Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ều, thế thì đang đi giữa đường bị mắc lại rùi. Chứ trẻ con hok có thế

@FBI: Tính để ăn đòn hử?

1 năm trước còn là trẻ con nữa là vài chục năm trước. Cô cứ làm cho nhã hứng của chị bị tụt.

P/S: Nói là làm, oánh luôn thế mới chừa.
 
các anh chị ơi ! em là thành viên mới đăng ký hôm nay! cho em nói chuyện với a ! vào trang wed nhà mình có nhiều điều thú vị quá !
 
Vậy là kết thúc 1 ngày ăn chơi phè phỡn tại Vũng Tàu.
10h sáng lên đường, 3h sáng lại có mặt ở SG, và giờ thì kỳ cạch gõ chữ...
 
Sắp kiệt sức ...
Sắp đứt hơi rồi ....
Cái hẹn to tướng lơ lửng treo trên đầu ...
 
Sắp kiệt sức ...
Sắp đứt hơi rồi ....
Cái hẹn to tướng lơ lửng treo trên đầu ...

Đi chơi đê.... đây còn dăm bảy cái hẹn mừ vẫn không thấy seo cơ mừ ....à xuống núi đê ... hà hơi tiếp sức cho ....khỏe liền .....mừ còn khuyến mại thêm .... nữa nhá hehehehe
 
Đi chơi đê.... đây còn dăm bảy cái hẹn mừ vẫn không thấy seo cơ mừ ....à xuống núi đê ... hà hơi tiếp sức cho ....khỏe liền .....mừ còn khuyến mại thêm .... nữa nhá hehehehe
Sắp roài, chuẩn bị tinh thần mà cỗ bàn cho hoành tráng để còn tiếp Cóc nhá :003: ...
 
Sắp roài, chuẩn bị tinh thần mà cỗ bàn cho hoành tráng để còn tiếp Cóc nhá :003: ...

sốt ... cả ... ruột rùi đây này... không nhanh á ....có mừ .....hihihihi
 
sốt ... cả ... ruột rùi đây này... không nhanh á ....có mừ .....hihihihi
Hà hà hà, phải nhử chứ .... Có người cứ ôm mãi cái bí mật ấy, chả chịu nói làm người khác ăn đồ hộp hoài à ... he he he ... Học tập nhau thôi mà ...
 
Hà hà hà, phải nhử chứ .... Có người cứ ôm mãi cái bí mật ấy, chả chịu nói làm người khác ăn đồ hộp hoài à ... he he he ... Học tập nhau thôi mà ...

Cái cô học trò cóc này cũng được cái .... học nhanh nhể ... được roài .... hãy đợi ....đ...ấ....y
 
Cái cô học trò cóc này cũng được cái .... học nhanh nhể ... được roài .... hãy đợi ....đ...ấ....y
:024: :003: :045: :freddy: .... Thầy nào trò í mà , thầy nhỉ ?
 
:024: :003: :045: :freddy: .... Thầy nào trò í mà , thầy nhỉ ?

Quá đúng luôn hehehe kiêè này thầy thích ..... là trò cũng khoái rùi đây..... là ...lá....là ....la ...... chuẩn bị thoai.....
 
Mâu thuẫn quá....

Mệt mỏi quá....

Bực mình quá.....​
 
Mệt ghê...........cuối tháng các loại rì-po't!
 
Muốn chợp mắt quá mà không chợp mắt được. Tự dưng liên tưởng tới câu nói của Xuân Hinh: Muốn khóc quá mà không khóc được!!!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top