Song hành cùng tuyển U23 Việt Nam

  • Thread starter tiger2774
  • Ngày gửi

Kết quả thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam ở SEA Games 24

  • Huy chương vàng

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Huy chương bạc

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Huy chương đồng

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Đứng thứ 4

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Không lọt vào bán kết

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    0
  • Poll closed .
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
30.000USD cho cuộc chia tay với Riedl?


Sau trận thua Myanmar 1-3 (11/12), người ta không khó gì để nhận ra vẻ mặt thẫn thờ và có phần buông xuôi của HLV Alfred Riedl. Thế nhưng, trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV người Áo vẫn khẳng định sẽ tiếp tục cầm lái con tầu đội tuyển đến hết hạn hợp đồng vào tháng 4 năm 2008. Tuy nhiên, với sức ép quá lớn từ dư luận và LĐBĐVN sau khi Olympic Việt Nam dừng bước ở bán kết SEA Games 24, ông đã buộc phải chấp nhận ra đi.

Riedl12c.jpg

HLV Riedl chắc chắn sẽ ra đi


Màn trình diễn tồi tệ của ĐT Olympic Việt Nam trước Myanmar đã làm tan vỡ hàng triệu con tim người hâm mộ. Có lẽ, phần lớn trong số họ đều hiểu được thất bại đó thuộc trách nhiệm về ai. Từ những nơi công sở đến những quán cà phê, hay trên các “blog” của cư dân mạng... Cái tên Riedl vẫn được “reo vang” với những nỗi thất vọng vô cùng. Đã có rất nhiều những lá thư của CĐV Việt Nam trong và ngoài nước được gửi đến các báo lớn nhỏ đòi cách chức HLV Riedl...


Có lẽ, HLV Riedl có nổi tiếng là người lạnh lùng đến đâu đi nữa, cũng không thể lờ đi tất cả những phản ứng quá mãnh liệt của hàng triệu trái tim Việt Nam.


LĐBĐVN cũng vậy, không thể tiếp tục sử dụng ông Rield mà đi ngược lại với tấm lòng của người hâm mộ. Rút cục, lãnh đạo VFF đã đi đến thống nhất về quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV đã gắn bó 3 năm với bóng đá Việt Nam.


Tuy nhiên, sau quá trình dài dẫn dắt đội tuyển tuyển Việt Nam, HLV Riedl vẫn nhận được đội chút tình cảm còn xót lại từ phía LĐBĐ. Được biết, lãnh đạo VFF vẫn đang trong quá trình thương thảo nhằm đi đến giải pháp tốt đẹp để ông Riedl có thể ra đi một cách nhẹ nhàng. Theo thông tin từ LĐBĐVN, rất có thể HLV người Áo sẽ nhận được khoản tiền gọi là đền bù nho nhỏ, khoảng 30.000USD.


Đến thời điểm này đã có thể khẳng định, chắc chắn HLV Riedl sẽ ra đi, cho dù cuộc đàm phán này có thuận cả đôi bên hay không.


Quyết định chính thức sẽ được đưa ra vào chiều nay (12/12). Sau đó, HLV Mai Đức Chung sẽ tạm thời giữ cương vị HLV trưởng đội tuyển Olympic VN tại SEA Games 24.

(Theo Báo Thể thao Việt Nam).


_______________________

Chiều nay tuyển nữ chúng ta sẽ quyết đấu cùng Thailand với 1 mục tiêu duy nhất là ngôi vô địch lần thứ 4. Chúng ta có quyền tự hào về tuyển nữ Việt Nam với những gì họ đã đem về cho tổ quốc. :banana::banana::banana:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
........Cái tên Riedl vẫn được “reo vang” với những nỗi thất vọng vô cùng. Đã có rất nhiều những lá thư của CĐV Việt Nam trong và ngoài nước được gửi đến các báo lớn nhỏ đòi cách chức HLV Riedl...


Có lẽ, HLV Riedl có nổi tiếng là người lạnh lùng đến đâu đi nữa, cũng không thể lờ đi tất cả những phản ứng quá mãnh liệt của hàng triệu trái tim Việt Nam.

(Theo Báo Thể thao Việt Nam).

Vô lý.... hết sức vô lý.... Tự nhiên tàu ko chạy lại đổ thừa cho thằng thuyền trưởng à????...... :eyepop::eyepop::eyepop:

Thử nghĩ coi: Thằng thuyền trưởng ra sức đốc thúc thủy thủ đoàn, an ủi, động viên,.... hay cả đến việc răn đe, đánh đập mà mấy thằng thủy thủ nhất quyết ko chịu làm thì lấy gì con tàu chạy???........

Cả 2 bên đều có lỗi cả......... nhưng túm lại, cái này được gọi là "bắt đại 1 thằng ra lãnh đạn dùm" cho yên chuyện.
 
*****winer

*****winer

Bushido
Vô lý.... hết sức vô lý.... Tự nhiên tàu ko chạy lại đổ thừa cho thằng thuyền trưởng à????...... :eyepop::eyepop::eyepop:

Thử nghĩ coi: Thằng thuyền trưởng ra sức đốc thúc thủy thủ đoàn, an ủi, động viên,.... hay cả đến việc răn đe, đánh đập mà mấy thằng thủy thủ nhất quyết ko chịu làm thì lấy gì con tàu chạy???........

Cả 2 bên đều có lỗi cả......... nhưng túm lại, cái này được gọi là "bắt đại 1 thằng ra lãnh đạn dùm" cho yên chuyện.
Á em này là em nào mà láo quá nhỉ ? giám bảo đội tuyển việt nam về chở má đi bơi hả. ...Tuy nhiên mình cũng đồng ý với bạn, giờ đội thua mấy bác đầu sỏ trong LDBDVN bắt đại anh Rield ra làm bia thôi, làm um sùm lên để thu hút sự chú ý của mọi người mà quyên chú ý tới trách nhiệm của mấy mấy Ông, mấy tay này cũng thuộc loại cáo thành tinh rùi, giờ thì chỉ anh ngoại Quốc lãnh đủ thôi, nghĩ cũng tội và bất công với Ried quá. hết Asia tới A-bank cái nào cũng dốc toàn lực tối Seagame là lúc quan trong nhất thì toàn đội đã rệu rã banh chành như những chiếc Honda chạy 10na8m chưa đựoic thay nhớt, pó tay ... thất vọng
 
N

Ngọc Quỳnh

Guest
1/6/06
5
0
0
Cây dao
Một người hâm mộ bóng đá chết vì sốc

Ngày 12.12, ông Bá Lâm, người làm nghề nhiếp ảnh khá nổi tiếng ở Buôn Ma Thuột cho biết, một người bà con của ông tên là L.B, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột đã qua đời do bị sốc ngay sau khi xem trận bán kết giữa đội tuyển bóng đá VN và Myanmar chiều 11.12.

Theo lời kể của ông Bá Lâm, ông L.B, 77 tuổi, là người mê bóng đá cuồng nhiệt, luôn bày tỏ tình cảm yêu mến đội tuyển VN. Khi xem trận bán kết qua tivi cùng nhiều người trong gia đình và hàng xóm, ông L.B tỏ ra không hài lòng trước lối chơi của tuyển VN trong hai hiệp đấu chính thức và hiệp phụ, đến loạt sút luân lưu thì ông L.B khá căng thẳng. Đến khi có kết quả cuối cùng đội tuyển VN thua trận thì ông L.B ngã ra bất tỉnh, được người nhà đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nhưng không qua khỏi. Ông Bá Lâm cũng cho biết, ông L.B có tiền sử bệnh tim.

Hoàng Thu - Ngọc Quyền

(Báo Thanh Niên)


Thành thật chia buồn ông LB và gia quyến.
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Phải nói là các chàng trai Myanmar đã trả thù dùm các cô gái Myanmar.
Bóng đá nữ Việt Nam đã phang cho nữ Myanmar về nhà ngồi xem trận chung kết qua truyền hình.
Và ngược lại bóng đá nam Myanmar cũng đã làm thế với đội nam của Việt Nam.
Thật không dễ chịu tí nào. Nhưng như thế còn hơn vào chung kết mà thua đậm ông Thailand đến chục quả thì còn muối mặt hơn.
Giờ chỉ còn dồn hết hy vọng cho các cô gái của chúng ta mà thôi.
Tiễn Thailand và đưa vàng về cho Việt Nam. Các cô gái sẽ làm được.
Phải tin là như thế. Các cô gái Việt Nam tuyệt hơn các chàng trai nhiều
Chắc chắn là vậy.
 
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
Phút 62 của trận đấu, tỷ số là 0 - 1 nghiêng về cho đội nữ Thái Lan..........

Bùn wá à.................... :wall::wall::wall:
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Kết thúc trận đấu.
Tỉ số là:

THAILAND 2 - 0 VIỆT NAM


Thôi coi như vàng cũng bị Thailand lấy rùi.
Giấc mơ vàng của bóng đá nam coi như tiêu.
Mục tiêu giữ vàng của bóng đá nữ cũng tiêu.
Xem như bóng đá tại Sea Games 24 thất bại nặng.
Cố gắng làm lại cho lần sau vậy


@ siêu nhân: kết thúc trận đấu siêu nhân buồn gấp đôi.
(coi như tuyển nữ cũng về chở ba đi bơi em nhỉ hic hic
vậy là cả tuyển nam và nữ đều về nhà chở gia đình đi bơi..ặc ặc hic hic )
 
Sửa lần cuối:
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
Phút thứ 70, sau cú sút fạt Pelnaty cho đội Thái Lan, tỷ số đã được nâng lên 0 - 2.

Sau 2 phút cộng thêm, trọng tài đã thổ vang hồi còi kết thúc trận đấu. Các nữ tuyển thủ Thái Lan mừng rỡ, chạy ào ra sân chia sẻ niềm vui với các cầu thủ trên sân. Phía bên kia sân, các nữ tuyển thủ Việt Nam mệt mõi, rã rởi, vật vã, buồn bã vì mình đã vuột mất HCV.

Đây là trận đấu đầu tiên mà nữ tuyển thủ Việt Nam bị dẫn trước. Có thể đây chính là nguyên nhân làm cho tinh thần họ sụt giảm, thi đấu mất phong độ.....

Ngày mai, các báo đài sẽ lên tin: "Bóng đá nữ VN thua 0 - 2 là điều đã được đoán trước".

Nhưng nhìn lại, khi bóng đá nam VN thua thì ko có báo đài nào dám đưa tin như thế vì họ sợ bị đốt tòa soạn & bị cấp trên khiển trách....

Sự thật wá đau lòng.............................
 
Sửa lần cuối:
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Kết thúc trận đấu.
Tỉ số là:

THAILAND 2 - 0 VIỆT NAM

Công nhận Thailand bây giờ đá hay hơn trước nhiều quá, thắng Việt Nam là đúng với thực lực của họ. Mặc dù trái penalty hơi vớ vẩn. Hết đội nam ám ảnh ThaiLand, bi giờ chuẩn bị tới tuyển nữ cũng lâm vào ác mộng ThaiLand, thua 4 trận với tỷ số cách biệt trong 1 năm :wall: => Vietnam đừng bao giờ mơ mộng hay nhắc tới chữ huy chương vàng nữa, không thực tế. Sau này chỉ nên đặt thành tích cao nhất cho đội nhà là huy chương bạc thôi.
 
N

Ngọc Quỳnh

Guest
1/6/06
5
0
0
Cây dao
Hình như anh Tiger ủng hộ đội nào thì đội đó thua thì phải? Nặng vía quá
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
0
0
www.vicuocsong.net
Bóng đá. Lạ thật.
Chưa kỳ Sea Games nào mà mình bỏ lỡ và không ủng hộ đội nhà. Nhưng lần này thì mới xem có trận đầu ra quân là thấy ngay đội nhà còn rung rinh với hạng 4. ai ngờ.:alcon:
 
H

hvtgroup

Ông lái đò...
15/3/04
377
0
16
HaiPhong
Công nhận Thailand bây giờ đá hay hơn trước nhiều quá, thắng Việt Nam là đúng với thực lực của họ. Mặc dù trái penalty hơi vớ vẩn. Hết đội nam ám ảnh ThaiLand, bi giờ chuẩn bị tới tuyển nữ cũng lâm vào ác mộng ThaiLand, thua 4 trận với tỷ số cách biệt trong 1 năm :wall: => Vietnam đừng bao giờ mơ mộng hay nhắc tới chữ huy chương vàng nữa, không thực tế. Sau này chỉ nên đặt thành tích cao nhất cho đội nhà là huy chương bạc thôi.

Đội bóng đã nữ VN chúng ta thua Thái Lan là điều đã được dự báo trước! Vì vậy chẳng có ai trách cứ gì các nữ cầu thủ cả, mà ngược lại họ đã rất quyết tâm và không làm người hâm mộ thất vọng. Chỉ ngạc nhiên 1 điều là trong khi tất cả người hâm mộ đều thấy nguy cơ bóng đá nữ nước nhà đang tụt hậu so với các đội bóng trong khu vực như Thái Lan, Myanmar do chúng ta không có thêm sự đầu tư cho bóng nữ sau khi có ưu thế là 3 năm liên tiếp giành chức vô định Seagames thì ông Chủ tịch và lãnh đạo Liên đoàn bóng đã VN (VFF) lại "đang ngủ quên" trên các chiến tích "lịch sử" để bây giờ mới vỡ ra với điệp khúc: "chúng ta chưa nhận thức sâu sắc; thất bại này là bài học quý báu, chúng tôi sẽ nghiêm túc... rút kinh nghiệm,v.v..."! Sao mấy ông cứ nói là phải thay đổi mà chẳng ai chịu... ra đi ngoài việc đổ hết lỗi cho HLV trưởng?! Vẫn con người đó, vẫn tư duy và cách làm đó liệu cứ như vậy mãi rồi cổ động viên có còn tin tưởng nữa hay không?! :wall:
 
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ: Đội tuyển sẽ được tổ chức lại từ năm 2008

Chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ trả lời phỏng vấn

2 đội bóng đá nam nữ đã xong cuộc sát hạch SEA Games với nhiều vui buồn lẫn lộn. Trong tâm trạng đó, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã dành cho Thanh Niên một cuộc trò chuyện xung quanh việc chuẩn bị tổ chức lại đội tuyển nam.


Ông Hỷ nói: “Đội nữ dù thua trận chung kết nhưng tất cả mọi người trên sân đều hài lòng với phong cách thi đấu tự tin, ăn miếng trả miếng rất ngoan cường và cống hiến một lối chơi đẹp mắt của các cô gái Việt. Rõ ràng hình ảnh đó mới đúng chất bóng đá VN, mới làm cho người hâm mộ thật sự cảm kích và càng yêu thương hơn nữa những cố gắng tuyệt vời này.

Còn đội nam đã không đáp ứng được sự mong đợi, gây thất vọng quá lớn với một lối đá thiếu mạch lạc. Chúng tôi sẽ có kiểm điểm nghiêm túc về thất bại không thể chấp nhận này và sẽ tiến hành rà soát lại toàn diện, củng cố lại việc tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng cũng như tính toán lại hệ thống thi đấu cho đội tuyển và đội U.23 để không còn xảy ra tình trạng sa sút phong độ như vừa qua”.

* Đội tuyển và đội U.23 sẽ được tổ chức lại như thế nào? Liệu chúng ta sẽ chọn HLV ngoại trong thời gian sớm nhất?

- Về HLV ngoại, LĐBĐVN vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm, nhung không thể nhanh được. Hơn nữa, giai đoạn đầu năm 2008, chúng ta cũng không có giải đấu nào có đội tuyển tham gia nên không nhất thiết phải chọn sớm.

Trước mắt, LĐBĐVN sẽ giao trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển lại cho HLV Mai Đức Chung. Việc chọn ông Chung LĐBĐVN đã có suy nghĩ từ lâu, nhưng ngặt một nỗi, hợp đồng với HLV Riedl là ông được toàn quyền dẫn dắt đội tuyển và đội U.23 nên dù đã nhiều lần thuyết phục, nhưng chúng tôi không thể tạo ra sự thay đổi vì ông Rield không đồng ý chia đội U.23 cho HLVkhác.

Sau SEA Games, LĐBĐVN sẽ đề nghị ông Chung lên kế hoạch cụ thểtừ đầu năm đến khi tham dự AFF Cup cuối năm 2008, và nếu không có gì thay đổi, LĐ sẽ giao đội cho ông Chung dẫn dắt tham dự AFF Cup luôn.

Về đội U.23, thế hệ cầu thủ vừa qua sẽ không còn bao nhiêu người tiếp tục ở SEA Games nữa, nên toàn đội sẽ được tổ chức lại để chuẩn bị cho SEA Games 2009. Chúng tôi sẽ chú trọng đến khâu tuyển chọn, lấy giải U.21 Báo Thanh Niên và giải U.19 của LĐBĐVN làm cơ sở để chọn lọc những cầu thủ tốt nhất. LĐBĐVN sẽ cùng các CLB làm lại khâu đào tạo, quyết tâm xây dựng một lực lượng đồng đều và sẽ xây dựng một lộ trình chặt chẽ để không còn những va vấp do thể lực yếu, tâm lý kém, lối chơi thiếu lửa như vừa qua...

PV.Quang Tuyến
(Báo Thanh Niên online)​

:wall: :1nono: Hứa & hẹn còn dài dài, sẽ & thực hiện cách nhau wá xa :1nono: :wall:
 
Sửa lần cuối:
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
49
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
Đòi được nợ hay chồng thêm nợ mới?


15 giờ 30 chiều hôm nay (14-12), trên sân vận động “Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Quốc vương”, trận tranh huy chương đồng SEA Games 24 sẽ diễn ra giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Singapore. Sự yếu kém của hai đại diện bảng B trước hai đại diện bảng A ở vòng bán kết đã dẫn đến cuộc tái ngộ không mong đợi này.

Ở vòng bảng, Singapore đã cho Việt Nam “phơi áo” với tỷ số 3-2, trong đó dẫn trước 3-0 từ hiệp đầu. Đó là lý do trận đấu này được xem là cuộc “đòi nợ” của “cựu á quân SEA Games” Việt Nam trước đương kim vô địch AFF Cup Singapore.

Xét về tâm lý, những đội thua bán kết đều kém hưng phấn khi vào trận tranh hạng ba. Đội nào càng đặt chỉ tiêu cao thì khi thua ở trận bán kết càng thất vọng lớn và chơi trận cuối cùng tranh huy chương đồng không đúng phong độ. Thí dụ như tại Tiger Cup 2000, Việt Nam thua tức tưởi Indonesia 2-3 ở bán kết đành buông xuôi, thua đậm luôn Malaysia 0-3 ở trận tranh hạng ba.

Hai năm sau, kịch bản này đảo ngược tại Tiger Cup 2002. Malaysia từng thắng Thái Lan 3-1 ở vòng loại, đứng đầu bảng, nhưng thua Indonesia ở bán kết và thua luôn Việt Nam 1-2 ở trận tranh hạng ba.


Hay như Myanmar thua đau Việt Nam 1-2 ở “bàn thắng vàng” ở bán kết SEA Games 18, đành thua tiếp Singapore trong trận tranh hạng ba sau đó vài ngày ... Lịch sử còn nhiều trận tranh hạng ba kết thúc bằng thất bại của đội bóng vốn đặt kỳ vọng vô địch trước khi vào giải.

Vậy ai trong hai đội U23 Việt Nam và U23 Singapore đang trong tâm trạng chán chường vì thất vọng, vì hụt chỉ tiêu sau hai trận thua bán kết?

Trước ngày vào giải, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mạnh miệng tuyên bố chỉ tiêu của đội tuyển là đoạt vàng tại SEA Games 24, nên sau trận thua Myanmar trên chấm 11m luân lưu thì một không khí thất vọng bao trùm.

Trên khán đài, nhiều cổ động viên uất ức, khóc như điên dại. Dưới sân cỏ, toàn đội ủ rũ không muốn rời sân và nhiều người khóc nấc không thành tiếng. Ban lãnh đạo VFF bàng hoàng, nhất là khi nhớ lại chỉ tiêu do chính mình đặt ra. Họ cuống cuồng tìm người đổ tội và tất nhiên ông Alfred Riedl là xứng đáng nhất. Huấn luyện viên trưởng bị “trảm” giữa trận tiền, trợ lý Mai Đức Chung vốn mát tay (ở cả đội tuyển nam lẫn đội tuyển nữ) lên thay với mục tiêu giành... đồng.

Singapore đường hoàng vào giải trong tư thế nhà vô địch Đông Nam Á, nhưng chưa một lần lên bục cao nhất, kể từ SEAP Games đến SEA Games, tất nhiên Singapore cũng đặt hy vọng vào một lần đoạt vàng, dù đá trên đất Thái.


Thế nhưng, trận thua đậm 0-3 trước Thái Lan đã làm Singapore vỡ mộng. Họ cũng trải qua những giờ phút buồn chán, nhưng không hề có chuyện “chém tướng”, bởi cách mà Singapore thắng và thua đều rất rõ ràng, hợp lý đến chấp nhận được. Vì vậy, xét về tâm lý, Singapore ổn hơn Việt Nam, nhất là đã có trận thắng “làm vốn” ở vòng bảng.

Vấn đề là giờ đây, hai đội còn “lá bài tẩy” nào để tung ra trong “canh bạc cuối” hay không? Với Việt Nam chắc là không, do “vốn liếng” mang sang Thái Lan không nhiều, đã bị đối phương “bắt bài” từ lâu, vì lối chơi đơn điệu (khai thác hai biên và né chơi trung lộ). Với Singapore cũng chẳng còn bí mật gì, ngoài lối chơi thiên về bóng dài, thể lực và tốc độ vốn đã bị “bào mòn” qua 4 trận đấu.

Về chỉ đạo trên sân, dù ông Mai Đức Chung có mát tay đến đâu, nhưng “so cựa” với Abramovic thì vẫn còn cách một bậc.

Cuối cùng, điều không thể không tính đến là vận may. Việt Nam đã có nhiều may mắn ở 3 trận vòng bảng, nên dù “thương tích đầy mình” vẫn cố “lết” được vào đến bán kết, mới chịu cảnh may- rủi lẫn lộn (rủi khi Công Vinh đá chạm xà ngang, rồi may vì đối phương đá hỏng phạt đền ở phút cuối trận, nhưng cuối cùng là xui rủi trong loạt sút 11m luân lưu). Trong thể thao không nên quên yếu tố may mắn, vì nó quyết định hơn 50% khả năng chiến thắng của mỗi đội.

Liệu U23 Việt Nam sẽ đòi được nợ hay chồng thêm nợ mới?

(Theo SGGP)

____________

Dự đoán: Singapore 2 - 1 Viet Nam
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Việt Nam hôm nay sẽ thắng
Cá không???? chơi đến hết trận đấu luôn Tiger2774

Tớ cá với VAT là VN thua (hết trận), chầu henicken nhé.
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
48
Gầm cầu chữ Y
Em ca' vo'i anh VAT. Em bat Sing chap Vietnam 0,5 trai 2 hiep chinh va 1 hiep phu.

Tuan sau chung do^. ta.i Hanoi nha.

(Sorry vi loi font VN.)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA