Bí mật của Ngài A. Riedl
Bốn hôm trước, khi được hỏi về phong độ yếu kém của Tuyển VN tại Seagames 24, Sir A. Riedl đã cười mỉm chi trả lời với PV:" Tụi tao có một bí
mật, mà hiện nay chưa bật mí được, chúng mày hãy đợi đấy!"
Sau trận BK với Myanma, PV hỏi lại ngài Riedl về bí mật đó, ngài vẫn ỡm ờ:" Trật tự, khi nào Singapore giã nát tụi tao rồi sẽ lói!"
Chưa nói hết, thật là bất ngờ, Ngài bật tung người dậy ôm quần chạy vào toilet. Cả phòng họp báo xôn xao không hiểu mô tê gì hết.
PV WKT quá bức xúc đã quyết tâm truy tìm bí mật này. Sau khi hứa trả 80.000 USD và chỉ tốn 2' để thuyết phục, PV WKT đã khui được thông tin từ Ngài trong khi Ngài đang bì bõm trong nhà vệ sinh. Đây là thông tin độc quyền từ WKT.
"Chuyện là thế này. Trước khi sang Thái, lấy cớ sinh nhật, bầu Đức (Tiger) trân trọng kính mời tất cả thành viên đội tuyển VN đi nhậu tại một nhà hàng ở quận Phú Nhuận. Thật là vui vì buổi tiệc đó có đầy rượu, thịt, bánh, hoa và nhiều nhiều ngọn nến lung linh. Nhưng, có một điều không ngờ là điệp viên Thái Lan nằm vùng tại CCT Q1 biết được thông tin này đã lén lút đầu độc vi trùng thổ tả vào chiếc bánh SN ngày hôm đó nhằm làm suy yếu ĐT và CĐV VN, góp phần vào việc thống trị của BĐ Thái Lan tại Seagames này"
Virus này cực kỳ nguy hiểm, lại mang tính truyền nhiễm cao, khiến nhiều người dù không dự tiệc của bầu Đức cũng họa lây.
Hậu quả ra sao mọi người đã biết, virus đã khiến mọi người vừa thổ vừa tả (nghĩa là vừa ị vừa ói), "Nền văn minh lúa nước" RK thậm chí còn tệ hại đến mức gục ngã ngay trên đường về, còn ĐTVN thì phải để mấy chục chiếc bô trong sân (đặt phía sau khung thành đội mình) để tiện bề hành sự và ... hứng bóng.
Người dân VN xem TV ở nhà mắt nhìn màn hình, mắt dòm toilet, cứ mỗi lần lên bóng của đội bạn lại thổ một phát, mỗi lần đội bạn sút cháy lưới VN lại tả một phát.
Ngày Virus thổ tả hoành hành nhất là ngày đá với Sing, hậu vệ Quang Thanh mắc ị quá đánh đầu vào luôn vào lưới nhà để chạy đến ngồi bô cho nhanh, khiến cho toàn thể dân VN buồn ói đồng loạt, đa số không nhịn được đã phun ra ào ào, chua hết cả "Bầu trời Việt Nam". Sau đó đến lượt Long Giang, ôi chao, thối toàn tập".
"Đó là Bí mật" Ngài Riedl vừa nói xong PV lại nghe thấy tiếng oọc oọc và loạch bạch, loạch bạch ... kéo dài không ngớt voọng ra từ chỗ của Ngài.
Nghe đến đây, PV đột nhiên cảm thấy khó ở kinh khủng, bộ lòng quặn đau từng chập, bèn hét lớn :" Sir Riedl, go out! I am buồn ị quá!"
PV WKT.