Thơ tình

  • Thread starter Halongcity
  • Ngày gửi
1

19001221

Guest
HOA SỮA
[font=.VnTime]
Hoa_Sua.jpg

Tuổi mười lăm em lớn từng ngày

Một buổi sáng bỗng thành thiếu nữ

Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ

Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ



Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu

Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc

Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt

Vậy mà tan trong sương gió mong manh



Tại mùa thu, tại em hay tại anh

Tại sang đông không còn hoa sữa

Tại siêu hình tại gì không biết nữa

Tại con bướm vàng có cánh nó bay



Đau khổ nhiều nhưng éo le thay

Không phải thời Roméo và Juliet

Nên chẳng có đứa nào dám chết

Đành lòng thôi mỗi đứa một phương



Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương

Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ

Hương của mối tình đầu nhắc nhở

Có hai người xưa đã yêu nhau...

(Nguyễn Phan Hách)

[/font]
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lover

Guest
15/11/04
2
0
0
tp
chắc chắn hồn anh toàn mực tím
bé không tin chấm thử vài lần
một là được thầy cho điểm mười
hai là tim bé bị buâng khuâng
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
lover nói:
chắc chắn hồn anh toàn mực tím
bé không tin chấm thử vài lần
một là được thầy cho điểm mười
hai là tim bé bị buâng khuâng
Bi bô 1 bài cho xôm cái !

Chắc chắn hồn anh chứa mực tầu
Rằng bé thầm bảo chẳng tin đâu
Nỗi nhớ nhỏ nhoi em xăm thử
Hằn vết tim nhau đến bạc đầu !
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
Nghi ngờ


Tại sao anh hay cười
Giữa những cô gái trẻ ?
Tại sao hay hát khẽ
Khi chiều xuống , trăng lên ?

Tại sao anh hay quên
Nhớ ai mà đãng trí ?
Tại sao đi nhanh thế
Khi bên cạnh có em ?

Chẳng phải là em ghen
Chỉ nghi ngờ thôi thé !
Bởi vì điều "có thể..."
Biết sao được trên đời .

ST!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
lily_xu_nghe nói:
Nghi ngờ


Tại sao anh hay cười
Giữa những cô gái trẻ ?
Tại sao hay hát khẽ
Khi chiều xuống , trăng lên ?

Tại sao anh hay quên
Nhớ ai mà đãng trí ?
Tại sao đi nhanh thế
Khi bên cạnh có em ?

Chẳng phải là em ghen
Chỉ nghi ngờ thôi thé !
Bởi vì điều "có thể..."
Biết sao được trên đời .

ST!
Biết sao được trên đời .
Bởi vì điều "có thể..."
Chỉ nghi ngờ thôi thé !
Chẳng phải là em ghen
Khi bên cạnh có em ?
Tại sao đi nhanh thế
Nhớ ai mà đãng trí ?
Tại sao anh hay quên
Khi chiều xuống , trăng lên ?
Tại sao hay hát khẽ
Giữa những cô gái trẻ ?
Tại sao anh hay cười
Nhưng hãy hiểu em ơi
giữa những cô gái trẻ
Anh thầm nhớ đến em
Và những khi trăng lên
Em ùa vào nỗi nhớ
 
P

pink

Guest
Biet sao duoc tren doi
Vi "dieu nay" co the
Chi "nghi ngo" thoi nhe
Dung gian anh nghen em...

(Em xin loi vi ko danh duoc chu TV co dau).....Sorry..


Sẽ không giận em đâu nếu em đánh có dấu !
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
P

pink

Guest
...Anh lo vi con gai la dom lua
Nen suot doi dot chay trai tim ai
Dem mo coi nuoc mat cu lan dai
Nho anh qua nhung lo ma anh biet...
 
C

ctdung

Guest
8/11/04
8
0
1
40
Thành phố Hồ Chí Minh
Đề nghị bác Pink viết bài có dấu cái, đọc không dấu mệt bỏ xừ.
Sẵn tiện post một bài, làm lâu lắm rùi, từ cái thời ...chưa biết yêu là gì í, mong mấy bác thông cảm, tài năng của em chỉ có thế thôi. Xin các bác chỉ giáo thêm, hi hi...

Anh yêu em bởi vì đâu
Em cứ hỏi nhưng anh nào đâu biết
Yêu em không bởi vì đâu
Chỉ bởi rằng đó chính là em thôi
 
T

thanh trung

Guest
Tho tinh ke toan vui! moi cac ban doc nhe!

Dan ke Toan minh cung lang man kech xu chu!





Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
Mong
coù được em trong vòng tay duyên Nợ


Ta quen nhau cuøng gaén hai niên độ
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh
Tình yêu đâu là tài sản hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng


Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán
Cứ ngỡ tình mình lãng mạn qua đi
Nhöng Gặp thường xuyên, anh sợ nhöõng
khoản phải chi
gaëp định kỳ em lại không đồng ý


Em đâu hiểu tình yêu còn coù theâm tình phí
Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai bên


Xa em rồi anh mới hiu ñöôïc thêm
Đường
vaøo
tim em phải dự phòng đau khổ
Để có tình yêu đôi khi đành chịu lỗ
Nhưng tình yêu đâu phân bổ được nhiều lần


Đến bây giờ anh vẫn mãi phân vân
Không
bieát tình yêu có cần tìm nguyên giá
Nôi ñaàu kia có thành Nợ mà anh phải trả
Haõy để anh kết chuyển taát caû vào tim

Em có về xem lại nhật ký chung
Kỷ niệm một thời ta cũng nhau ghi sổ
Anh dự toán tình ta không dang dở



Em thì thầm: “Đừng ghi đỏ nhé anh!”

Thư tình anh bản báo cáo mong manh
Anh trao vội không thuyết trình gì cả
Bởi anh nghĩ ta không còn xa lạ
Chế độ hiện hành đã nói hộ lòng anh


Những lời yêu thực tế đích danh
Những tâm sự bình quân anh nói được
Những ước mơ nhập sauxuất trước
Em mỉm cười ghi nhận hết lòng anh


Còn nhớ không em những buổi chiều
Những chiều mưa chứng từ nào tả xiết
Lời nồng nàn anh trao em chi tiết
Thật dịu dàng em tổng hợp hết tình anh


Em trở về nhận lại vốn liên doanh
Kiểm kê lại những lần anh sơ ý
Kỷ niệm dẫu thừa xin em đừng xử lý
Để anh mãi coi là chi phí dở dang...
 
P

pink

Guest
Anh về tìm địa chỉ tuổi thơ
Nhà số lẻ phố trò chơi bỏ ngỏ
Mộng em hường timmôi em bói đỏ
Giàn trầu già khua những át cơ rơi..



Pink(st)
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
CHẲNG THỂ NÀO ANH LẠI GIẤU ĐƯỢC EM

Chẳng thể nào anh lại giấu được em
Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy
Một chút đam mê,một chút thôi nhưng bỗng cháy
Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em

Một chút thôi ngỡ là sẽ quên
Nhưng sao tia chớp trời chẳng còn bình lặng
Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững
Khi anh thẩn thờ ngay cả lúc có em

Chẳng có gì để mà em ghen
Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn
Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến
Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em biết đã mất anh

Nói đi anh hôm nay trời rất xanh
Gió rất nhẹ,nắng vàng con đường nhỏ
Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau

Em sẽ buồn nhưng không giận anh đâu
Em sẽ khóc mà không hề hờn trách
Sẽ tự quay đi tự lau nước mắt
Như em sẽ làm cho những ngày sau

Em thà một lần thực sự đớn đau
Một lần khóc nhưng một lần hạnh phúc
Bởi em biết anh đã một lần thành thật
Đã một lần anh đã vì em

Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan
Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo
Bởi em không thể nâng niu gìn giữ
Một cái gì đã rạn nứt từ lâu.

phuonglien!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Các bạn có muốn cho cam_to vào đây Post thơ tình không nhỉ ???
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
Hoan hô! Hoan nghênh Cam to vào chơi đây! Có bài nào hay sưu tầm được hay cây nhà lá vườn bác cam to chia sẻ với bọn em nữa nhé.
 
L

lanhuong2201

Guest
13/8/04
33
0
0
Em thay hinh nhu bac Cam_to_80 cho nao cung co mat ay nhi? hihihi
 
T

THESUN

Guest
20/12/04
1
0
0
49
Hanoi
Một nửa
Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Một mảnh nhỏ trong hồn tôi chưa có
Mà chính em là người giữ nó
Ở tận trong sâu thẳm trái tim em
Em vô tình em không hiểu gì ư ?
Tiếng gõ cửa thầm thì em có biết
Để cho tôi ôm mảnh sầu li biệt
Đứng một mình với một nửa riêng anh.
 
N

ngochb

Sơ cấp
1/10/04
20
0
0
42
Về đâu !
diendanquantri.com
Ngập ngừng

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: gớm, làm sao nhớ thế !
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé.
Em tôi ơi, tình có nghĩa gì đâu,
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
Thuở ái ân mong manh như nắng lụa,
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa,
Hẹn ngày mai mùa mới sẽ vui tươi,
Chỉ ngày mai mới đẹp ngày mai thôi!
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Tôi sẽ trách--cố nhiên--nhưng rất nhẹ;
Nếu trót đi em hãy gắng quay về
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.

Thơ viết chớ xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho ngàn sau...lơ lửng...với nghìn xưa.
 
Sửa lần cuối:
N

ngochb

Sơ cấp
1/10/04
20
0
0
42
Về đâu !
diendanquantri.com
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Có một ngày ta bỗng gặp người
Sao người nỡ cuốn hồn ta đi mất
Ta chợt hiểu ta đã yêu người thật
Người hiểu ko, tình ta đơn phương...

Có một ngày ta thấy tình vấn vương
Phút bên người thời gian trôi nhanh quá
Gặp mặt người ta chìm vào cõi lạ
Người hiểu ko. ta đã yêu người!

Có một ngày ta bỗng thấy người cười
Người bên ta cho lòng ta xao xuyến
Người cho ta một nụ cười thân thiện
Người hiểu ko, ta cho người cả trái tim ta

Ta với người khoảng cách chẳng là xa
Tình đơn phương người đâu hiểu nổi..
Người đi rồi ta còn gì tiếc nuối
Còn lại một mình thương ta quá ta ơi...
 
N

ngochb

Sơ cấp
1/10/04
20
0
0
42
Về đâu !
diendanquantri.com
Yêu

Ta đi thơ thẩn bên vườn mộng
Em nấp sau hoa khúc khích cười
Ngừng bước ta còn đương bỡ ngỡ
Lẳng lơ em ngắt đoá hồng tươi...

Em ném cho lòng ta đón lấy
Bông hoa phong kín ý yêu đương.
Hay đâu hoa giấu mầm gai sắc
Sướt cạnh lòng ta mấy vết thương

Yêu em từ đó ta phơi phới
Sống ở trong nguồn thú đắm say,
Nhưng cũng sống trong đau khổ nữa
Miệng cười trong lúc nhắm chua cay.
 
H

hathu

Trung cấp
30/9/04
74
1
0
43
Ha Noi
Cô bé ấy có một lần nói khẽ
Anh tin không em sẽ ngủ một tuần
Anh đừng đến và đừng buồn anh nhé
Em ngủ rồi còn ai nữa mà mong

Em ngủ rồi em có dậy nữa không
Mùa thu tiễn anh qua miền phố vắng
Mỏng manh quá lời yêu không đủ ấm
Những đam mê ngày ấy ngỡ xa rối

Nỗi buồn chiều ta uống với ta thôi
Em như rượu em làm ta cháy mất
Giấc ngủ ấy ai tin là có thật
Em một mình đốt hết cả mùa thu

Ở bên kia thành phố có sương mù
Ai hát đấy ta buồn như cỏ dại
Dậy thôi em mùa thu không trở lại
Giấc mơ nào trên cỏ vẫn còn xanh
 
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
Không đề
-Nguyễn Thuỵ Kha-

Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình chia làm hai nửa
Nửa ướt bây giờ và nửa ướt xa xưa.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA