Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Kết thúc một tuần dự án với một loại các báo cáo mổ sẻ gây tranh cãi.....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Xui ơi là xui :wall::wall:

Mất hết giấy tờ giờ đi làm lại méo mặt mà mới xong có mấy cái cơ bản, đã thế vừa nhờ NH cấp lại cho cái sổ TK mà bị nhàu nát hết :wall::wall:

rồi còn ko nộp tiền vào TK quá 60 ngày bị tất toán nữa chứ, thế là gửi 8 tháng mà lãi thì....đau đầu :wall::wall:

Năm khốn nạn:wall:
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Người ta thường nói "tuổi già nhiều bệnh tật".
Còn mình chưa quá già mà sao tật lại nhiều hơn bệnh :wall::wall:
 
nhihuong

nhihuong

Guest
31/10/07
89
0
6
Xa lắc xa lơ
Em vẫn nhớ anh, biết rằng anh không nhớ
Dẫu có thế nào, anh vẫn ở trong tim em.
Tình yêu đã đi, không bao giờ trở lại
Hối tiếc làm gì, khi anh hết yêu em.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Cuối cùng thì cũng ký. Ký xong mọi người xoay vào bàn tán: Cuối cùng thì nó cũng đồng ý gắn bó lâu dài bằng bản hợp đồng dài hạn. Thực ra hợp đồng ngắn hay dài chẳng quan trọng bằng định hướng muốn ở lại lâu dài hay không. Ngẫm lại mình bây giờ cũng đã già rồi, không còn bay bổng được nữa. Trong lựa chọn thăng tiến và ổn định, đành chọn ổn định mà thôi.

Kết thúc!!!
 
NONG DAN

NONG DAN

Người cày không có ruộng.
Sinh ra đã nghèo !
Xưa có câu: Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá.
Ám chỉ cho việc những người theo 2 nghề đó thì cuối cùng cũng trắng tay !

Nhớ lại truyền thuyết 100 trứng nở 100 con.
50 con theo cha lên rừng. 50 con theo mẹ về biển.

Nay thì sao, 100 con đó có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không ?

Ăn của rừng rưng rưng nước mắt ... lũ lụt hoành hành suốt dãy miền Trung.
Vinashin, con tàu chìm đắm bởi món nợ cả trăm ngàn tỉ ... :wall: hic.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Giấc mộng Hoàng Lương khi tỉnh cũng giống như Nam Kha mà thôi. Buồn cười thật!!! Người ta cứ bảo đó là mình suy nghĩ quá lên, nhưng thực tế đâu có nằm ngoài dự đoán. Ôi Khối Óc để làm gỉ nhỉ? Khối Óc để điều khiển. Còn Trái tim bơm máu lên khối óc, khiến cho khối óc sáng suốt hơn. Trái Tim và Khối Óc không có....
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đêm qua đi nhậu với mấy anh em công ty cũ, chúng nó hỏi thế giờ làm gì? Vẫn vị trí cũ. Thế vẫn làm mấy việc như trước kia à? Không, giờ làm cái khác rồi. Làm gì? Nhiều phết, chả cụ thể cái gì với cái gì đâu. Nói thử xem sao?

1. Trọng Tài: Có tranh chấp nội bộ là đứng ra giải quyết

2. Thủ Thư: Bao nhiêu tài nguyên công ty, phải quản lý bằng hết.

3. Admin của Admin: duyệt bản tin, duyệt phân quyền, duyệt thay cho Tổng Giám Đốc tất thảy các luồng workflows chạy online,...

4. Buồn buồn thì thêm quản lý nhân sự, tài sản, tài chính, kho bãi, nhập hàng, triển khai, quản lý hợp đồng....... đại loại là chỗ nào thiếu nguồn lực thì nhảy vào hỗ trợ.

...

Thế hóa ra làm TẠP VỤ à? Ờ, xưa nay chẳng khác tạp vụ là mấy...
 
V

vannt116

Guest
8/10/10
14
0
0
37
cầu giấy hà nội
Giờ sao liên lạc với tụi nó khó thế nhỉ , mình có làm phiền gì quá đáng đâu

Cả tuần mới gọi một lần mà sao chẳng thấy đứa nào ý kiến hết vậy

Thật là ác, không nộp được bài thì coi như xong đời

Mình có hơn chúng nó được cái gì đâu để mà chúng nó phải ghen tỵ thế chứ

Con người thật là

Chiếc Lá Cô Đơn - Thủy Tiên | Nhạc Trẻ
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Tay trái soạn 1 tin nhắn thật dài
Tay phải lại xoá đi

Tay trái kiên kiên nhẫn soạn lai nội dung
Tay phải chuẩn bị nhấn nút send

Tay trái lại xoá đi

Tay phải tắt nguồn điện thoại

Sáng mai, bật máy và lại bắt đầu 1 ngày mới:yo yo (44):
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Cuộc đời này do chính em tạo ra, không ai có thể can thiệp vào.
nên dù nó tốt hay xấu thì nó vẫn là sản phẩm của em,
không nên tiếc nuối hay trách một ai đó,
em nhé.
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Tiếng gác máy nặng nề !
Nhận được cuộc ĐT từ máy bàn vào DĐ, nội dung bình thường (máy bàn hỏi DĐ cách kê khai thuế) ... tiếng nói thật nhẹ nhàng, xong.
Cạch ! Máy bàn cúp trước (vì đã hỏi xong).

