L
levy
Guest
Sao em ko thả bộ vào khu DL Bình Qưới câu cá, ăn chè .... thử xem
hichic, những kiểu ăn chơi thé này ư,còn chán ...............hơn.....................
Sao em ko thả bộ vào khu DL Bình Qưới câu cá, ăn chè .... thử xem
hichic, những kiểu ăn chơi thé này ư,còn chán ...............hơn.....................
thế bạn k làm việc hay sao mà tranh thủ chat chít hoài vậy? Sếp mà thấy là coi chừng bị " Ê mặt đó nghe " À mà tui cũng mới ttham gia diễn đàn này thôi. Thế mà nãy giờ chỉ biết reply cho các bạn thôi. muốn đưa những câu hỏi của mình lên diễn đàn nhờ anh em giúp đở mà k biết phải vào đâu cả. Thấy bạn siêng online nên hi vọng bạn đang trên đó để gipú mình tý.Đọc được tin nhắn thì help me! OK??+Sáng mình vào chat chit
+Trưa mình vẫn chat chit nhưng tranh thủ đọc thêm tiểu thuyết võ hiệp
+Chiều mình vẫn chat chit và tranh thủ chơi thêm trắc nghiệm IQ
Và giờ đây mình không còn chat chit nữa nhưng chuyển qua Post bài WKT
(Hôm nay công việc thế đấy, còn ngày mai thế nào? chưa biết vì hôm nay mới là ngày hôm nay, chứ không phải ngày mai, ngay mai thế nào thì ngày mai mới biết được)
Một ngày thứ 7 rong ruổi từ sáng sớm tới chiều hết đi cafe lại cafe cuộc đời còn gì vui hơn hiiii.
Hơi chán blog rồi, than thờ nhiều mọi ng nói chết, nên vào đây viết tẹo nhật ký chiều thứ 7 ngày 21-07-07
Không ngờ có nhiều người có thứ 7 giống mình quá; bên mình vẫn đi làm cả thứ 7; đang ở Cty nè; chả có ai nên vào webketoan xem có gì hay và mới; hic hic tối qua ăn uống hơi lung tung nên giờ hơi mệt, chả muốn làm gì cả; àh đang nghe nhạc nữa ....
Ko hiểu làm gì cho hết T7 này đây vì máy tính ở nhà hỏng rùi mà; ah mà không sao; tối nay sẽ xem VN đá bóng.
Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nhé!!!!!
Thấy kiểu làm việc ngày thứ 7 của cậu mà tớ phát thèm. Tớ vẫn còng lưng cày suốt đây nè, mệt muốn chít lun.
Mệt mà còn chát chit đc là tốt rùi anh ah.
để đầu tháng em ra xả xì trét với bácCái này là xả treest thui em ơi
haha, tội nghiệp quá, ghi có 1 bàn thắng và được maitrinh chăm sóc, Ca mau đã bị chấn thương sọ khỉ roàiMột đêm thật là khó ngủ.... vừa đau chân lại vừa đau tay...
HÔm qua dzìa quê với Ngoại..Mệt mà dzui quá....Về đó chỉ có ăn và ăn thui, sướng cái miệng thật!...Nhưng qua 2 lần phà thì mệt thật, phà Rạch Miễu thì chạy hơi lâu, đến phà Hàm Luông tuy nhanh hơn nhưng ko cho ngồi trên xe mà bắt phải xuống xe đi bộ..chạy muốn hụt hơi!!...Hà hà, về ẵm được 2 thằng cháu trai sinh đôi của ông anh, thấy cưng thật!!:1luvu:...Trẻ con đâu mà dễ thương đến thế chứ?...Híc..giờ nhớ chúng nó quá!!..không biết chuyển qua thích con nít hồi nào thế ko biết!!:alcon:
haha, tội nghiệp quá, ghi có 1 bàn thắng và được maitrinh chăm sóc, Ca mau đã bị chấn thương sọ khỉ roài
:dance2: