Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Không xác định được cảm giác lúc này. Tệ thật
 
Hôm nay là một ngày may mắn cho mình:angel: :
Vụ hoá đơn đầu vào tháng 8, nó tìm thấy ===>mình nhẹ người.
Tiến độ hoàn thành công việc nhanh hơn kế hoạch.
Học hành đã để tâm hơn.
Tiếng anh ôn và luyện chăm hơn.good!
Hôm na mẹ alô...vui!
where của ánh sao : hỏi chị taoxanh.Vui!:bigok:

Hơi hơi buồn vì cái máy tính hình như đang có vấn đề...thấy tốc độ chậm chạp hơn.Tối nhờ anh trai xem hộ.
Bây giờ thì đi học.
 
Đang ở trong lớp mà thích làm việc riêng.............heee!Triết...chán...chắc lại trốn học về sớm..........
 
Không xác định được cảm giác lúc này. Tệ thật

Có chuyện gì vậy chị?!
E cũng đang buồn buồn, tự nhiên nhớ tới chị. Hic, giá như có một tết hay Noel nào đó mình đi dạo với nhau nhỉ! Một đêm thôi cũng được,
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, tôi sẽ ước muốn thời gian trở lại...
 
Suốt 1 ngày làm việc đã thấy mệt, tối đi học về lại gặp mưa, cầu mong đừng bị cảm.
 
Tối nay 1 người anh, người mà mình thường tâm sự mỗi khi buồn nói với mình 1 câu làm mình suy nghĩ và buồn quá, chẳng lẽ tình cảm anh em dành cho nhau từ bấy lâu nay chẳng có ý nghĩa gì sao? Cũng đúng thôi, em chẳng biết anh là ai cả.
 
Ruột đau như cắt
Nước mắt đầm đìa... :(
 
Một ngày mới sẽ cố gắng quên đi những điều khiến bản thân thấy khó chịu, buồn phiền,MT cố lên thôi, gạt bỏ đi những điều không may mắn đó.
 
Có chuyện gì vậy chị?!
E cũng đang buồn buồn, tự nhiên nhớ tới chị. Hic, giá như có một tết hay Noel nào đó mình đi dạo với nhau nhỉ! Một đêm thôi cũng được,
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, tôi sẽ ước muốn thời gian trở lại...

Sắp noel rùi đó bé à. Chắc là năm nay không lang thang nghe thánh ca với bé được roài. Chị cũng thích cái cảm giác "lo sợ" về trễ sẽ bị ngủ ngoài đường hi hi. Có lần chị với be_xinh chát chít ở quán nét đối diện. Quay đi quay lại cửa đóng cái rầm, thế là chạy mê lên. May vẫn vào được nhà hi hi
 
Tuần trước làm tờ khai thuế GTGT bị kê khai thiếu mất 01 cái hoá đơn đầu ra. Híc may mà bên thuế cho đổi lại không thì tháng sau làm điều chỉnh thì mệt lém.
 
Bị bệnh thì uống thuốc vào...chắc tại uống nhiều bột sắn tự pha chế quá đấy nhờ?!!:freddy:
Hic, bột sắn gửi cho Let đi theo đường bộ, đường thủy, đường hàng không... khí nào thế K ơi??? Hic hic
 
Hôm nay, mình đã nhận ra một điều. Thật ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Trưa nay, không về nhà nữa, đi lang lang một lát............
"Mỗi tội trời nắng quá"
 
I
O
U
^^
 
Giận nhau gần tuần lễ rồi, thế mà mình cảm thấy thanh thản hơn khi còn ở bên hắn.
Hôm qua không biết ai cho hắn hay tin mình bị cảm, hắn lọ mọ ở đâu dẫn xác tới.
Uống Decolgen làm người ngợm cứ khật khà khật khừ cả ngày.
Hắn ngồi đấy, lảm nhảm những cái gì mình cũng chẳng biết nữa, lùng bùng cả hai lỗ tai...
Thế rồi hắn mon men lại gần, hôn mình ... Ôi chao ơi, cứ nhạt thếch như nước ốc ao bèo ... Rồi hắn còn sờ sờ soạng soạng cái chi chi nữa ...
"Ô hay, cái đồ ôn dịch, không biết chị đang đau hết cả mình cả mẩy hay sao ?"
Mình mắng hắn mà lòng cảm thấy buồn cười, chưa cưới mà đã đòi làm chị người ta rồi. Lỡ cưới xong không biết còn đòi làm cái gì nữa ...

Hắn cợt nhả chào ra về, gần như cả đêm cứ bâng khuâng làm sao đó.
Chả hiểu mình là ai, là cái con gì nữa...bây giờ vẫn vậy...
 
Hôm nay, mình đã nhận ra một điều. Thật ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Trưa nay, không về nhà nữa, đi lang lang một lát............
"Mỗi tội trời nắng quá"
Em tôi dạo này phức tạp nhỉ??!! Thế tối nay có lang thang không? 2 chị em lang thang quanh hồ Tam Bạc tiện thể đi bộ luôn nhé!:bigok:
 
Em tôi dạo này phức tạp nhỉ??!! Thế tối nay có lang thang không? 2 chị em lang thang quanh hồ Tam Bạc tiện thể đi bộ luôn nhé!:bigok:

Buổi trưa em đi lang thang, nên mỏi chân rồi. Tối không đi nữa đâu. Mà nếu đi nữa phải có cái gì vừa đi bộ vừa măm măm cơ.... :freddy:
 
Chiều nay làm việc cật lực đến 4h thừa mấy phút...........sau đó lượn vào web....giờ thì "tếch"...hôm nay học kinh tế quốc tế...chắc ko trốn về sớm để ra DIMO rùi.Một ngày như mọi ngày.........................!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top