười cho...
Nhớ nhé...Đi hết 1/4 cuộc đời:wall: ,giờ mới dần đần bắt đầu hiểu ra ...đau thật...không sao... cứ mãi là mình nhé :flower1: :flower1: :flower1:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA