Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hết một ngày ... Sự nặng nề vẫn mãi đeo bám ...
 
Đứt dây thần kinh xong rồi cười hoài fải không bác? :004:
Hôm trước em mở cái này xem buổi tối, lúc ngủ cứ nằm thấy em Nữ :wall:

86.gif
Trời đất ơi .............
Tối nay mình mà mơ ác mộng thì thế nào cũng phải thuê đầu gấu trong Miền nam xử lý cái lão 4 mắt này ... Cứ chờ đấy ....
39.gif
 
86.gif
Trời đất ơi .............
Tối nay mình mà mơ ác mộng thì thế nào cũng phải thuê đầu gấu trong Miền nam xử lý cái lão 4 mắt này ... Cứ chờ đấy ....
39.gif

Bình tĩnh bình tĩnh, để không bị gặp ác mộng, vì
Sức khỏe là Vàng vì thế đôi khi kẻ giàu có thì không biết giữ còn kẻ nghèo thì tìm mãi cũng chẳng thấy đâu.
 
Tìm mãi mới thấy mấy topic chào mừng chị em nhân ngày 20/10 (vài năm trước). Năm nay cũng định mở lại nhưng hình như xa xỉ quá... Thôi thì đến hôm đó chúc suông một vài lời vậy.

Thành Phố Hà Đông từ ngày về Hà Nội hết luôn cả chào mừng chị em Webketoan nhân dịp 20/10
 
viêm họng và ho dữ quá ta...:wall::wall::wall:
 
Dạo này đêm ngủ tòan mơ thấy ma quỷ, người chết không .... :wall::wall::wall:
 
Dạo này đêm ngủ tòan mơ thấy ma quỷ, người chết không .... :wall::wall::wall:

Chết rùi chị Cóc sắp nổi tiếng mất rùi, hiiiiiii đó là dấu hiệu sắp xuất hiện nhà Cảm Ngoại Cóc Yêu đấy chị ạ, hiiiiiiiiiii
 
Chết rùi chị Cóc sắp nổi tiếng mất rùi, hiiiiiii đó là dấu hiệu sắp xuất hiện nhà Cảm Ngoại Cóc Yêu đấy chị ạ, hiiiiiiiiiii

Ặc, nếu đó là dấu hiệu triệu chứng thì chị sắp nổi tiếng từ lâu lắm rồi em, mơ thấy mãi mà có thấy Ngoại cmả với Nội cảm gì đâu ....
11.png


Hẹn gặp nhé, giữa Sàigòn ...400 năm,

Lày, ngta bói em sống hơn 100 tuổi đấy nhá, điều quan trọng là anh còn đến lúc đó hay không thôi ...
004.jpg
 
Ặc, nếu đó là dấu hiệu triệu chứng thì chị sắp nổi tiếng từ lâu lắm rồi em, mơ thấy mãi mà có thấy Ngoại cmả với Nội cảm gì đâu ....
11.png



Vậy chắc dnày thấy chị làm ăn khấm khá nên họ hỏi thăm chút ý mà, hiiiiiiii, chị để con dao con ở đầu giường ý sẽ hết mê ngủ lun chị ạ,
 
Vậy chắc dnày thấy chị làm ăn khấm khá nên họ hỏi thăm chút ý mà, hiiiiiiii, chị để con dao con ở đầu giường ý sẽ hết mê ngủ lun chị ạ,
Chị vẫn để mà chả thấy khá hơn em ạ. Toàn mơ thấy ông bà, thấy ba chồng ... tòan những người đã khuất thôi ...
 
Nghỉ cũng lạ.
Con người cứ "thản nhiên" tạo ra toàn những thứ hủy hoại,
rồi sau đó là "vò đầu bứt tóc" nghiên cứu những phần mềm, những hóa chất, những thực phẩm, những đồ dùng.... có tên gọi bắt đầu là anti-..
rồi nhận được những giải thưởng cho những nghiên cứu đó.
 
Nghỉ cũng lạ.
Con người cứ "thản nhiên" tạo ra toàn những thứ hủy hoại,
rồi sau đó là "vò đầu bứt tóc" nghiên cứu những phần mềm, những hóa chất, những thực phẩm, những đồ dùng.... có tên gọi bắt đầu là anti-..
rồi nhận được những giải thưởng cho những nghiên cứu đó.

Đây là "qui luật phát triển" mà :004:
... bởi vậy, đầu của các nhà "nghiên cứu thâm niên" thường hay xuất hiện "cồn nổi" là do việc "vò và bứt" đó mà đ/c :004:
 
hức, chán ghê, chờ đợi mãi mà chả thấy thông tin j` cả, thất nghiệp mãi thế này, chán lắm.....
thèm đc đi làm qa' đi...............
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top