Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay là ngày thứ 2 tôi không nói chuyện với bạn.
 
Đã 2 ngày nay mình không nói chuyện với người ấy!
icon10.gif
 
Có lẽ chưa bao giờ mình cảm thấy rắc rối trong chuyện tình cảm như thế này, Cậu bạn thân nhất tự nhiên có vẻ mặt thật nghiêm trọng rùi nói "iu" mình.
Thật ra mình cảm thấy rất khó xử, không bít rùi tình cảm của bọn mình sẽ ra sao nhỉ? Liệu có còn được như trước đây!
Tự nhiên thấy buồn quá!
 
Đi ngủ thôi, cuối tháng đối chiếu với NPP mọi thứ, mệt rồi!:wall:
 
Sửa lần cuối:
VNINDEX ngày: 27/08/2008 (TTTT: Đóng cửa)
Đợt 1: 569.63
u.gif
7.96 1.42% Tổng GT: 299.64 tỷ Đợt 2: 566.04
u.gif
4.37 0.78% Tổng GT: 1,104.21 tỷ Đợt 3: 561.85
u.gif
0.18
hehehe!
Không biết thế nào, cứ mỗi lần xem http://www.fpts.com.vn thấy :angel::angel:
 
Sửa lần cuối:
Đời phải biết mình là ai chứ?
Chẹp chẹp, lắm Tắc Kè hơn là Người.
 
Đời phải biết mình là ai chứ?
Chẹp chẹp, lắm Tắc Kè hơn là Người.
--------------
ku này lại có chuyện gì àh?
bắt mấy con gửi ra đây cho anh luck ngâm rượu uống tẩm bổ nào!
 
Hum nay là một ngày vui ! :angel::angel::angel:
Ôi nắng chói chang !:wall:
 
Thích quá hôm nay đến Cty được mọi người thông báo lịch nghỉ 2-9 tới 3 ngày lận.:angel:
 
Football Cuộc sống vẫn chán thế, bao giờ thì mình cải thiện được chính mình.
 
Đang như thế nào ko biết nữa.

Bất cần?!

Sao cũng được!

Cần người để gây chuyện!
 
Bỗng chưa nay bùn ngủ quá mà hok có chỗ ngủ::sleep:
 
hic..ic.. cũng bùn nữa nè...2/9 trúng thứ 3. Thứ 2 ông giám đốc ác không cho nghỉ. có về we được đâu.... nhớ nhà wa'!!! hu..hu...
 
Chẳng biết rồi sẽ ra sao nữa?
Dù có ra sao cũng chẳng sao.:026::026::026:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top