Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tối nay bị ở lại cty làm đêm... hichic không được đi chơi, ngồi đợi Giám Đốc tranh thu lướt web kế toán... nick ai cũng off, buồn quá... lượn qua yahoo chẳng thấy bóng ai.... ô la la...la.........:048:
 
Tại chưa bước, sẽ bước nên phải nhìn lại chút đó mà! Dù sao đã lựa chọn rồi, nhưng cũng có chút gì đó, đắn đo để suy nghĩ, để dứt khoát...

Hôm rồi em bảo em nghỉ việc, ai cũng nói...tưởng đâu em nghỉ lâu lắm rồi.

Còn gì nữa đâu mà luyến lưu. Dòng chảy nhỏ rồi sẽ đổ ra biển lớn. Qui luật của muôn đời.

(Tôi đã từng mang tâm trạng như bạn khi bỏ SG bỏ Cty để về quê, giờ thì sao... SG, Cty củ vẫn mãi là một kỷ niệm đẹp trong đời)
 
"Kim Từ Điển "...tự nhiên dỏ chứng tắt ngủm, thay pin rồi ko được, lại tiền...huuu
 
ngày nào cũng vậy vào xem rồi gửi vậy mà chẳng có kết quả gì cả , cũng nản lắm nhưng vẫn tâm liệm một câu nói và mong là sẽ đúng " có công mài sắc có ngày nên kim "
 
Ôi bepop, thích nhảy điệu này đến điên người. Về ăn cơm mà go thôi.......
 
Hồ Trung Dũng - mới, nhưng hát hay.
Đang tìm mấy trang cho download nhạc rock ballads mà sao ít quá.
 
Hức hức, từng này tuổi đầu còn bị mọc mụn.

Sáng dậy tự nhiên thấy 1 nốt ở mặt, khiếp quá :005:
 
Hức hức, từng này tuổi đầu còn bị mọc mụn.

Sáng dậy tự nhiên thấy 1 nốt ở mặt, khiếp quá :005:
Từng này tuổi là bao nhiêu hả anh? Mụn nó có phân biệt tuổi tác đâu nhỉ
 
Tưởng được ra F5 chiều mai. Vậy mà lại dính vụ sinh nhật công ty. Thôi thì ĂN NHẬU LÀ TRÊN HẾT VẬY! Chứ cafe F5 thì.....
 
mấy ngày qua bận...kiếm vài chai
hôm nay lai rai được...vài ba xị.
:angel:
 
... thế chiều nay đãi anh em là chai hay xị,...nói trước để chuẩn bị mồi:004:
em cũng muốn lắm nhưng khổ nổi con nhỏ nheo nhóc trễ tí là nó khóc lóc đòi...tí mẹ...
hẹn anh vào chiều của 2-3 năm tới:005:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top