Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Một ngày bận rộn, hix
 
Ngó thấy cô nàng nhỏ xíu giông giống một ai đó. Định bụng lúc nào rảnh rỗi sẽ Google xem sao.

Ấy thế mà nhảy vào 360 Plus, đã thấy em xuất hiện trong danh sách Khách mới vào. Đúng là thật kỳ lạ! Thế giới quá nhỏ bé!

Người giống người cũng thật nhiều. Một chút bâng khuâng lại về...
 
đừng nản, đã leo lên lưng cọp thì phải cưỡi cọp thui :two:
uh,cố lên!Hương với chi cùng cố gắn giúp mấy em kia nhé,tối nay có 1 thành viên mới vào.Hương tập lại cho em đó từ đầu giùm chi với nhé!Mấy hôm nay chị bị bệnh chắc ko nhảy nổi,nhưng sẽ cố hoàn thành nghĩa vụ của mình:036:
 
Sửa lần cuối:
Ngó thấy cô nàng nhỏ xíu giông giống một ai đó. Định bụng lúc nào rảnh rỗi sẽ Google xem sao.

Ấy thế mà nhảy vào 360 Plus, đã thấy em xuất hiện trong danh sách Khách mới vào. Đúng là thật kỳ lạ! Thế giới quá nhỏ bé!

Người giống người cũng thật nhiều. Một chút bâng khuâng lại về...

Bâng khuâng... là sắp có thơ hay rồi, mà thiếu rượu thì làm thơ khó nhỉ? thiếu đã đỡ, đằng này .. từ rượu mới khổ chứ! tiếc quá!
 
Bắt đầu viết lại những trò chơi thời bé: Chơi Bi, chơi Đáo, Chơi Vòng, chơi Quay, Súng Phốc, Súng Tre, Xuỳ Đồng,...

Viết lại cho con cháu trong nhà khỏi thắc mắc ngày xưa không có điện tử các ông bà cha mẹ chơi cái gì mà đến giờ lại GIỎI thế!

Bâng khuâng... là sắp có thơ hay rồi, mà thiếu rượu thì làm thơ khó nhỉ? thiếu đã đỡ, đằng này .. từ rượu mới khổ chứ! tiếc quá!

Bảo tồn sức khoẻ trước công cuộc cải tổ anh ạ!
Xong xuôi lại đâu vào đó ấy mà.
 
thế là mình lại có thêm một đứa cháu gái xinh xắn rùi............hiiiii....... vui quá ta...
 
Sửa lần cuối:
Đời không như trong mơ tình yêu đó mấy ai nào ngờ!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
trách ta 1 lần ko nói rõ,
Trách anh ngờ vực câu nói đó.
Nên đánh mất ngày vui...
Giờ ta tiếc mãi ko thôi!

Sẽ ko còn nhiều đêm bối rối,
Sẽ ko còn chờ nhau mỗi tối.
Khi anh biết rằng ta:
"Chờ anh đã bao năm qua!":wall:
 
Về quê thăm tất cả mọi người ..vui ..nhưng lại làm buồn ..không hiều nỗi nữa ..sáng nay lên làm ..mệt phờ người..toàn ngủ gật ..đói nữa..mãi chưa đến 11h30 nhỉ ..
 
Ấy có biết không ấy của mình
Lúc ấy ấy cười ấy thật xinh
Ấy bảo sau này ấy sẽ cưới
Người mà ấy ấy...sẽ là mình!
 
:026:Quy định kỳ cục: "không ăn hết suất cơm trưa thì bị kỷ luật". Thế nào mình cũng sẽ vi phạm nhưng làm sao bi giờ? Người chứ có phải cái máy đâu:036:
 
nhật ký mỗi ngày

thấy buồn quá cho cái sự hiểu biết của mình quá.đúng là ta chỉ là hạt cát giữa sa mạc thôi:wall::wall::wall::wall::wall:
hôm nay có người nhắc nhỡ mình....thật sự mình cũng ko rành về mấy các vụ gửi file đính kèm. mình trả lời theo kinh nghiệm thực tế mình gặp phải.chắc kiểu này ko dám trả lời ai nữa cả
 
Sửa lần cuối:
Ngủ trưa có 30p mà bị bóng đè.:yo yo (9)::yo yo (34)::yo yo (34):
 
Nhận được lệnh cấm vận về nhà trước 10h mà khổ nổi mình đi học 9h mới ra. nhẩm đi tính lại về nhà cũng gần 10h kém :wall:
 
Ấy có biết không ấy của mình
Lúc ấy ấy cười ấy thật xinh
Ấy bảo sau này ấy sẽ cưới
Người mà ấy ấy...sẽ là mình!

Mình ấy ấy đâu, ấy ấy ơi
Cưới ai - ai cưới: ấy kệ mình
Thủa trước dại khờ mình mới ấy
Bây giờ hết ấy, mình ......
 
Nhận được lệnh cấm vận về nhà trước 10h mà khổ nổi mình đi học 9h mới ra. nhẩm đi tính lại về nhà cũng gần 10h kém :wall:

có phải sau cái vụ sinh nhật đi đến 1g30 AM nên về bị cấm túc đúng ko pé Thư? haha
tội nghịp quá nhỉ :047:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top