Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Nhân viên gương mẫu quá nghen! NEVER trốn làm hén! Hihi, nói vui thôi, chứ có muốn ra ngaòi thì hiên ngang đi, mắc chi phải trốn, hehe.
ND Ở SG, nhưng làm ở Biên Hòa, sáng đi tối về, nên mới dụ trốn làm ấy mừ! :)

trưa mai, 2 chị em mình hẹn ăn trưa là okie. chứ cafe thì bữa nào em lên Xì Pố em hú chị :dzo:
 
Chẹp, chả có lý do gì bắt mình vác tù và hàng tổng vào giữa trưa nắng thế này cả!!!
 
phù cũng đúng, chân đau mà nhảy cho cố :004: (I'm Sorry)
Tuy phù như chân voi nhưng ta vẫn ko hối hận vì nguyên nhân"nhảy" nhá pé Nga!
huong85 Một ngày mệt mỏi, huhuh
035.gif
026.gif

Dọn văn phòng,
Qua chỗ mới ngồi chung với sếp, ối trời ơi sao làm ăn được gì đây không biết được!! hĩhix khổ đến nơi rùi
Lại 1 người nữa giống như tôi,tương lai thật tăm tối->bị kiểm soát:mrstraetz
 
sao hnay lâu hết giờ thế dến khi nào mới đc về đây chán quá
 
Bệnh ròai! Haizaa
 
trưa mai, 2 chị em mình hẹn ăn trưa là okie. chứ cafe thì bữa nào em lên Xì Pố em hú chị :dzo:
Em làm ở đâu vậy hè? Chỉ sợ chỗ em xa chỗ chị thôi á! Chị làm ở KCN BH 2 ấy!

Ok, hôm nào lên Xì phố thì á lô nghen!
 
đúng là mùng 1...hôm nay lại phải đi khám mắt.....hichichichic....
 
Ngày Ngâu không mưa.... Năm nay Ngưu Lang không gặp Chức Nữ rồi!!!
 
TAT ở đâu thế, làm quen cái! Tôi tham gia diễn đàn đã lâu, mà chưa quen ai! Dạo này active lên tý mới được!

Dạ, iem ở nhà em ạ!!! Bác có ở nhà iem không? Chúng ta giao lưu?
 
nhạt nhẽo....
 
buồn, vui, chán, mệt... nhiêu cảm xúc.
 
Ngày.......tháng........Năm:
Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi,tưởng ko bao giờ gặp nữa.Nhưng bỗng 1 hôm,trên đường ra phố thị,tôi gặp người yêu ngày nào....Đôi mắt người xưa bao lần khóc ướt vai tôi,cho nhưng đêm tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ làng!:wall:
 
Mình đã đọc những dòng viết của TAT, mình cảm nhận có chút gì đồng cảm trong đó.
giữa cuộc đời này, nhất là ở nơi đất khách, mình càng thấm thía nỗi buồn và cô đơn nhiều hơn. Giá như có thể trở lại 6 năm về trước ...
 
Mình đã đọc những dòng viết của TAT, mình cảm nhận có chút gì đồng cảm trong đó.
giữa cuộc đời này, nhất là ở nơi đất khách, mình càng thấm thía nỗi buồn và cô đơn nhiều hơn. Giá như có thể trở lại 6 năm về trước ...
ko cần quay trở lại đâu bạn, vẫn tiến tới thôi đừng quay lại:dance2::dance2::dance2:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top