Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Như anh đây có phải là vi vu không em, mà làm nơi nào cũng vậy thôi mà, cũng có cái vui và cái dỡ, vấn đề là mình chịu khó hoà đồng và sống chúng với công việc thôi. Nghề kế toán là vậy, sang anh cho muợn cái ghi ta, sáo mà giải str.

Thôi để bữa nào rảnh rảnh anh em mình ra cầu Sài Gòn anh đàn em sáo xả xì chét luôn anh ha. Như anh thì sướng rồi già rồi mà cũng không chịu đi kua gái nữa. ế coi chừng đó.
 
Chỉ những người hay tám mới vào đây chứ, những ai không thích tám chắc chẳng vào làm gì//:lily:

Có vào chứ!
Vào để đọc xem trình độ 8888 đến mức độ nào.
 
88888888 cũng là cách để xả streets nha mấy bác. Em mà mệt mỏi quá cứ lên tám 1 chút là thấy thoải mái liền.
 
Đàm phán xong rùi,đến phút chót lại thay đổi sao mà bực mình thé không biết!
 
Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Bác ở HN hả? chắc cũng do thời tiết nóng quá ảnh hưởng đến công việc, sao lúc đàm phán không cho đối tác uống vào ly chanh đá hay sấu đá cho hạ nhiệt? Nóng quá, vậy mà 1 rưỡi em vẫn phải đánh bóng mặt đường đấy! hic hic, nếu có kiếp sau sinh vào nhà nào sướng sướng một tí cho đỡ khổ, hic hic.
 
Ngày mai mình post 1 bài nữa là dc 3 sao!! hè gần dc là thành viên tám tích cực rùi.
 
mình ghét mùa hè. Mùa đồng rét mấy thì cũng có quần áo ấm, có chăn đệm. Mùa hè thì, biết bao nhiêu cho vừa?...
 
Hôm nay mệt quá, giờ phải tăng ca, mấy ngày nay lại mất ngủ! Cười nói đó chứ có vui vẻ gì đâu nè. Thôi kệ, như vậy cuộc sống mới thú vị chứ. Ráng thêm chút nữa, xong báo cáo thì về ngủ 1 giấc tới sáng cho khỏe. Sau cơn mưa trời lại sáng mừ :051:
 
Hà Nội nóng nực, chiều đi làm cốc bia giải nhiệt vậy!!!
 
Mong Hà Nội nắng thật to thêm 1 tuần he he he
 
Có mấy ngày ở HN mà người bắt nắng đen như củ chuối :wall::wall::wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top