Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Một năm nữa lại qua đi và "kế hoạch 5 năm lần thứ nhất "vẫn còn nguyên vẹn, tự hứa với bản thân nhiều mà ko thực hiện được...thất hứa nhiều quá, cũng chỉ vì vướng vào chuyện tình cảm đây mà:wall:....Gác kế hoạch lần 1, gác lại vấn đề tình cảm chuẩn bị thực hiện "kê hoạch 5 năm lần thứ hai"... lần này thất hứa nữa chắc mình teo luôn.../
 
Một năm nữa lại qua đi và "kế hoạch 5 năm lần thứ nhất "vẫn còn nguyên vẹn, tự hứa với bản thân nhiều mà ko thực hiện được...thất hứa nhiều quá, cũng chỉ vì vướng vào chuyện tình cảm đây mà:wall:....Gác kế hoạch lần 1, gác lại vấn đề tình cảm chuẩn bị thực hiện "kê hoạch 5 năm lần thứ hai"... lần này thất hứa nữa chắc mình teo luôn.../

Không phải là kế hoạch, hãy là Chiến dịch 5 năm lần thứ 2, và lên chiến thuật tác chiến rõ ràng nhé...Biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng!!! hehe:angel::angel:
 
Không phải là kế hoạch, hãy là Chiến dịch 5 năm lần thứ 2, và lên chiến thuật tác chiến rõ ràng nhé...Biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng!!! hehe:angel::angel:

Dạ, vâng tất cả đều đã sắn sàng, chỉ chờ "phát súng" đêm giao thừa nữa là.... tấn công. Mong các bác các anh các chị vào ủng hộ cho "chiến dich 5 năm lần 2" của em được thành công với ạ. Cám ơn mọi người ạ :bigok::bigok::bigok:
 
Một tuần mới đến rồi. Cố gắng lên "Nhóc" ơi ! Chào buổi sáng tốt lành
 
Dạ, vâng tất cả đều đã sắn sàng, chỉ chờ "phát súng" đêm giao thừa nữa là.... tấn công. Mong các bác các anh các chị vào ủng hộ cho "chiến dich 5 năm lần 2" của em được thành công với ạ. Cám ơn mọi người ạ :bigok::bigok::bigok:

vào...cuộc á???:wall::wall:
 
Hic...dạo này call nhiều thật...muốn cháy cả máy:freddy:, xem ra tháng này cháy cả .....túi!:wall: ặc ặc..
 
Sửa lần cuối:
Anh chị có con. Em có một lời hứa với anh nhưng đến sáng hôm nay đã không thực hiện được. Một buổi sáng đầu tuần bỗng nhiên nặng nề qúa. Em áy náy... Cảm thấy chán nản với bản thân..
 
Sáng nay là ngày đầu tuần, vừa đến cty nhận được 1 món quà, 1 con Gấu To tướng, nhưng cảm thấy buồn buồn ...
 
ui da hôm nay vui quá cuối cùng cũng bít vì sao mà mấy tuần nay k làm sao mà vào được diễn đàn.Web đổi thành .vn mà k để ý
 
có mỗi CT tính LN chưa thực hiện Sao mình hâm quá..dốt quá...sai cơ bản...Ơn Chúa thì 5-6điểm ko bị thi lại.bad day!
CGOS = (OPEN.INV + PURCH + CLOS.INV )
LNchưa thực hiện = Giá chuyển giao - giá gốc.
Giá chuyển giao = Giá gốc x (1 + tăng giá)
Tăng giá = ( giá chuyển giao/ giá gốc ) - 1
===>LN chưa thực hiện = giá chuyển giao - (giá chuyển giao/1 +tăng giá).
Nhớ lấy lần sau mà làm!Thật đau lòng vì biến đổi sai công thức một cách ngu ngốc!Bài học nhớ đời của Hermione!

BAD DAY.................BAD DAY!!!
 
ui da hôm nay vui quá cuối cùng cũng bít vì sao mà mấy tuần nay k làm sao mà vào được diễn đàn.Web đổi thành .vn mà k để ý

ặc.... ặc.... đó giờ rồi chứ đâu fải mấy tuần nay đâu bạn.... :wall::wall:
 
Hôm nay quyết định về sớm hơn mọi ngày. Phần việc mình được bàn giao dần dần cho chú nhân viên mới, vừa chỉ cho nó nhanh tiến bộ vừa mất hứng làm rồi.
Bức xúc lên tới đỉnh điểm trong phần lớn nhân viên, mình cũng chẳng ngoại lệ. Tuy nhiên vẫn giữ đúng trách nhiệm, vẫn cố gắng hàn gắn chút gì đó...
Ngày tới rồi ngày lui....
Mình thích mấy câu thơ hôm nay đọc được: Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất, Để bảo rằng: đấy chính là em..
...
Lại bắt đầu mất ngủ giống như 4 năm về trước, chỉ ngủ sâu được khoảng 1h mỗi ngày. Cứ chập chờn mơ rồi chập chờn tỉnh. Cảm giác mệt mỏi kéo dài hơn...
Mong rằng mình sẽ lại nhanh chóng bình ổn....
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top