Tiếng gác máy nặng nề hay tại lòng mình trĩu nặng ???
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Ngày cuối tuần tưởng được nghỉ ngơi, ai dè nhậu theo cấp số nhân. Thứ 6: 1 cuộc, thứ 7: 2 cuộc và Chủ Nhật đến 4 cuộc.

Đầu tuần đi làm, chưa ngồi nóng mông đít đã bị gọi qua xạc 1 trận khói lửa vì tiến độ dự án chậm. Nhận thêm 2 đầu dự án nữa với cảnh cáo: HĐQT đã duyệt tới 10 dự án hoạch định cơ cấu mới, anh nhận 3, em nhận thêm 2, còn 5 cái thì trống thời gian nào hỗ trợ thêm thời gian đó.

Cấp độ dự án cũng tăng theo con số nhân, mà nguồn lực thì mãi dậm chân tại chỗ. Bắt đầu tẩu hỏa nhập ma, cuối tuần báo cáo dự án trồng chéo mấy cái liền.... hy vọng cuối tuần tới được nghỉ nhậu.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Bán than: Ôi ôi ôi ... Bao giờ mới qua những ngày như này nhỉ ???


Nhật ký:
Dần dần rồi chẳng còn tí hứng thú phá phách nữa. Chứng tỏ một điều, thói quen tưởng chừng không bỏ được rồi cũng ... được bỏ ... Chẹp chẹp ... Thế cũng hay ... Cuối năm rồi, mong chóng khoẻ lại để còn cày cấy chứ cứ như này lại chậm tiến độ công việc, rồi lại cày đêm nữa thì chắc Giai trả về nơi sản xuất quá ...
 
V

vannt116

Guest
8/10/10
14
0
0
37
cầu giấy hà nội
Mềnh gọi điện cho 1 người sáng nay
Hơi ngạc nhiên cộng thêm thất vọng
HN bắt xe buýt toàn bị bỏ bến nữa chứ
Bực mình quá
Nên áp dụng phương pháp di chuyển thời cổ đại
Đó chính là chạy bộ đến trường
Chả phải học cái gì
Cũng cố gắng đến sớm để hoàn thành nốt nv ngày hn
Chạy mệt bở hơi tai
Mềnh hơi phân vân
Hơi ngu si thì phải
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đã đổi PM khác. Giờ đóng 2 vai. Tay trái tát tay phải, tay phải đấm tay trái. Ngủ sớm cho lành vậy.
 
htthongttp

htthongttp

Trung cấp
28/9/09
166
0
16
ho chi minh
Làm sao đủ nghị lực để vứt bỏ tất cả,cuộc đời mới chán nản làm sao
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Thật sự học cách yêu thương và tha thứ thật khó nhưng ko phải là ko làm được. Tớ muốn nói với ấy rằng tớ ko giận ấy nữa đâu, ấy biết tính tớ ko giận ai lâu bao giờ mặc dù ấy là người làm tổn thương tớ nhưng chẳng lẽ vì vấn đề vớ vẩn ấy mà tớ và ấy mất đi tình bạn thân thiết như vậy sao. Có đáng để đánh đổi ko nhỉ, tớ biết ấy cũng buồn nhưng ấy còn có nhiều bạn. Bỏ qua nhé, tớ luôn mong nhận tin của ấy hìhì ấy phải nt cho tớ trước nhé, cho tớ 1 ngày chảnh tí.
Ký tên
Phó giáo​
 
hiepnt1974

hiepnt1974

Chạy xe ôm ^^
25/11/08
1,162
41
48
Hạ Long city
Hôm nay đã là một tuần nằm trên giường rùi, chán thế, ngoài kjia bao nhiêu công việc đang đợi mình làm mình vẫn nằm một chỗ thế này, sốt ruột quá :wall::wall::wall:
 
Uma

Uma

Cuốn theo chiều gió...
Lại chuẩn bị đi ăn cưới thui. Rưng mừ bao giừ đến lượt mình nhấy. Thấy chúng nó thế mà thèm...:wall::wall:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều