Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Thấy mọi người la nóng quá trời, hỏi ra thì biết nhiệt độ trên 40độ. He he he, Trưa về nhà thử nhìn nhịêt kế, nhiệt độ trong nhà mình có 30 độ C, ra đường chắc chỉ khoảng 32, 33 độ. Mới có thế mà đã nóng muốn chít, ở HN 40độ chắc tỏi luôn ... :dance2:
 
Welcome. Nếu đến Hà Lội xin mời quá giang 350Km nữa là đến MC. Rất vui được gặp hoalan_chi:welcome_2

Ặc ặc, ra Hà Lội rồi lên chỗ anh 350km... gần quá hà :wall::wall:
 
Một tuần cúp điện 2 lần nên giờ hoàn thuế vẫn chưa xong, cty chán ngán mà thuế cũng ngao ngán :wall:
 
Nút Thanks đã trở lại nhưng ... mất sạch dữ liệu cũ ... :026::026::026:



=========

Nhận hung tin. Giờ tim còn đập mạnh.
Con Nam mô a di đà phật, cầu Trời khấn Phật độ trì bình an ...
 
Hôm nay 00 h 50 có điện, lọ mọ dậy cày cấy, ...
Mở hàng phát đã!
Chúc cả nhà tiếp tục ngủ ngon và có một ngày mới vui vẻ và không nóng nữa ...
Chào mừng nút "Thank" quay trở lại
 
Sửa lần cuối:
Một tuần cúp điện 2 lần nên giờ hoàn thuế vẫn chưa xong, cty chán ngán mà thuế cũng ngao ngán :wall:

Hôm nay mới 18 Tây mà, Như Cty Mình gửi HS từ ngày 5 Tây , nhanh thì cũng phải qua 20 mới có ( Cá biệt như tháng rùi 26 Tây Cục thuế mới ký QĐ, nhưng sang Kho bạc NN nguời ta đánh tên Cty thiếu một chữ, tra soát 4 ngày mới nhận được tiền. ặc ặc :wall:)
 
Vùng sâu, xa mừ :004: Tranh thủ ấn nút Thank cái đã...

Vậy xin hẹn kiếp sau ta gặp nhau :004:

Hôm nay mới 18 Tây mà, Như Cty Mình gửi HS từ ngày 5 Tây , nhanh thì cũng phải qua 20 mới có ( Cá biệt như tháng rùi 26 Tây Cục thuế mới ký QĐ, nhưng sang Kho bạc NN nguời ta đánh tên Cty thiếu một chữ, tra soát 4 ngày mới nhận được tiền. ặc ặc :wall:)
hehe, hồ sơ em làm tháng 3 giờ họ mới xuống kiểm tra, kiểm tra có 4 ngày thôi mà kéo dài tuần này là tuần thứ 3. Vì những ngày họ hẹn xuống toàn là cúp điện. Ngày này là ngày cuối cùng mà cúp điện nữa là toi :wall:
 
Vậy xin hẹn kiếp sau ta gặp nhau :004:

Quả này là xa thật rùi. Theo Mình có duyên vẫn cứ gặp nhau (Cần j phải hẹn kiếp sau. Ha... ha... :015:)


hehe, hồ sơ em làm tháng 3 giờ họ mới xuống kiểm tra, kiểm tra có 4 ngày thôi mà kéo dài tuần này là tuần thứ 3. Vì những ngày họ hẹn xuống toàn là cúp điện. Ngày này là ngày cuối cùng mà cúp điện nữa là toi :wall:

Cái vụ này là kiểm tra trước hoàn. Nếu mất điện ký BB càng nhanh :dance2:
 
Quả này là xa thật rùi. Theo Mình có duyên vẫn cứ gặp nhau (Cần j phải hẹn kiếp sau. Ha... ha... :015:)
Zậy thứ 7 tuần sau lặn về Hà Lội chơi đi anh ơi :004:, ra ko gặp ai được bùn quá:005:
Cái vụ này là kiểm tra trước hoàn. Nếu mất điện ký BB càng nhanh :dance2:
Đúng rồi anh, cúp điện chảy mồ hôi nên mấy lần sau họ ko về nữa. Họ nói khi nào cúp điện thì báo cho họ khỏi về:wall:, dù sao mấy bác về kiểm tra cũng dễ thương thật, hướng dẫn tận tình lắm :004:
 
Đúng rồi anh, cúp điện chảy mồ hôi nên mấy lần sau họ ko về nữa. Họ nói khi nào cúp điện thì báo cho họ khỏi về:wall:, dù sao mấy bác về kiểm tra cũng dễ thương thật, hướng dẫn tận tình lắm :004:

Em cứ lấy tiền lau mồ hôi mấy bác còn dẽ thương hơn ấy chứ :004::004::004:
 
Lâu ngày không được ấn nút "Thank" ngứa ngáy chân tay quá ....
...
Kiếm thanked ghi điểm đê!!!
 
Sửa lần cuối:
Hoang mang. Sáng giờ không thể tập trung. Ku em hỏi mấy cái thông tư, nghị định, chỉ cho nó rồi mà nó cứ vặn vẹo. Muốn cáu quá.


Cố lên nào Cóc, cần phải tập trung cao độ nhé. Cố lên nào ...

Cầu Trời khấn Phật độ trì bình an ... :047::047::047:
 
Nói một cách tế nhị là gửi Thư :004:

Chuẩn ko cần chỉnh :beernow:

Sáng nay ngồi chơi tí, trưa làm báo cáo thuế chiều nộp. Thứ 3 tuần sau nộp giấy tờ bổ sung, thứ 6 zọt và tối chủ nhật về nghỉ ngơi. Thế là cả tháng điều mệt! :wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top