Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Vậy là kết thúc mọi sự chuẩn bị. Chiều thứ 5 sẽ lên đường. Mong rằng sẽ có được kết quả tốt.
 
phù phù ...
2 ngày qua uống nhìu quá, mệt
người lại có triệu chứng H1N1 đây
 
Hôm qua chưa bước hết...đến hôm nay
Khập khiễng cũng qua tháng với ngày
Nhật ký trang sau đè trang trước
Giấy thừa, chữ ít lãng phí thay.
 
Hôm qua chưa bước hết...đến hôm nay
Khập khiễng cũng qua tháng với ngày
Nhật ký trang sau đè trang trước
Giấy thừa, chữ ít lãng phí thay.
Giấy thừa biết viết chữ chi đây,
Ngày tháng trôi qua cũng như vầy.
Viết chữ lên giấy vì sợ lãng....
Mà cứ viết đại có chi hay?
 
Cảm ơn bạn Huyền đang công tác tại Lào vẫn còn nhớ tới bạn!
Vụ này kết thúc sẽ mời bạn Huyền đi Cafe ăn sáng.
Cố gắng lên nào!!!
 
Hừ hôm nay thấy điên điên trong ng thế k biết. Lão chồng đồ đốn đêm qua đi chơi bi a gần 4h sáng mới về. Các a con giai cho e hỏi ở quán bi a ngoài bi a ra còn còn có giống gì nữa nhỉ???
Theo các bác hôm nay e xử lý vụ này thế nào
 
Hừ hôm nay thấy điên điên trong ng thế k biết. Lão chồng đồ đốn đêm qua đi chơi bi a gần 4h sáng mới về. Các a con giai cho e hỏi ở quán bi a ngoài bi a ra còn còn có giống gì nữa nhỉ???
Theo các bác hôm nay e xử lý vụ này thế nào

Chẹp!!! May cho em là 4h sáng ông ý về đấy.

Ở quán Bi a thì Ngoài A còn có BI, ở đấy có đủ các thứ Giống: Giống Đực, Giống Cái, Xăng pha nhớt, Nhớt pha xăng, ôi thôi thì đủ cả. Thế Ông Ý cần Giống gì?
 
Hừ hôm nay thấy điên điên trong ng thế k biết. Lão chồng đồ đốn đêm qua đi chơi bi a gần 4h sáng mới về. Các a con giai cho e hỏi ở quán bi a ngoài bi a ra còn còn có giống gì nữa nhỉ???
Theo các bác hôm nay e xử lý vụ này thế nào
bi a là bi da hả chị?ông ấy mà đi 4h sáng về là em thấy nghi nghi ời.Coi chừng ổng đem bệnh về cho chị đó chị ới:036:
 
Thấy mấy cành đàn ông khi lấy vợ về,toàn theo nhí với nhố ko.Hết ham lấy chồng luôn!Thà sống tự do còn hơn ràng buộc cái cục nợ tình đó vào thân,để rồi chỉ mình ta khổ:036:
 
Hôm nay tự nhiên sao mà nhứt cái đầu quá!chắc ngồi gần sếp bị lây cúm từ ổng rồi đây.....mệt ghê.
 
Giấy thừa biết viết chữ chi đây,
Ngày tháng trôi qua cũng như vầy.
Viết chữ lên giấy vì sợ lãng....
Mà cứ viết đại có chi hay?

Thừa giấy tội gì không vẽ voi
Vẽ đi vẽ lại mỗi cái ....vòi
Bực mình vẽ luôn đôi rồng đất
Nó quấn lấy nhau ....hết giấy rùi.
 
Thừa giấy tội gì không vẽ voi
Vẽ đi vẽ lại mỗi cái ....vòi
Bực mình vẽ luôn đôi rồng đất
Nó quấn lấy nhau ....hết giấy rùi.

Giấy tôi để viết nhật ký thôi,
Cớ sao chị lại vẽ vòi voi?
Lại còn vẽ thêm đôi rồng đất...
phung phí giấy thừa quá chị ơi!:wall:
 
Ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái

Cả hai mắt đều mệt và mỏi.

Mũi thì khụt khịt, đầu thì hấp hấp.

Mờ chưa đc nghỉ :wall:\:wall::wall::wall:
 
Ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái

Cả hai mắt đều mệt và mỏi.

Mũi thì khụt khịt, đầu thì hấp hấp.

Mờ chưa đc nghỉ :wall:\:wall::wall::wall:

Coi chừng cúm H6 hị hị
 
lâu lâu rùi ko trở lại đây thực sự thì mình cũng chưa có kinh nghiệm làm kế toán vì đang còn đi học có 1 số thắc mắc thì đọc ở đây đều có cả nên chưa lập riêng 1 topic nào cả liệu có phải là ko nhiệt tình ko nhỉ :(
 
Lâu lắm không làm bài thi. Không biết ngày mai sẽ thế nào đây? Mong rằng kết quả như ý muốn!
 
Cả tuần này thật mệt mỏi,muốn có 1 ngày nghỉ cho riêng mình woa':036:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top