Hôm nay thu6 giỏi quá, ăn hết hộp cơm mà không bỏ đi thừa mứa, khi nào ra mua cơm thì: à, ít cơm, ít đồ ăn, nhiều rau xào, có ớt, nhưng ít cỡ nào cũng ăn không hết,hic...thế mà hôm nay lại xử đẹp, hihi...thu6 giỏi quá đi!:cool2:
Hôm nay thu6 làm gì mà lên cầu thang suýt trượt chân té gần cả chục lần, bây giờ chân vẫn còn ê ẩm,hic hic...:freddy:
Hôm nay thu6 loay hoay, bận quá đi mất...quay tới quay lui đã đến giờ làm việc khác, cứ thế...thôi kệ, làm nhiều thì sau này đỡ vả!
Hôm nay thu6 cảm thấy mệt vì 1 chuyện, nhưng thu6 không thèm để ý đến, miễn là mình còn sống để xử lý nó, hì hì, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi
Nhưng công nhận, thu6 hôm nay giỏi thiệt.:inlove: