Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ai cũng sống vì cái tôi của mình, ai cũng cho là mình đúng và ai cũng nghĩ cái mình làm ra có ý nghĩa còn lại là vô tích sự hết ===> Chán và thất vọng!
 
Web kế toán rất thân thương với mình từ năm 2006, nhưng hầu như từ trước đến bây giờ mình chỉ đăng nhập để đọc bài rồi lại out. Hôm nay mới thấy mình đủ thư thả để vào tâm sự vài dòng/
Ngày đầu tiên thất nghiệp, tự mình chọn điều này, tự cho phép mình nghỉ ngơi. Dòng đời bon chen trắc trở, người trách đời trách, nhưng ko tự trách mình. Đã đến lúc mình dùng lại, để chọn cho mình một con đường khác, cũng ko thể tránh khỏi những gập ghềnh nhưng đó chính là con đường mình đã dành thời gian, tâm huyết để đến được với nó. Đã bình yên.
Chỉ nhắc mình, giữ cho tâm luôn sáng/
Có ai đợi mình?
 
Mình đang mong ước có một cảm giác bình yên trong lòng...
 
My boss is not around as he went on bussiness yesterday. So, I can listen to music as much as I want :D. Feel so good! Life is so beautiful!
Wish he will never come back! (But acttually he will come back tomorrow, hix)
 
Thôi! chào các bác, em về bên đất nhà em đây. Ở bên này em thấy lạc lõng lắm, thỉnh thoảng em sang.... spam phát. Nào thì làm cốc beer, đi cho mát lòng. :beer:
 
Chưa bao giờ thấy buồn như hôm nay.
 
Chợt nhận ra mình thật ngốc. Gió rồi cũng sẽ có lúc ngưng, mưa rồi cũng phải tạnh và nắng rồi cũng sẽ lên khi mặt trời mọc.

Một ngày nữa sắp qua
 
ôi, mỗi ngày...
8h đến công ty, ngồi đến 5h chiều...hic. về..
vội vã ăn...
cuống cuồng chạy đi học.... mệt...
còn lại gì sau 9h tối...
hic... có chồng chắc chít mất thôi...hic
 
hơn 1 năm rồi...đang tìm cách để trì hoãn thật thuyết phục...:wall::wall:
 
Lặn ngụp trong đống tài liệu bề bộn, bừa bãi, cuối cùng cũng kiếm ra được thứ mình...... ko cần. Chán thiệt! :wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
 
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi......
Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về....
Đông chưa qua mà sao mong đông trở về đến vậy nhỉ?
 
Bực mình ghê chẳng hiểu sao hông thể nào vào đc mạng. Một ngày chẳng thấy vui j cả. 1 ngày trôi qua thật buồn thảm
 
Đếm ngược thời gian, biết còn bao ngày nữa là tới tết nhở? Khi đó mình sẽ làm gì đây ta? ui ui, ko nghĩ đến nửa. Trong khi đó giờ này mình còn ôm chứng từ để ... ngủ. Phê thiệt à nha.
 
He hasn't come back yet.
Still feel good.
Working while wandering somewhere else :D
Cherish the moments, cherish the life we have. I wish if someone could sing me a song now.....
 
Ở đời lắm kẻ xấu mà chảnh, dốt mà tự múa mồm ...ui...nhứt cả đầu:wall::wall:
 
He he, nghỉ làm một ngày mà có bao nhiêu chuyện xảy ra, chẳng ngạc nhiên vì đã biết ngay từ đầu, thỉnh thoảng cũng phải quậy một tý cho vui cửa vui nhà chứ?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top