Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
ngày 17 tháng 8 năm 2009, la cái ngày xui xẻo với mình , chiều qua khi đi gần đến cầu mai động thì bị hai tên cướp giật mất sơi dây chuyền mà mẹ thân yêu tặng mình, hai tên cướp xấu xa... mình cuống quá chẳng kịp nhìn biển số gì cả. Lần sau nhà mình lỡ có ai ko may thì bĩnh tĩnh mà nhìn biển số nhé, mình mất bình tĩnh quá chẳng nói đc lời nào thế là tụi nó tẩu thoát nhẹ nhàng, hai tên thật xấu xa.......... huuuuuuuuu, con xin lỗi mẹ à....

Chia sẻ cùng bạn.
Thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 2009, cũng là cái ngày xui xẻo với mình, trên đường Giải Phóng rẽ vào Tương Mai bị một tên cướp giật mất cái dây chuyền(người yêu tặng)....... mình cũng cuống nhưng vẫn kịp nhìn biển số xe của chúng mỗi tội xe ko biển..........là ngày xưa chắc mình đuổi theo cướp lại, nhưng giờ an toàn là trên hết. Tự an ủi của đi thay người vậy:wall::wall::wall:
 
Hôm nay phải đối phó với sóng gió:wall:
 
Cảm giác bị người khác giận thật là khó chịu. hix.
Chị ơi, em ko cố ý đâu, chỉ là em sợ chị buồn, thất vọng về em, nên em ko dám nói thôi. em định 1 dịp nào đó, sẽ kể sau, vì bây giờ thì chưa phải lúc. Em xin lỗi chị! đừng giận em nữa nhé!
 
Hôm nay thức dậy trùi ui nhức đầu không chịu nỗi,hậu quả của cuộc "ăn chơi" tối qua,dư âm để lại thiệt là khó chịu ah...........:inlove:
 
ui. xin chào các anh chị. em xin gióp vài lời vào nhật ký chung của webketoan với a. Sao mà thời gian này em lại thấy đời chán thế nhỉ? hu hu. sao ý chí của mình nó lại kém cỏi thế này. biết làm gì bây giờ hu hu
 
hôm nay, thứ năm ngày 20 tháng 8 năm 2009
Không biết có điều gì bất ngờ sẽ dến với mình không ta? :066:
chúc cả web vui vẻ, trẻ khỏe, tươi trẻ, mát mẻ, mạnh khỏe ...oe..oe.. :biggthump :012:
 
ui. xin chào các anh chị. em xin gióp vài lời vào nhật ký chung của webketoan với a. Sao mà thời gian này em lại thấy đời chán thế nhỉ? hu hu. sao ý chí của mình nó lại kém cỏi thế này. biết làm gì bây giờ hu hu

sao thế em? nếu thấy buồn, chán thì vào mục phút nghỉ ngơi đọc --> sẽ thấy bớt đi phần nào đó.hihi (bí kíp) :cool2:
 
Sap het buoi rui ma minh chua lam duoc viec j? Minh that su thay buon chan..hu..hu. Cac ban co cach nao giup minh thoat khoi canh nay voi.:055:
 
Sửa lần cuối:
Hi cả nhà,
Mình là dân ngoại đạo ( mình làm xuất nhập khẩu) nhưng thỉnh thoảng cũng thích nghiên cứu về kế toán và các quy định về kế toán nên đăng ký diễn đàn. Mong mọi người giúp đỡ.
Thanks all.
 
Chia sẻ với bạn nhé, tớ cũng đã bị giật mất điện thoại. Không tiếc nhưng cứ có cảm giác hụt hẫng kiểu gì ý.He.
 
Chia sẻ với bạn nhé, tớ cũng đã bị giật mất điện thoại. Không tiếc nhưng cứ có cảm giác hụt hẫng kiểu gì ý.He.

Chia buồn và cũng chia vui vì mất cái cũ có cái mới hi hi
 
Lâu ngày ko vào webketoan thấy nhớ nhớ. Hôm nay tự nhiên thấy vui vui mở yahoo lên mà ko có ai tám chuyện để chia sẽ niềm vui cuối cùng vô đây chia sẽ với web.
 
sao cũng nhiều ngươi giống mình thế.thời gian này mình cũng chán chảng muốn đi làm nữa tự dưng thấy buồn kinh khủng công việc thì nhàm chán.mọi người ơi phải làm gì bây giờ
 
Mệt, nhức đầu, chán mấy con số, đi ra rồi lại đi vào lòng vòng trong phòng... nghĩ mãi không biết đi đâu cho thoải mái, chắc coffee thoai :002:
 
Sao dạo này, có nhiều người có tâm trạng không tốt vậy nhỉ?. Mình cũng vậy, chóng hết cả mặt, cảm giác thật buồn. hay là tại thời tiết thay đổi nhỉ?
 
Thỉnh thoảng mình cũng có cảm giác chán nản như các bạn, vì công việc thấy làm mãi không hết, lúc mọi người được vui vẻ thư giãn thì mình vẫn lụi hụi với số má, nhưng sau cùng mình thấy đó chỉ là những cơn stress theo chu kỳ mà thôi. mình vẫn thấy yêu nghề kế toán lắm, luôn tìm ra những điều mới mẻ, những kinh nghiệm bổ ích. Nhất là trên diễn đàn WKT này.
 
chán quá đi. hôm nay mùng 1 mà đi đâu đổ đấy, làm jì hỏng nấy ko bít cả tháng sẽ ra sao đây hic...hic...
 
ai cũng nói yêu nghề. hic tự nhiên cảm thấy nghề nó nhạt nhẽo quá. hôm nay nhận mấy cái QD phạt, choáng- chẳng liên quan đến mình nhưng mà mình cũng thấy kó chịu.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top