Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
I cant live,
If living is without you,
I cant live,
I cant give anymore.
I cant live,
If living is without you....
I cant give,
I cant give anymore...........
 
Sửa lần cuối:
tình yêu là gì hả mọi người?
yêu là chết... là hết... là con rết... :047:

tôi khuyên những bạn gái trước khi lấy chồng phải học lớp TIỀN HÔN NHÂN để không bị hụt hẫn trong hôn nhân. như tôi bây giờ chán ơi là chán.:026:

Tháng này hơi nóng em nó hum nay mới được cho ra đường, đi gặp nhà nào cũng than vãn hết dzậy. Em nó xin phép mấy cô mấy pác cho em nó hét 1 bài xã stress

Tui thề tui chẳng yêu ai. vì người ta cứ dụ tui hoài. Tui thề tui chẳng thèm yêu. Trong nhân gian lắm kẻ lừa tình. Nên giờ tui phải đơn côi. Nhìn tình yêu trôi theo ngày tháng :wall:

Dẫu biết cuộc đời là bể khổ
Đừng buồn đừng chán bạn hiền ơi
Sáng sớm trưa chiều cứ hát ca
Rồi cuộc đời cũng sẽ nở hoa:1luvu:
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay vừa bị sếp mắng. Ức quá! Mình có làm sai đâu chứ. Mình thật yếu đuối. Bị sếp mắng mà cũng khóc. Ghét mình quá. Nhưng rõ ràng mình không sai mà. huhuhu:018::018:
 
Người ta lùi 1 bước tiến 2 bước, còn Vnteam thì tiến 1 bước để ... về mo ... hố hố hố ... Chuối cả buồng .... :wall::wall::wall: Chả hiểu cải tiến cái gì mà tòan để cho dân tình chửi vào mặt vì trình độ quá còi ... :yo yo (31)::yo yo (31)::yo yo (31):
 
Choáng vì tăng giá sau Tết

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông chủ nhà
Miệng tươi cười hớn hở
“Tăng giá rồi đó nha !”

Vừa mới ngày hôm qua
Bảy trăm rưởi mỗi tháng
Hôm nay nhận tin: choáng!
(Đùng một phát: chín trăm!)

Điện nước cũng lăm lăm
“Từ hôm nay giá mới !”
Nước Mười Ngàn một khối
Điện ưu đãi “ba ka” (3k = 3.000 đồng/số)

Đào vừa thò mặt ra
Là gạo, mắm, dưa cà
Là cơm trưa, bún, phở
Trăm thứ cùng đua “nở”
Đồng lương, nghĩ mà chua
Buồn thân mình thiệt thua
Phải chi đào đừng nở…

Sau mỗi lần đào nở
Lại thấy lòng chơi vơi…
Anh Lạm, chị Trượt ơi (*)
Chờ chúng em theo với !

TangGia.jpg

Nguồn: http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Doi-song/2010/03/3BA1943F/
 
Hôm nay vừa bị sếp mắng. Ức quá! Mình có làm sai đâu chứ. Mình thật yếu đuối. Bị sếp mắng mà cũng khóc. Ghét mình quá. Nhưng rõ ràng mình không sai mà. huhuhu:018::018:

Sao giống mình thế,khóc cho cục tức trong bụng nó theo nước mắt chảy ra bớt chứ ko phải là yếu đuối.
 
Thông báo nhỏ: Thời gian tới (rất ngắn) Webketoan sẽ có chuyên mục Xả Stress!

Đến lúc đó sẽ có "Phút Nghỉ Ngơi" đúng nghĩa tồn tại song hành cùng nơi xả hết căng thẳng bực bội. Tránh TH người muốn nghỉ ngơi lại gặp quá nhiều người than vãn làm cho CÁI SƯỚNG CHƯA LÊN ĐÃ BỊ LÔI TỤT XUỐNG.

Em chân thành cám ơn bác có nhiều ý kiến đóng góp để cho chúng em có sân chơi và cho CÁI SƯỚNG KHỎI BỊ LÔI TỤT XUỐNG

Ấy cha - cái trân thành hay cái chân thành đây - http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080730020748AA5ccMc

Nhiều thành viên mãi đến chừ cũng ngộ nhận hai từ ngữ này - ẹc ẹc ẹc

Xin trân thành cám ơn các anh chị
Xin chân thành cảm ơn!

Ôi giời, Mỹ Nhân chỉ nhìn cái chân ở dưới mà không nhìn cái chân ở trên, Mỹ Nhân đã sửa rồi đấy bác già gân ạh, cám ơn bác già gân đã nhắc nhở, đúng là...^.^!
 
Liên quan tới Chân Thành và Trân Thành còn có Chí và Trí nữa.

Hôm trước có cậu nhân viên kinh doanh của 1 công ty dùng hộp mail riêng đặt chữ ký là bài thơ của bác Hồ.

Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào Núi và Lấp Biển
Quyết "Trí" ắt làm lên

Cái từ "Trí" này đã được anh em giới kinh doanh mổ sẻ rất kỹ và gắt gao. Thứ nhất Cậu Nhân Viên Kinh Doanh chơi chữ không đúng cách. Thứ 2 đây lại là trích dẫn thơ Bác Hồ, thứ 3 thì cậu ta đang chứng tỏ mình là kinh doanh giỏi, có học thức.

Tiếng Anh, tiếng Tàu làu làu mà tiếng Việt còn không thông thì quả thực hơi đáng buồn.

TAT hay nhầm chính tả giữa Tr và Ch, nên mỗi lúc viết là phải gõ Google, kết quả nào nhiều hơn sẽ tạm nghiêng về bên đó. TAT thực sự lên án những người dùng từ sai lại còn hay chơi chữ như cậu nhân viên kinh doanh có chữ ký là bài thơ trên.

Điều này cũng áp dụng luôn đối với những thành viên có chữ ký không phù hợp.
 
90/100. Mình phục mình quá. Ke ke

Hoàn thành được một mục tiêu cần thiết trong năm nay :dance2:
 
:biggrinda Sáng sớm ánh năng chan hòa soi trong tim em :biggrinda
Một ngày bình yên
 
Buồn vì thấy mình cô đơn

ngồi làm việc mà thấy sao lòng mình trống rỗng và có một chút gì man mác buồn thế, vào wedketoan và muốn thổ lộ những gì mình đang thấy buồn. vừa cãi nhau với chị kế toán phụ trách mình về lương của nhân viên vừa thấy mệt vì tối qua đi làm về muộn, thấy nhớ anh quá.
Thật sự phút thư giãn của mình thật tuyệt vời và bổ ích quá:biggrinda:biggrinda
 
Thông báo nhỏ: Thời gian tới (rất ngắn) Webketoan sẽ có chuyên mục Xả Stress!
...
Không ngờ cái ý kiến này của em lại được bác quan tâm. :)
Xin cảm ơn, xin cảm ơn!

-------------
Sáng nay gọi đthoại, chỗ nào cũng hẹn 2-3 ngày nữa, hixhix.
 
haha, tự nhiên có người nhảy vào chát.....
mình tự xưng là gay, rồi chọc nó chạy mất dép. Cười đau cả bụng:biggrinda.

Ko biết mình là giống gì nữa, toàn nói gay or less cho họ bỏ sợ chạy chơi ko àh.
 
haha, tự nhiên có người nhảy vào chát.....
mình tự xưng là gay, rồi chọc nó chạy mất dép. Cười đau cả bụng:biggrinda.

Ko biết mình là giống gì nữa, toàn nói gay or less cho họ bỏ sợ chạy chơi ko àh.

:023: đi kiểm tra thôi :044:
 
sẽ có 1 ngày Chi tìm Hương để nói:

I...........LOVE..................U


:biggthump

^.^ rất hân hạnh:065:

chữ Love ở đây mình có thể hiểu rộng hơn nhỉ? :055:
 
Đau răng quá, chịu không xuể. Khóc được. Uống thuốc cũng không xong
Muốn đi nhổ nhưng không can đảm do 1 lần có ấn tượng phát khiếp, cái răng đau không nhổ lại bị nhổ cái cái răng kế cạnh.

Lại gặp con gái chọc quê:
Bố sao thế? Lớn rồi còn bị sâu răng nữa sao? hi hi, bố phải xúc miệng bằng rượu thôi và đánh răng vitamin gâu gâu thì sẽ hết ạ
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top