Thơ tình

  • Thread starter Halongcity
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguyendongiang

Guest
LẦM TƯỞNG
Nghe tin anh có người yêu mới
Lòng em buồn nhưng chẳng khóc đâu anh
Khóc làm chi cho duyên nợ không thành
Đã sà xuống như muua ngàn gió núi
Em đã biết yêu anh là hờn tủi
Là đau thương chuốc lấy túi sầu
Nhưng người ơi tất cả mối tình đầu
Ngỡ thầm tưởng tôi trao người trọn vẹn
Em vẫn biết anh là loài chim biển
Chim đa tình chim lướt sóng bay xa
Còn em chỉ là bãi cát trắng
Trên bờ biển một lần anh qua!
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Em đang thấy anh không như ngày xưa,
Vẻ lạnh lùng em yêu thành đáng ghét,
Ở nao anh mải đi biền biệt
Em ở đây
khao khát....
chờ mong...

Em ghét anh nhiều anh có biêt không?
Bao nhiêu người ...
Nói với em lời say đắm
Chỉ có anh,
Em mong chờ nhiều lắm...
Chỉ có anh,
Em chẳng thấy bao giờ....

Em biết anh tính vốn rất thờ ơ,
Em đã hiểu nhưng bây giờ không hiểu
Em chẳng mong một điều gì kì diệu,
Chỉ mơ về sự ấm áp, nơi anh....

Con chim nào chẳng mơ ước trời xanh
Anh nhốt em trong cái lồng mơ ước
Giá chi một lần em bay ra được
Em sẽ bỏ anh mãi mãi anh ơi.

Có nhiều điều em nói với anh rồi,
Anh không hiểu hay anh không chịu hiểu
Có nhiều điều khi yêu không thể thiếu
Anh biết không?
Có nhiều người cũng đang nói yêu em....
(Nho)


Có nhiều bài thơ thật hay, xin góp vui bằng một bài
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Anh về vớt ánh trăng cong
Lửng lơ trôi giữa một dòng nhớ thương


( ôi ! hâm thật rồi )
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
Có ai thích thơ tình không!

Em Sợ

Em sợ một ngày Anh sẽ phẩy tay tr­uớc câu thơ
lắc đầu truớc nhũng điều làm hồn Em trăn trở
Trong t­ế bào không có phần cho nỗi nhớ
Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời

Em sợ một ngày Anh sẽ nguôi vơi
Tr­uớc mắt Em nồng nàn và môi Em khao khát
Tr­uớc trái tim Em không ngùng bão táp
Anh hồn nhiên với Em hối hả với nguời

Em sợ một ngày Anh không giám cho Em
Một giây phút lành nguyên phút hy sinh khan hiếm
Anh tụ nhiên đi và tụ nhiên tìm đến
T­u nhiên khuyên Em yêu ng­uời khác thay mình

Em sợ mät ngày vì quá yêu Anh
Bao dung mãi Em thµnh nguời nhu nhuợc
Em sợ một ngày không đuợc nhu mơ uớc
Em cô đơn trong hạnh phúc mây mờ.
BH.st
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Em về hứng giọt sương đêm
Để cho trôi hết buồn vương ngày nào!!
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
62
Ho chi Minh city
Không đề

Sao em không về thăm xóm cũ
Có dòng sông ấp ủ những ngày thơ
Có hàng cây anh thường vẫn đứng chờ
Có biển lặng có trăng mờ dăng lối

Không có em - hàng cây xưa cằn cỗi
Không có em - biển thương nhớ rì rào
Không có em - lối về xưa nhạt nắng
Không có em - trời cất cả trăng sao

Từ buổi em đi lòng anh khép ngõ
Từ buổi em đi nghe gió lạnh vào đời
Từ buổi em đi hồn thơ tăm tối
Từ buổi em đi buốt cóng cả vành môi.

Sao em không về thăm anh
Có nghĩa gì đâu đường xa cách trở.
Có nghĩa gì đâu nỗi niềm thương nhớ
Có nghĩa gì đâu giây phút đợi chờ.

Sao em không về thăm anh
Dẫu chỉ một phút một giây hay khoảnh khắc
Dẫu chỉ một lần rồi em lại ra đi
Trọn đời mình sao tránh khỏi chia ly.

Về với anh đi em
Anh vẫn chờ em nơi xóm nhỏ ven đường
Nơi lối mòn xưa nơi hàng cây kỷ niệm
Nơi buổi đầu tiên mình hay hò hẹn
Nơi cát biển mặn mà hai đứa sánh vai nhau.

Về với anh đi em
Anh sẽ hôn lên đôi mắt thật lâu….
Rồi thả hồn mình trong cõi mộng
Biển tan ra chi còn lại đôi ta.

-----
Cho Tui ghóp vui với
FAT
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ngắm Giọt cafe

Từng giọt rơi ! hay nước mắt em nóng hổi
Cuộn lăn tròn trên má em tôi
Vớt sao được giọt sầu kia nhỏ xuống
Hoà vào đời với vị đắng xa xôi
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
Nếu biết được vì sao giọt đắng.

Cuộn lăn tròn trên má của Em.

Thì Anh đâu để sầu kia nhỏ xuống

Quặn lòng Em mỗi lúc thấy Anh.
 
N

ngochb

Sơ cấp
1/10/04
20
0
0
42
Về đâu !
diendanquantri.com
Trời trở gió

Lá tre rơi xuống đều đều
Cổng làng buông xuống, mưa chiều đổ nhanh
Sân mòn lớp lớp rêu xanh
Le te đàn vịt chạy quanh cửa chuồng
Mấy chiều vắng bặt hơi chuông
Sư bà khuyên giáo thập phương chửa về
Một mình nói, một mình nghe
Ông đồ gấp lịch: "Ngày kia tiểu hàn"
Cô Thơ gái đẹp nhất làng
Nghe trời trở gió may quàng áo bông
Lạnh rồi sắp sửa mùa đông
Người ta sắp sửa lấy chồng hay chưa?
Vội vàng chi mấy cô Thơ
Áo bông tuy ấm nhưng chưa bằng chồng
Tôi cầu trời mất mùa đông
Cố nhân xa lắm, áo bông rách rồi.

_Nguyễn Bính_
 
Sửa lần cuối:
N

ngochb

Sơ cấp
1/10/04
20
0
0
42
Về đâu !
diendanquantri.com
Gửi cố nhân

Mưa dầm gió bấc cố nhân ơi!
Áo rét nàng đan lỡ hẹn rồi
Sông lạnh khi nàng ra giũ lụa
Vớt giùm trong nước lấy hồn tôi.

_Nguyễn Bính_
 
N

ngochb

Sơ cấp
1/10/04
20
0
0
42
Về đâu !
diendanquantri.com
Những bóng người trên sân ga

Những cuộc chia lìa khởi tự đây
Cây đàn sum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.

Có lần tôi thấy hai cô gái
Áp má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
"Đường về nhà chị chắc xa xôi?"

Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu.


Hai người bạn cũ tiễn chân nhau
Kẻ ở trên toa kẻ dưới tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhoà trong bóng tối từ lâu.

Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn đưa nhau bóng chạy dài
Chị mở khăn giầu anh thắt lại:
"Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi."

Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tầu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga.

Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân li.


Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt
Buồn ở đâu hơn ở chốn này?

_Nguyễn Bính_
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
Huyền thoaị

Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
Em sẽ chờ như thế một tình yêu
Em sẽ chờ như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa,mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
Sắc cầu vồng chấp chới phía trời xa
Em sẽ chờ anh như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải vội đơm hoa,đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
Em ở hiền...chứ có ác chi đâu
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với...người con gái khác
Có phải rượu đâu mà chờ rượu nhạt
Có phải miếng trầu,đợi trầu giập mới cay
Dẫu chẳng được hẹn hò em cứ đợi cứ say
Ngâu có xa nhau ngâu có ngày gặp lại
Kim-Kiều lỡ xa nhau chẳng thể là mãi mãi
Em sẽ chờ dẫu chỉ là huyền thoaị một tình yêu.
 
N

ngochb

Sơ cấp
1/10/04
20
0
0
42
Về đâu !
diendanquantri.com
Tình tôi

Tình tôi là giọt thuỷ ngân
Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
Tình cô là đóa hoa đơn
Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.

Lòng tôi rối những tơ đàn
Cao vời những ước đầy tràn những mơ
Lòng cô chẳng có dây tơ
Ước sao đến thấp mà mơ đến nghèo.

Hồn tôi giếng ngọt trong veo
Trăng thu trong vắt biển chiều trong xanh
Hồn cô cát bụi kinh thành
Đa đoan vó ngựa chung tình bánh xe.

_Nguyễn Bính_
 
B

Buithuy78

Guest
Ngày nhớ

Ngày nhớ anh
Nắng hoang hoải nụ cười thiên sứ
Tôi cất tiếng hời ru chiếc lá buổi chiều
Vệt khói cuối ngày ai đốt
Vẽ vào hư không khuôn mặt của lãng quên…
Tôi xếp đời mình từ những cành cây giấu tên
Một cành cho ấu thơ
Một cành cho cha mẹ
Một cành đầy hoa
Một cành trơ trụi lá
Và một cành khúc khuỷu những lo toan
Cành cuối cùng gầy như ngón tay anh
Tôi run rẩy chạm vào thân thuộc
Xưa
Ngày xưa...
Nghe sâu thẳm tim mình nhói buốt
Dường như ai đó chờ tôi phía thiên đường ?
Lạc trong cơn mê sảng
Tôi gọi người khản giọng
Chỉ bãi hoang cất lời đồng vọng :
“…ở đâu ?
... ở đâu ?
... ở đâu ?...”
Mặt trời cúi nhìn tôi lo âu
Gió vi vút thốc tung vòm lá
Làm sao tìm ?
Làm sao tin ?
Đã tuyệt dấu những hồi quang quá khứ…
Chiều nay
Ngớ ngẩn cuộn mình vào nỗi nhớ
Tôi ngồi ru chiếc lá bay
Hát rằng :
“Muối chua, chanh mặn, đường cay
Nhánh gừng thì đắng từ ngày xa nhau…”​
 
B

Buithuy78

Guest
Cho người đến sau

Em vẫn thường so sánh mông lung
Giữa anh và một người xưa cũ
Ngập ngừng chi…thoáng buồn tư lự
Em thấy mình có chút phân vân…
Em vẫn từng chờ đợi bước chân
Của một người từng chiều êm ả
Tuy giờ đây đã thành xa lạ…
Xin anh đừng nhắc lại chuyện xưa
Anh đứng chờ em dưới cơn mưa
Như người ta chờ em ngày ấy
Cung đàn xưa lỡ làng đến vậy…
Xin anh đừng nhắc lại..em đau..
Anh nhủ mình rằng kẻ đến sau
Mãi hờn ghen tro tàn quá khứ
Khiến lòng em càng thêm khó xử
Kỷ niệm buồn day dứt khôn nguôi…
Xin đừng nhắc chuyện cũ người ơi!
Vì sẽ làm tim em đau nhói
Đừng để em một lần mang tội
Lại nhớ về một thuở xa xưa!​
 
B

Buithuy78

Guest
Những phút xao lòng

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
( Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ )
Cũng như mình thôi mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô giờ cô ấy đã có chồng

Có thể vợ mình những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
Người yêu của vợ mình có những điều:
Mà chính mình không có được.

Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa, với những điều:
Mà vợ mình không có được.

Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đến đâu đâu:
Mình thương vợ mình hơn.

Và cảm thấy như mình có lỗi
Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Ðừng trách chi những phút xao lòng
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
Chiều thứ bảy
Lại thêm một chiều thứ bảy không anh!
Em ngồi đối diện với nỗi buồn con gái.
Những cuộc vui mê mải
Anh đâu phải là người chỉ của riêng em
Chiều thứ bảy phố bỗng rộng thênh thang.
Em vô duyên bước đi tìm kỉ niệm
Kỷ niệm nhạt nhoà
Anh đi rồi con phố ấy cô đơn
Chiều thứ bảy thấy hồn mình rộng hơn.
Nhưng nước mắt không làm nên cổ tích.
Nguỵ biện trái tim những điều không có thật
Rằng :”phía trời xa anh vẫn ngóng về”
Là một thời của dang dở câu thơ
Viết yêu thương từ những ngày lãng mạn.
Thời gian trôi dài năm tháng.
Lại thêm một chiều thứ bảy không anh….

t7 buon!
 
N

nguyentuan

Guest
1/10/04
2
0
0
53
Hai phong
Tang HaanCongtu.

TÌNH YÊU KẾ TOÁN

Giữa chữ T là bên Nợ, bên Có
“Em một bên và Anh một bên”
Giữa chữ T là bên duyên bên nợ.
Khi chia tay em nhận phần dư Có
Để lại phần dư Nợ cho anh.
Em ơi tình ta phải thu, phải trả sao đành?
Thôi. Ta “thanh toán” cho nhau trong tình nội bộ
Giữa chữ T là bên Có, bên Nợ
Khi đầy khi vơi, nhưng tình ta không bao giờ tắt.
Anh không muốn tình ta là 311, 331
Như kẻ mua người bán vòng quanh
Anh muốn tình ta là 631, 661, 662
Để hai đứa mình cùng chi sai tới số
Chi cho đến mức 461, 462 dư Nợ
Sếp ký rồi em ơi chớ một hai
Chi chi 111, 112, 152,156....
Phải dư mới có tài
Lương thì một, tiếp khách thì hai
Nên em phải thuộc bài cân đối
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA