Mỗi ngày một chuyên mục Spam

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Làm dâu thiên hạ thật là khó!
Dùng chính kiến của mình thì bị cho là cá nhân, không đủ áp đặt cho đại đa số
Dùng hình tượng loài vật cho dễ hiểu thì bị coi thú đội lốt người
Dùng thánh nhân làm bia đỡ đạn thì bị coi là siêu thực (siêu tưởng, siêu nhân)
Thôi thì....
Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo​

Hôm nay thấy chú nói câu này anh cũng mừng ! ít ra thì cũng thấy 1 số người mắc phải chứng muốn há cái mồm ra nhưng lại nghĩ mình đang đeo khẩu trang nên đành nín
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Dear all !
Các bác nên dùng những từ có mức độ để giữ gìn sân chơi chung

Xin lỗi các bác ! vì tình hình có quá đà lãng mạn nên em mạn phép đóng cửa mục này trong vòng 1 ngày
:wall:
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Không đợi được 1 ngày, nếu chiều qua mình còn ở công ty thì chắc còn cãi nhau to nữa... sẽ có vô khối từ ngữ "vui tươi" tràn ngập trên topic...

Trước hết xin cám ơn chị ngocluyen đã nhắc nhở em vì bản thân em là Mod :)wall:) nên biết dung hòa... Hix, vẫn biết là phải dung hòa nhưng quả thật khó kềm chế nếu chạm phải "nọc".

Sau đó xin lỗi anh TAT, vì ít ra em cũng nhận ra được cảm nhận và mong muốn đóng góp cải thiện tình trạng spam vô tội vạ của tất cả mọi người của anh :1luvu: Nhưng em cảm thấy em cũng đang phá bỏ mọi nỗ lực nhỏ bé nhưng ý nghĩa của anh vì những bài của em tại topic này mang quá nhiều hàm ý :wall:

Tiếp đến là meocung (ưu tiên đưa lên trước vì là phái nữ nhé :1luvu:), sau đó là anh lucky, hồngtrường từ ngữ so từ ngữ chắc chắn sẽ không bằng 1 góc anh TAT đâu... Thật đấy! Với 1 chút hiểu biết thì ai cũng biết đâu là lý sự cùn, đâu là "ăn thua nhỏ nhoi" :freddy: Quả thật ai cũng có tấm lòng cho diễn đàn phát triển cả, nhỏ to đều được trân trọng; vui vẻ hòa đồng, chửi bới móc mỏ xỏ xiên cũng là 1 phần tất yếu trong cuộc sống này mà thôi... nên nếu có tình trạng đấy ở diễn đàn này cũng là chuyện bình thường ở huyện :alcon:

Sau cùng xin lỗi anh Camto nhé.... em khâm phục sự bình tĩnh lạnh lùng của anh...
 
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
Mục này được spam hả?

Vào đây được spam hả? ISKATA mới đọc bài này, gửi các bạn thư giản.

Thư gửi Tèo!
Tèo thân!

Đây là câu đầu tiên tao gởi cho mày. Kế đến, tao sẽ viết cho mày câu thứ hai. Câu này nữa đã là câu thứ ba rồi đó. Tèo à, mày có biết câu mày đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà tao vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Tao hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với mày ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn mày ở câu thứ bảy ha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, tao sẽ tâm sự với mày được nhiều hơn.

Tèo ơi! Mày có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Tao học dốt quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu tao không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi thì phải. Nhưng thôi, mày đừng bận tâm đến chuyện đó làm gì, tao đang có chuyện quan trọng hơn muốn nói với mày đây. Chỉ sau câu này nữa thôi là mày sẽ rõ mọi chuyện. Mày biết không, khi tao chấm hết câu này cũng là lúc tao chuyển sang câu thứ mười bốn rồi đó. Tao dự định sẽ nói “toạt móng heo” ra tại đây, nhưng cứ sợ mày không đủ bình tĩnh, nên tao đành để nó ở câu sau nữa. Tèo à! Mày có đang nghe tao nói đó không? Điều tao muốn nói với mày là là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Và nếu mày tin tao, hãy đọc thêm câu này nữa. Tao không muốn làm mất thời gian của mày thêm nữa, nên tao sẽ cho mày biết ngay bây giờ? Tèo à, tao muốn nói là… là… mày hãy đọc lại lá thư này, Tèo nhá!


 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
vâng, em cũng thấy chuyện thường ở huyện thui, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đã chẳng vừa thì thôi.Lời nói so lời nói, từ ngữ so từ ngữ thì chẳng so được cùng ai, nhưng đừng lấy sự giàu có về vốn kiến ngôn từ mà móc mỏ xỏ xiên người khác,cái đó là tự bôi nhọ mình, mình hơn người ta chỗ này nhưng chưa chắc đã hơn người ta chỗ kia? nhỏ nhen như đàn bà thì mới kiếm chuyện mà bới móc xỏ xiên ...dùng lời lẽ có hoa mỹ,văn chương che đậy làm gì, nói trắng ra cho bõ....
Còn việc đóng góp thì ai cũng như nhau, ai cũng muốn diễn đàn phát triển, việc hạn chế spam là tự ý thức của mỗi thành viên, spam nhiều quá thì BQL thư mục đến hỏi han, còn thư giãn thì lại spam theo hướng khác,việc gì phải bơi móc gây tranh luận căng thẳng, gây mất đoàn kết, người ta nhìn vào ai cũng tự biết.
Còn cái trường phái rung đùi nặn mụn và ngả theo gió thì cũng kém cỏi như ai!!
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Nói thật nhé! tớ cũng biết trình độ của tớ ko bẳng ai. nhưng tự cảm thấy ko xấu hổ.! có lẽ Lucky tui sẽ phải trau dồi thêm 1 ít kiến thức nữa và kiềm chế hơn để khỏi bị nhạy cảm quá mức khi đọc những dòng chữ như vậy!. thêm nữa là Phantuannam nhìn lại cái sao đo đỏ...đi rùi biết sử dụng ngôn từ cho thích hợp! nói như vậy ko có sao = sao vàng = sao đỏ bằng nhau hết..hơn nữa với cương vị MOD..có quyền định đoạt bài viết của ng khác thì...
tạm thời Luck tôi xin kiếu ko dám bén mảng nữa! ..ghê quá! em sợ rùi...!!!
Trân trọng!
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
hehe ta cảm thấy ta đang đứng trên đỉnh núi vi vu gió, phóng tầm mắt ra xa thấy đồi núi chập chùng, cảm thán "Núi cao còn có núi cao hơn :1luvu:"

Vấn đề túm lại là cần biết bạn đang đứng ở đâu để cảm nhận cuộc sống, hãnh diện nhìn đời, luồn cúi khiếp sợ cũng chỉ là mong manh :1luvu:

Đời mà có ai sống vì ai đâu, hơn nhau cũng chỉ là gang tấc, vui buồn như gió như mây.... Sống cũng chỉ vì chữ tình chữ nghĩa...

Ngại thay! Sao ta lại may mắn hơn nhiều người, lắm kẻ rèm pha có làm ta vui, so đo hơn thiệt có làm ta buồn? Hỡi đời có phải thế chăng? :freddy:

Nâng cao chén đắng ta đổ xuống đất! Nhấc chén âu sầu ta ném vào người

Haha đúng là luận điệu cùn! Đời mà, hơn thua cũng chỉ thế...

Spam nữa roài kìa
 
N

Nam Anh

Guest
27/9/07
2
0
0
44
somewhere else so far
Nếu đã là spam thì vui lòng xỏ xiên nơi khác, dù spam kiểu gì đi chăng nữa cũng phải có mức độ và tôn trọng người khác. Chắc chắn bạn TAT mong muốn lặp ra topic này chỉ để thỏa cái 8 của mọi người, nhưng vào đây lại thấy xỏ người này, xiên người kia, lời lẽ đấu đá nhau như thế làm mất cả không khí đoàn kết của webketoan ta.
Nếu topic đã không còn nguyên vẹn như ý nghĩa ban đầu của nó, thì sao không lock nó luôn đi?
Nam Anh góp ý.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Mình lập ra topic này là để mong muốn mọi người nhìn nhận lại bài viết của mình. Không chỉ ở phút nghỉ ngơi mà cả ở những box khác nữa.
Mình không xỏ xiên bất cứ "cá nhân" nào, mình đả kích cả một "tập thể" những người viết bài mà không hiểu bài mình viết ra có chất lượng ra sao.
Mỗi người 1 tính cách, một cách thể hiện mình, nhưng đây là cộng đồng, là diễn đàn nên cũng phải tuân thủ theo một qui ước nhất định.
Xem xét lại bản thân mình chính là cách để chúng ta cùng nhau tiến lên mà thôi. Nếu cứ dậm chân tại chỗ thì chán lắm.
Topic này do mình lập ra nên không phải cứ ai thích thì bảo khóa lại. Những bài viết có nội dung không tốt, các Mod hoàn toàn có thể xóa đi, nhưng việc khóa lại thì phải do mình quyết định.
Mọi người hiểu ý chứ?
 
levanton

levanton

Cao cấp
Nếu đã là spam thì vui lòng xỏ xiên nơi khác, dù spam kiểu gì đi chăng nữa cũng phải có mức độ và tôn trọng người khác. Chắc chắn bạn TAT mong muốn lặp ra topic này chỉ để thỏa cái 8 của mọi người, nhưng vào đây lại thấy xỏ người này, xiên người kia, lời lẽ đấu đá nhau như thế làm mất cả không khí đoàn kết của webketoan ta.
Nếu topic đã không còn nguyên vẹn như ý nghĩa ban đầu của nó, thì sao không lock nó luôn đi?
Nam Anh góp ý.

Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của bạn.
Chúng ta có cả một mục lớn: giao lưu - Thư giản> Phút nghỉ ngơi ,... trong đó có đủ thứ Văn, thơ, chuyện cười,...để thư giản.
Việc viết bài spam cũng nên để cho người khác đánh giá bài spam chứ không nên tự mình đặt ra, thi nhau thể hiện trình độ spam và cuối cùng sẽ cãi nhau, mất đoàn kết.
Dù là trên mạng, nhưng chúng ta nên giao tiếp lịch sự , hòa nhã.

Vì vậy tôi cũng đề nghị khóa topic này.
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của bạn.
Chúng ta có cả một mục lớn: giao lưu - Thư giản> Phút nghỉ ngơi ,... trong đó có đủ thứ Văn, thơ, chuyện cười,...để thư giản.
Việc viết bài spam cũng nên để cho người khác đánh giá bài spam chứ không nên tự mình đặt ra, thi nhau thể hiện trình độ spam và cuối cùng sẽ cãi nhau, mất đoàn kết.
Dù là trên mạng, nhưng chúng ta nên giao tiếp lịch sự , hòa nhã.

Vì vậy tôi cũng đề nghị khóa topic này.

cái này bác TAT đã nói là do bác quyết định có khoá hay không mà!!! bên cạnh cty em có cty kháo việt tiệp bác ạ!!! mà không biết kháo việt tiệp có tốt không nỉ? người ta dùng chìa khóa vạn năng mở thì ...huhu.... mất ....
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Người ta có thể khóa, thậm chí là xóa bỏ hẳn 1 topic, 1 box, khóa 1 nick, cấm 1 thành viên truy cập.
Nhưng người ta có thể: Tạo nick mới, mở 1 topic mới,... cái này không ai ngăn chặn được cả.
Khóa như vậy, xóa như vậy chỉ là cắt đi cái ngọn mà không nhổ được cái gốc. Muốn nhổ được cái Gốc thì phải xác định được cái Rễ. Mọi người cùng nhau tìm ra cái Rễ để nhổ bỏ đi, đó là sự đồng lòng. Tranh cãi, chửi bới, đã kích nhau thì càng làm cho cái Rễ Bất Hòa ăn sâu hơn mà thôi.
Tại sao mọi người vẫn không chịu nhìn lại sự việc nhỉ?
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của bạn.
Chúng ta có cả một mục lớn: giao lưu - Thư giản> Phút nghỉ ngơi ,... trong đó có đủ thứ Văn, thơ, chuyện cười,...để thư giản.
Việc viết bài spam cũng nên để cho người khác đánh giá bài spam chứ không nên tự mình đặt ra, thi nhau thể hiện trình độ spam và cuối cùng sẽ cãi nhau, mất đoàn kết.
Dù là trên mạng, nhưng chúng ta nên giao tiếp lịch sự , hòa nhã.

Vì vậy tôi cũng đề nghị khóa topic này.

Nam Anh nói:
Nếu đã là spam thì vui lòng xỏ xiên nơi khác, dù spam kiểu gì đi chăng nữa cũng phải có mức độ và tôn trọng người khác. Chắc chắn bạn TAT mong muốn lặp ra topic này chỉ để thỏa cái 8 của mọi người, nhưng vào đây lại thấy xỏ người này, xiên người kia, lời lẽ đấu đá nhau như thế làm mất cả không khí đoàn kết của webketoan ta.
Nếu topic đã không còn nguyên vẹn như ý nghĩa ban đầu của nó, thì sao không lock nó luôn đi?
Nam Anh góp ý.

Tiger cũng theo dõi topic này mấy hôm nay, chủ quan cá nhân nhận xét topic này có vẻ càng lúc càng căng, nó không đi theo slogan của WKT nữa.

Qua bài viết của bạn Nam Anh và pác Tồn, mình cũng đồng ý và đề nghị nên khóa topic này lại.

TAT nói:
Người ta có thể khóa, thậm chí là xóa bỏ hẳn 1 topic, 1 box, khóa 1 nick, cấm 1 thành viên truy cập.
Nhưng người ta có thể: Tạo nick mới, mở 1 topic mới,... cái này không ai ngăn chặn được cả.
Khóa như vậy, xóa như vậy chỉ là cắt đi cái ngọn mà không nhổ được cái gốc. Muốn nhổ được cái Gốc thì phải xác định được cái Rễ. Mọi người cùng nhau tìm ra cái Rễ để nhổ bỏ đi, đó là sự đồng lòng. Tranh cãi, chửi bới, đã kích nhau thì càng làm cho cái Rễ Bất Hòa ăn sâu hơn mà thôi.
Tại sao mọi người vẫn không chịu nhìn lại sự việc nhỉ?

Vấn đề này không thể làm trong 1 sớm 1 chiều đâu TAT ui. Nên để tự bản thân mỗi người suy nghĩ về những gì mình đã làm.

TAT nói:
Mình lập ra topic này là để mong muốn mọi người nhìn nhận lại bài viết của mình. Không chỉ ở phút nghỉ ngơi mà cả ở những box khác nữa.
Mình không xỏ xiên bất cứ "cá nhân" nào, mình đả kích cả một "tập thể" những người viết bài mà không hiểu bài mình viết ra có chất lượng ra sao.
Mỗi người 1 tính cách, một cách thể hiện mình, nhưng đây là cộng đồng, là diễn đàn nên cũng phải tuân thủ theo một qui ước nhất định.
Xem xét lại bản thân mình chính là cách để chúng ta cùng nhau tiến lên mà thôi. Nếu cứ dậm chân tại chỗ thì chán lắm.
Topic này do mình lập ra nên không phải cứ ai thích thì bảo khóa lại. Những bài viết có nội dung không tốt, các Mod hoàn toàn có thể xóa đi, nhưng việc khóa lại thì phải do mình quyết định.
Mọi người hiểu ý chứ?

Cái này TAT nói không đúng rồi, làm sao do TAT quyết định chứ?
 
Sửa lần cuối:
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Nếu đã là spam thì vui lòng xỏ xiên nơi khác, dù spam kiểu gì đi chăng nữa cũng phải có mức độ và tôn trọng người khác. Chắc chắn bạn TAT mong muốn lặp ra topic này chỉ để thỏa cái 8 của mọi người, nhưng vào đây lại thấy xỏ người này, xiên người kia, lời lẽ đấu đá nhau như thế làm mất cả không khí đoàn kết của webketoan ta.
Nếu topic đã không còn nguyên vẹn như ý nghĩa ban đầu của nó, thì sao không lock nó luôn đi?
Nam Anh góp ý.
Đồng ý với ý kiến của bạn. Không nên tiếp tục topic này nữa chỉ gây sự mất đoàn kết giữa các thành viên ===> không hay lắm. Vào đọc mọi người sẽ căng thẳng hơn ===> ý nghĩa của phút nghỉ ngơi (thư giãn) không còn.
ý nhỏ của mình!
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của bạn.
Chúng ta có cả một mục lớn: giao lưu - Thư giản> Phút nghỉ ngơi ,... trong đó có đủ thứ Văn, thơ, chuyện cười,...để thư giản.
Việc viết bài spam cũng nên để cho người khác đánh giá bài spam chứ không nên tự mình đặt ra, thi nhau thể hiện trình độ spam và cuối cùng sẽ cãi nhau, mất đoàn kết.
Dù là trên mạng, nhưng chúng ta nên giao tiếp lịch sự , hòa nhã.
Vì vậy tôi cũng đề nghị khóa topic này.

Em cũng đồng ý với bác TỒN.
Anh xin lỗi chú Cam to. Anh biết chú đã phải vất như thế nào khi điều tiết đại hội spam này. Điều này thể hiện ở lượng bài viết bị xóa đi nhiều đang kể
Anh xin lỗi chú TAT vì không thể tham gia vào chuyên mục của chú cho đến bế mạc.
Nói thật là anh không thích tham gia vào cái thể loại chơi không bình đẳng.
Anh lại càng không thích cái kiểu sủa xong rồi cụp đuôi vào nhà đóng cửa.
Vì vậy anh xin không tham gia vào đại hội spam nữa. Các chú cứ chơi vô tư thoải mái đi, nhưng ngôn phong và từ ngữ nên giới hạn ở mức vừa phải nhằm giữ mối giao hảo đoàn kết, chứ đừng có văng "chó" với "cứt" ra thì mất vệ sinh đại hội lắm.
Thôi muốn thư giãn thì Bao tôi đi làm vài bài thơ con cóc chứ cảm thấy mình chưa đủ trình độ để tham gia vào đại hội này.
Vài lời gởi đến đại hội và chúc đại hội thành công tốt đẹp. :bigok:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Cho nói 1 lời cuối cùng:
Cái cách làm bề nổi là cách làm truyền thống của người Việt rồi, khó có thể nào gạt bỏ tư duy đó ra khỏi đầu óc một cách dễ dàng được.
Gặp khó khăn, gặp tranh luận thì cho là căng thẳng mất đoàn kết.
Đối mặt, đối diện, chịu trách nhiệm là cái gì đó xa xỉ quá! Khó với tới quá!
 
L

lucky0655

Guest
26/7/06
12
0
0
Nơi ấy có chồng em
Mình lập ra topic này là để mong muốn mọi người nhìn nhận lại bài viết của mình. Không chỉ ở phút nghỉ ngơi mà cả ở những box khác nữa.
Mình không xỏ xiên bất cứ "cá nhân" nào, mình đả kích cả một "tập thể" những người viết bài mà không hiểu bài mình viết ra có chất lượng ra sao.
Mỗi người 1 tính cách, một cách thể hiện mình, nhưng đây là cộng đồng, là diễn đàn nên cũng phải tuân thủ theo một qui ước nhất định.
Xem xét lại bản thân mình chính là cách để chúng ta cùng nhau tiến lên mà thôi. Nếu cứ dậm chân tại chỗ thì chán lắm.
Topic này do mình lập ra nên không phải cứ ai thích thì bảo khóa lại. Những bài viết có nội dung không tốt, các Mod hoàn toàn có thể xóa đi, nhưng việc khóa lại thì phải do mình quyết định.Mọi người hiểu ý chứ?

Xin phép được tô đậm mấy chữ trên. Mục này spam mà.
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Cho nói 1 lời cuối cùng:
Cái cách làm bề nổi là cách làm truyền thống của người Việt rồi, khó có thể nào gạt bỏ tư duy đó ra khỏi đầu óc một cách dễ dàng được.
Gặp khó khăn, gặp tranh luận thì cho là căng thẳng mất đoàn kết.
Đối mặt, đối diện, chịu trách nhiệm là cái gì đó xa xỉ quá! Khó với tới quá!

Tóm lại là không giải quyết được vấn đề gì ngoài sự mất đoàn kết bởi ai cũng đã hiểu mọi chuyện. Tất nhiên dừng lại đúng lúc đúng chỗ không hẳn là không dám đối diện với cái gì. Chị nghĩ tất cả ai đọc topic này đều hiểu nó đang diễn ra như thế nào và cuối cùng nó sẽ thế nào. Bản chất của vấn đề chỉ là thế, ngồi nói nhau có hay lắm đâu.
Thôi, chị cũng không tham gia nữa vì thấy nó quá căng thẳng mà chốt lại thì vấn đề là gì? Em thấy đấy cũng chỉ là bài xíc nhau mà thôi.
Hy vọng mọi người giữ bình tĩnh khi tranh luận cho vui vẻ!
Xin phép được tô đậm mấy chữ trên. Mục này spam mà.
Thế hóa ra cứ thích nói linh tinh mọi thứ đều được à, chỉ cần đưa ra cái mục đại loại như "được spam". Thế mai mốt mỗi người lập thêm vài mục spam nữa thì sao nhỉ! Tớ ko ủng hộ. Vậy thì trong nội quy nên có một chỗ gọi là "góc để spam do Ban QT lập ra" thì đúng hơn hoặc là nội quy nên đưa ra "ko được spam trừ khi bạn lập topic spam riêng"
Còn việc đóng góp thì ai cũng như nhau, ai cũng muốn diễn đàn phát triển, việc hạn chế spam là tự ý thức của mỗi thành viên, spam nhiều quá thì BQL thư mục đến hỏi han, còn thư giãn thì lại spam theo hướng khác,việc gì phải bơi móc gây tranh luận căng thẳng, gây mất đoàn kết, người ta nhìn vào ai cũng tự biết.
Mình thấy em meocung có ý này hay hơn
Xin lỗi nói gì quá xin bỏ qua.
 
Sửa lần cuối:
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Tóm lại là không giải quyết được vấn đề gì ngoài sự mất đoàn kết bởi ai cũng đã hiểu mọi chuyện. Tất nhiên dừng lại đúng lúc đúng chỗ không hẳn là không dám đối diện với cái gì. Chị nghĩ tất cả ai đọc topic này đều hiểu nó đang diễn ra như thế nào và cuối cùng nó sẽ thế nào. Bản chất của vấn đề chỉ là thế, ngồi nói nhau có hay lắm đâu.
Thôi, chị cũng không tham gia nữa vì thấy nó quá căng thẳng mà chốt lại thì vấn đề là gì? Em thấy đấy cũng chỉ là bài xíc nhau mà thôi.
Hy vọng mọi người giữ bình tĩnh khi tranh luận cho vui vẻ!

thì không diệt được cái gốc cái rễ mà chị, biết đâu khóa cái này chạy qua thơ đả kích, càng đọc càng đả kich thì nghỉ ngơi thành nghỉ chơi liền... hehehee.:wall:
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Người ta có thể khóa, thậm chí là xóa bỏ hẳn 1 topic, 1 box, khóa 1 nick, cấm 1 thành viên truy cập.
Nhưng người ta có thể: Tạo nick mới, mở 1 topic mới,... cái này không ai ngăn chặn được cả.
Khóa như vậy, xóa như vậy chỉ là cắt đi cái ngọn mà không nhổ được cái gốc. Muốn nhổ được cái Gốc thì phải xác định được cái Rễ. Mọi người cùng nhau tìm ra cái Rễ để nhổ bỏ đi, đó là sự đồng lòng. Tranh cãi, chửi bới, đã kích nhau thì càng làm cho cái Rễ Bất Hòa ăn sâu hơn mà thôi.
Tại sao mọi người vẫn không chịu nhìn lại sự việc nhỉ?
---------
Cái này tôi ủng hộ ông hết mình. mọi người hãy ủng hộ và theo dõi kết quả nhé! có cần phải hô khẩu hiệu ko nhỉ? lucky hô mấy lần mà chẳng có ai ủng hộ!
Khoá topic này đi TAT!
Anh em 1 nhà!
Đừng nói lời ko hay!
Cũng đừng qua mấy cái mục thơ văn đối đáp hoặc Topic khác mà Xực nhau nữa!
mấy hum nữa SN web rùi!
Lucky cũng muốn đc uống với mỗi ng 1 chén đấy! Hy vong lão TAT ko từ chối!..Thân.
Nôị bộ MOD cũng nên có cái nhìn thực tế! sau cái vụ xoá bài ngươi này, ko xoá bài ng kia.."trích gnuyên văn: Đích thị ngư ông rồi ! Sống ở Khai Phong phủ chức cao lắm cũng đến Gác cổng hóng hớt là cùng, chứ sao có cửa làm Bao Thanh Thiên ... có mà Bao Huyên Thuyên thì có
freddy.gif

LÀm ngư ông thì đôi khi cũng ăn nhằm cá ươn, cá thối chứ có sướng gì cho cam... Cá ươn cá thối thì chó nó hửi chứ ai dám ăn nhỉ?" - cái bài này ko bi xoá...??...
rùi cả MOD cũng nhày vào ...phát ngôn như vậy!

Chào thân ái!
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều