Mỗi ngày một chuyên mục Spam

  • Thread starter TAT
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Nói chung hoan nghênh tranh luận nhưng giảm nhiệt, từ ngữ nên đơn giản không hàm chứa "phóng xạ, thuốc súng, thuốc xổ v.v "

Có nghĩa là được dùng thuốc nổ hả,hehe. Có được dùng gươm hay mã tấu gì không đây? hihi!
Em lại khơi mào chiến trận rồi!:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
IEm lại phải lôi cái Khoa Học Biện Chứng ra để giải thích (trình độ iem có hạn nên hay đi vay mượn lắm).
Về mặt lý thuyết thì iem chả hiểu Khoa Học Biện Chứng nó thế nào, nhưng về mặt thực hành thì iem mường tượng nó thế này:
Mỗi một vấn đề cần được đặt lên bàn để mổ xẻ và phân tích.
Thống nhất vấn đề sẽ theo 2 chiều hướng chính: Đúng và Sai (cái phần ỡm ờ thì iem chưa nói đến vì em là chủ nhiệm CLB những người ỡm ờ trên WKT này).
Mọi người sẽ chứng minh nó là đúng hay sai theo quan điểm của mình.
Người đứng về phía Sai sẽ bằng mọi cách chứng minh nó sai
Người đứng về phía Đúng sẽ bằng mọi cách chứng minh nó đúng.
Phần thắng sẽ nghiêng về phía Chứng minh được quan điểm của mình tốt hơn (Iem không nói bản chất đúng sai của 1 vấn đề nhé!)
Đại khái nó thế!
Nếu thay đổi được quan điểm của cả 1 tập thể thì có lẽ sẽ xuất hiện thêm 1 học thuyết mới!!!
 
Sửa lần cuối:
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Có 2 trường phái xuất hiện tại topic này:

:wall: Anh TAT : Tư duy luận khoa học với Duy vật biện chứng, thuyết tiến hóa

:wall::wall: anh Lucky với kinh nghiệm sống đầy mình.

và 1 trường phái trung lập : Rung đùi, nặn mụn, xem clip x và v.v gió chiều nào theo chiều lấy ===> spamer pro
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Có 2 trường phái xuất hiện tại topic này:

:wall: Anh TAT : Tư duy luận khoa học với Duy vật biện chứng, thuyết tiến hóa

:wall::wall: anh Lucky với kinh nghiệm sống đầy mình.

và 1 trường phái trung lập : Rung đùi, nặn mụn, xem clip x và v.v gió chiều nào theo chiều lấy ===> spamer pro

nên theo cái đúng trên quan điểm và lập trường của mình, chứ ngả theo chiều gió, nhỡ gió xoáy gió ngược thì cũng te tua không kém đâu bác ạ!!!
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Càng ngày càng vui

(hehe đây mới là spam chính hiệu con gà con :dance2:)...

Bắt đầu tới giai đoạn "câu cá" để xem ai sẽ là người câu và ai sẽ là con cá...

Nói chung hoan nghênh tranh luận nhưng giảm nhiệt, từ ngữ nên đơn giản không hàm chứa "phóng xạ, thuốc súng, thuốc xổ v.v " lại giúp nhé...

To anh Tiger : Giống đoạn nào ạ? sưu tầm clip x hay là đoạn nặn mụn nát mặt :angel:
--------------
Ngư ông đắc lợi!
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
@: anh Tiger: sống trên đời ngất ngưởng 1 tý! Ngư ông đắc lợi theo kiểu Thanhnam chán phèo... nam nhi gì mà bó gối ngồi nhìn..vận nước vinh suy... anh nhỉ! anh đưùng có thế nhé!
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Nếu thay đổi được quan điểm của cả 1 tập thể thì có lẽ sẽ xuất hiện thêm 1 học thuyết mới!!!
-------
trở lại 1 vấn đề rất cụ thể và vô cùng khó mà những người lập ra Web này đã làm được. đó là, Cộng đồng tạo nên sức mạnh! bằng chứng là Web đã ko ngừng lớn mạnh cho đến hôm nay (5 năm).
để đạt đc thành công như vậy ngoài năng lực, trình độ của mỗi thành viên sáng lập và quản trị thì cần phải có 1 tiếng nói chung nhất! đó là tiếng nói của tập thể - tiếng nói chung. chứ ko phải là tiếng nói đúng, sai..của 1 cá nhân nào đó. đó là sự nỗ lực không ngừng của 1 tập thể, là sự chuyên cần cùng 1 đam mê được cống hiến,là sự tâm huyết được làm những điều có ích cho cộng đồng!.
Lucky trân trọng và chân thành cảm ơn những người đã lập và đang duy trị trang WEB này!.
TAT vẫn luôn đánh giá năng lực cá nhân của mỗi người mà quên rằng: làm lật thuyền cũng là dân sao?... hãy nhớ, năng lực của cả nhân ko chỉ phụ thuộc và sự nỗ lực của bản thân mà nó còn phụ thuộc vào sịư nuôi dững của cả 1 tập thể đấy! VD minh chứng là những ai tham gia web này đều trưởng thành hơn về kinh nghiệm, năng lực làm việc.
Trân trọng!
 
Sửa lần cuối:
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Ka kakakakak
Đợi mãi mà gã sẹo mới vào hehehehh xem ra hôm nay vui nhà vui cửa rồi heheh
Xem ra vùng chiến sự này có mỗi ông sẹo này nói hay nhất.
Ok anh đồng ý với chú đấy. Chính kiến của mình thì chú phải gắng mà giữ.
Thật ra thì có khối ông spam số một luôn mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây.
Cũng có những người spam rất điêu luyện nên không ai biết và cũng không dám biết heheheh
Lại có những ông luôn mồm nói rằng đóng góp tích cực nhưng thật ra bài viết xem ra chẳng bằng trẻ con chơi đánh đáo.
Rồi lại có những ông có vài bài tạm coi là được nên tự phụ cho mình là giỏi rồi từ đó khoác loác coi trời bằng vung.
Rồi lại có những ông .......
Thôi lan man rồi trở lại vấn để thôi.
Xem ra sự chờ đợi của anh xem như công cốc rồi sẹo ơi, bài viết quá ngắn và quá hiền chưa đủ sức thuyết phục những cái đầu to nhưng rỗng tuếch.
Giời ơi sẹo ơi là sẹo hehehhehe hôm nào bia đê heheheh :bigok:
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ka kakakakak
Đợi mãi mà gã sẹo mới vào hehehehh xem ra hôm nay vui nhà vui cửa rồi heheh
Xem ra vùng chiến sự này có mỗi ông sẹo này nói hay nhất.
Ok anh đồng ý với chú đấy. Chính kiến của mình thì chú phải gắng mà giữ.
Thật ra thì có khối ông spam số một luôn mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây.
Cũng có những người spam rất điêu luyện nên không ai biết và cũng không dám biết heheheh
Lại có những ông luôn mồm nói rằng đóng góp tích cực nhưng thật ra bài viết xem ra chẳng bằng trẻ con chơi đánh đáo.
Rồi lại có những ông có vài bài tạm coi là được nên tự phụ cho mình là giỏi rồi từ đó khoác loác coi trời bằng vung.
Rồi lại có những ông .......
Thôi lan man rồi trở lại vấn để thôi.
Xem ra sự chờ đợi của anh xem như công cốc rồi sẹo ơi, bài viết quá ngắn và quá hiền chưa đủ sức thuyết phục những cái đầu to nhưng rỗng tuếch.
Giời ơi sẹo ơi là sẹo hehehhehe hôm nào bia đê heheheh :bigok:

Đích thị ngư ông rồi ! Sống ở Khai Phong phủ chức cao lắm cũng đến Gác cổng hóng hớt là cùng, chứ sao có cửa làm Bao Thanh Thiên ... có mà Bao Huyên Thuyên thì có :freddy:

LÀm ngư ông thì đôi khi cũng ăn nhằm cá ươn, cá thối chứ có sướng gì cho cam... Cá ươn cá thối thì chó nó hửi chứ ai dám ăn nhỉ?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
chả hiểu đang nói rì
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Thôi thì em mượn lời Khổng Tử và Mạnh Tử (lại là đi mượn) để nói về cái lẽ hay dở trong đời:
Kẻ có quốc gia mà đã bất nhân thì tâm thần mê muội, công việc đảo điên, không còn biết phải trái là gì nữa, nguy cũng mặc, tai cũng mặc, đến mất đứt cũng mặc. Kịp khi đã bại hoại, diệt vong rồi thì lại đổ cho mệnh giời, quy tội cho người, có biết đâu là tự chính mình gây nên mối hoạ cho mình cả.

Người làm quận trưởng một quốc gia nếu mà bất nhân thì không thể nào nói phải với họ được nữa! Quốc gia suy yếu, ngoại biến đến nơi, họ vẫn cho là yên; thiên tai nhân họa xảy ra luôn luôn, họ không biết là hại; xa xỉ ăn chơi, bạo ngược tàn ác đi đến con đường diệt vong, họ vẫn lấy làm vui sướng. Hạng bất nhân ấy, nếu còn phải được với họ thì đã chả đến nỗi có những chuyện mất nước tan nhà!

Ngày trước có đứa trẻ hát câu:

“Thương Lang chi thuỷ thanh hề, khả dĩ trạc ngã anh.

Thương Lang chi thuỷ trọ hề, khả dĩ trạc ngã túc”.

Nghĩa là: Nước sông Thương Lang nếu mà trong thì ta dùng để giặt giải mũ ta. Nước sông Thương Lang nếu mà đục, thì ta dùng để rửa chân ta.

Khổng Tử nghe thấy, bảo học trò rằng:

- Chúng con nghe đấy: Nước trong thì tự khắc người ta mới giặt giải mũ, đục thì tự khắc người ta chỉ để rửa chân. Đó đều là do nước tự thủ cả.

Ôi! Việc thiên hạ cái gì mà chẳng do tự thủ! Người ta tất tự khinh mình trước, rồi người ngoài mới khinh sau; nhà mình tất tự huỷ nhà mình trước, rồi người ngoài mới huỷ sau; nước mình tất tự phạt nước mình trước, rồi người ngoài mới phạt sau.

Cũng tức như câu ở thiên Thái Giáp: “Thiên tác nghiệt, bất khả vị. Tự tác nghiệt bất khả hoạt”. Nghĩa là giời làm tai vạ còn tu tỉnh để mà tránh được, nếu mình gây ra tai vạ thì mình làm mình chịu, chẳng có thể trốn tránh mà thoát chết được.


Mạnh Tử

Lời bàn: Kẻ có quốc gia mà đã bất nhân thì tâm thần mê muội, công việc đảo điên, không còn biết phải trái là gì nữa, nguy cũng mặc, tai cũng mặc, đến mất đứt cũng mặc. Kịp khi đã bại hoại, diệt vong rồi thì lại đổ cho mệnh giời, quy tội cho người, có biết đâu là tự chính mình gây nên mối hoạ cho mình cả. Có thân không biết tu, có nhà không biết trị, có nước không biết giữ, thế là khiến cho người ta khinh mình, bảo cho người ta phá mình, mời cho người ta đánh mình. ÔI! Sự biến cố mấy khi tự dưng mọc ra đâu, muôn sự do tự mình hết cả. Nên người có trách nhiệm giữ quốc gia nên nhớ lấy cái nghĩa “tự thủ” để tránh lấy cái tai vạ “tự túc”.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Thằng Điên

Còn cái bài này cũng đáng giá để các cô bác, anh chị nhà ta suy ngẫm này
Các anh có trông thấy người phải bệnh điên bao giờ không?

Đương lúc hôn mê rồ dại, người điên lăn xuống nước, giẫm lên lửa, đâm vào chông gai, mặt hớn hở, miệng nghêu ngao, vẫn tự tin cho mình là phải.

Đến khi gặp thầy thuốc hay, hết cách chạy chữa, người điên khỏi dần và tỉnh lại.

Bà con kể chuyện lại người ấy làm lúc đang có bệnh điên, thì người ấy rùng mình lấy làm khổ. Bà con kể lại chuyện người ấy lúc uống thuốc tỉnh dần, thì người ấy vui vẻ lấy làm mừng và ân hận gặp thầy, gặp thuốc muộn quá.

Ấy người phải bệnh điên vừa còn chữa được thì như thế. Chớ nếu là người bệnh phải bệnh điên nặng không thể chữa được, thì người ấy không những không chịu phục thuốc lại còn mắng thầy thuốc làm cho mất tính thường của mình đi nữa.

Dương Minh Tử

Lời bàn: Bệnh điên nói trong bài này đây tức là cái lòng tư dục nó làm cho con người mê lú như điên cuồng, không còn biết phải trái là gì nữa. Nếu người mắc bệnh tư dục còn nhẹ, may nhờ có người dạy bảo cho, thì còn có thể hối ngộ, sửa nết lại mà sửa dần tính xấu đi được. Nhưng nếu là người mắc bệnh tư dục nặng quá hoặc có ai muốn giáo hoá cho, thì người ấy chẳng những không hối ngộ sửa nết lại được mà lại còn trách oán cả người giáo hoá, bảo người ấy là làm mình mất cả tính thường đi. Ôi! Đáng sợ lắm thay! Lương tâm mất một vài phần thì còn có thể cứu được, chớ lương tâm mà tán tận, thì còn gì là người mà mong hoá đi được nữa. Cho nên ta phải cố giữ lấy lương tâm. Chớ bảo một cái lỗi nhỏ có phạm vào cũng không can chi. Cái nết đã quen đi rồi, thì khác nào như xuống dốc, chỉ có phần lăn xuống, thụt sa lầy, chỉ có phần thụt xuống, chớ không tài nào lăn trở lại hay ngoi lên được nữa.
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Thôi thì em mượn lời Khổng Tử và Mạnh Tử (lại là đi mượn) để nói về cái lẽ hay dở trong đời:
Kẻ có quốc gia mà đã bất nhân thì tâm thần mê muội, công việc đảo điên, không còn biết phải trái là gì nữa, nguy cũng mặc, tai cũng mặc, đến mất đứt cũng mặc. Kịp khi đã bại hoại, diệt vong rồi thì lại đổ cho mệnh giời, quy tội cho người, có biết đâu là tự chính mình gây nên mối hoạ cho mình cả.

Người làm quận trưởng một quốc gia nếu mà bất nhân thì không thể nào nói phải với họ được nữa! Quốc gia suy yếu, ngoại biến đến nơi, họ vẫn cho là yên; thiên tai nhân họa xảy ra luôn luôn, họ không biết là hại; xa xỉ ăn chơi, bạo ngược tàn ác đi đến con đường diệt vong, họ vẫn lấy làm vui sướng. Hạng bất nhân ấy, nếu còn phải được với họ thì đã chả đến nỗi có những chuyện mất nước tan nhà!

Ngày trước có đứa trẻ hát câu:

“Thương Lang chi thuỷ thanh hề, khả dĩ trạc ngã anh.

Thương Lang chi thuỷ trọ hề, khả dĩ trạc ngã túc”.

Nghĩa là: Nước sông Thương Lang nếu mà trong thì ta dùng để giặt giải mũ ta. Nước sông Thương Lang nếu mà đục, thì ta dùng để rửa chân ta.

Khổng Tử nghe thấy, bảo học trò rằng:

- Chúng con nghe đấy: Nước trong thì tự khắc người ta mới giặt giải mũ, đục thì tự khắc người ta chỉ để rửa chân. Đó đều là do nước tự thủ cả.

Ôi! Việc thiên hạ cái gì mà chẳng do tự thủ! Người ta tất tự khinh mình trước, rồi người ngoài mới khinh sau; nhà mình tất tự huỷ nhà mình trước, rồi người ngoài mới huỷ sau; nước mình tất tự phạt nước mình trước, rồi người ngoài mới phạt sau.

Cũng tức như câu ở thiên Thái Giáp: “Thiên tác nghiệt, bất khả vị. Tự tác nghiệt bất khả hoạt”. Nghĩa là giời làm tai vạ còn tu tỉnh để mà tránh được, nếu mình gây ra tai vạ thì mình làm mình chịu, chẳng có thể trốn tránh mà thoát chết được.


Mạnh Tử

Lời bàn: Kẻ có quốc gia mà đã bất nhân thì tâm thần mê muội, công việc đảo điên, không còn biết phải trái là gì nữa, nguy cũng mặc, tai cũng mặc, đến mất đứt cũng mặc. Kịp khi đã bại hoại, diệt vong rồi thì lại đổ cho mệnh giời, quy tội cho người, có biết đâu là tự chính mình gây nên mối hoạ cho mình cả. Có thân không biết tu, có nhà không biết trị, có nước không biết giữ, thế là khiến cho người ta khinh mình, bảo cho người ta phá mình, mời cho người ta đánh mình. ÔI! Sự biến cố mấy khi tự dưng mọc ra đâu, muôn sự do tự mình hết cả. Nên người có trách nhiệm giữ quốc gia nên nhớ lấy cái nghĩa “tự thủ” để tránh lấy cái tai vạ “tự túc”.

Công nhận bác ni học cao hiểu rộng nhỉ, toàn nói chuyện Khổng tử, Mạnh tử, Tôn tử... cả, mình đọc mãi chả hiểu gì, có khi nào thành tự tử ...
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Công nhận bác ni học cao hiểu rộng nhỉ, toàn nói chuyện Khổng tử, Mạnh tử, Tôn tử... cả, mình đọc mãi chả hiểu gì, có khi nào thành tự tử ...
-----
:wall::wall:...bái phục..bái phục...:wall::wall:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Chẳng phải học cao hiểu rộng hay là cái gì gì hết. Mà chẳng qua mượn lời những ông chả có ai phản biện được (những ông này được lịch sử chứng minh rồi: nói lời càng khó hiểu thì được cho là càng thâm thúy).
Cái gì cũng đòi hiểu nay, rõ ràng ngay thì chỗ nào để cho tư duy phát triển nhỉ?
Nền giáo dục nước ta cũng chậm phát triển vì cái tư duy người dạy thì đọc, người học thì viết rồi. Có 1 chút gì đó là kêu ca này kia, sao không tự mình tư duy, suy nghĩ nhỉ?
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Chẳng phải học cao hiểu rộng hay là cái gì gì hết. Mà chẳng qua mượn lời những ông chả có ai phản biện được (những ông này được lịch sử chứng minh rồi: nói lời càng khó hiểu thì được cho là càng thâm thúy).
Cái gì cũng đòi hiểu nay, rõ ràng ngay thì chỗ nào để cho tư duy phát triển nhỉ?
Nền giáo dục nước ta cũng chậm phát triển vì cái tư duy người dạy thì đọc, người học thì viết rồi. Có 1 chút gì đó là kêu ca này kia, sao không tự mình tư duy, suy nghĩ nhỉ?

vâng, đúng rồi anh ạ, Meo em vừa chậm chạp lại kém tư duy, nên dù là lời khổng tử, Mạnh tử hay là của ông bác học nào thì cũng chẳng hiểu nốt, ngày ngày chỉ biết nợ nợ có có nên đang làm kế toán nè bác, mà kế toán thì phải rõ 1 là 1, 2 là 2, và đầy đủ chứng từ bác nhỉ? cái gì cũng rõ ràng minh bạch cho người ta thấy chứ không luồn lách,bao biện, che đậy bằng một lớp vở như người ta được, khổ thân em, thui lại về Nợ Nợ có có...
(ủa,ngày xưa mình học giỏi nhì lớp mà sao thiếu tư duy nhỉ, chắc thua con nhỏ nhất lớp)
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Làm dâu thiên hạ thật là khó!
Dùng chính kiến của mình thì bị cho là cá nhân, không đủ áp đặt cho đại đa số
Dùng hình tượng loài vật cho dễ hiểu thì bị coi thú đội lốt người
Dùng thánh nhân làm bia đỡ đạn thì bị coi là siêu thực (siêu tưởng, siêu nhân)
Thôi thì....
Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo​
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Cứ nói đến Khổng Tử, Mạnh Tử là mình kinh khiếp vía. Nhớ lại cái thuở ngày xưa, học Triết học Phương Đông, cô cứ nói mình cứ nghe mà sao khó hiểu thế. Tư duy kém phát triển thì phải. Nhưng giờ đọc lại mấy bài của TAT thấy hay hay, hay là tư duy mình tiến bộ hơn rồi. Thôi cứ tự nhận thế cho "hoành tráng", còn thiếu đâu bổ sung sau nhỉ.:freddy:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều