Bây giờ mới để ý thấy có mục này, thật là hay.
Mới vào làm chỗ này được gần một tháng, công việc khá là ít. Thỉnh thoảng hay phải làm việc lặt vặt nhưng còn đỡ hơn ngồi buồn. Sếp hay đi vắng, cứ lúc nào sếp ở nhà là có việc, sếp đi vắng cả công ty ngồi chơi. Nhưng mình là nhân viên mới chả lẽ cũng chơi nhiều như vậy? Thế là lại lang thang trong diễn đàn tìm thông tin.
Hôm nào cũng đi làm rõ sớm để tránh tắc đường. Cái đất Hà Nội bé tí mà người đông thế, còn cái đường 32 rõ là to mà lúc nào cũng có thể tắc, thật là tài!
Buổi sáng đến sớm cửa chưa mở, mình thích đứng ở phía cầu thang nhìn xuống dãy nhà trọ ở sau toà nhà. Nhìn cuộc sống thật bình yên với giàn mướp, con mèo đen, lũ chim sẻ và vườn bí, lại tự hỏi không biết bám trụ ở đất Hà Nội đến bao giờ mình sẽ mua được nhà để hết cảnh ở trọ kiểu "cha chung không ai khóc"?
Công việc vẫn hàng ngày đều đều trôi qua. Minh muốn được làm thật nhiều để có kinh nghiệm, cũng muốn tìm được một công việc kế toán bán thời gian được mang sổ sách về làm để có thêm thu nhập nữa mà tìm hoài chưa thấy. Chứ cứ như thế này thì bao giờ mới thảnh thơi được.
Mình là dân chứng khoán, nhưng giờ làm kế toán thấy ổn định hơn nhiều, chắc mình sẽ theo nó cả đời thôi. Nhìn bọn cùng lớp chơi CK bị lỗ mà sợ. Thì cũng phải có lúc thế này thế kia mà.
Sắp đến giờ về rồi. Từ khi làm bên này mình thấy thời gian trôi nhanh hơn hẳn, cũng thấy không áp lực nhiều và tự tin hơn nữa. Nhưng mà thỉnh thoảng nhức đầu với những con số quá. Thôi, dù sao khởi đầu như vậy cũng là quá tôt đẹp rồi, mình chỉ mong thế thôi.
5.30, chuẩn bị về thôi, có gì mai viết tiếp... :015: