Thơ tình

  • Thread starter Halongcity
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Sống giữa dòng đời phức tạp ngổn ngang
Em chẳng dám tin vào điều gì tuyệt đối
Em chỉ dám đến với anh bằng một nửa trái tim yếu đuối
Còn nửa kia giữ lại để... nghi ngờ...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Thôi đừng trách sáo sang sông
Nhịp cầu ô thước đã không tao phùng
Bây giờ xa cách nghìn trùng
Ngưu Lang, Chức Nữ nghẹn dòng mưa ngâu​
Rằng thơ Cam chẳng hay đâu​
Thấy mê thì góp vài câu vui cùng​
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
ANH

Tôi đi tìm Anh giữa ngút ngàn bia mộ

Không thấy tên anh chỉ thấy màu vàng đỏ

Vẫn nghe tiếng Anh trong tiếng gió đại ngàn

Và bóng hình Anh trong đoàn quân ra trận

Lại hiện về trong tiếng lá thông reo !
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
Em vẫn nhớ ...
Lời xưa anh đã nói,
Anh đi rồi chỉ còn lại mình em...
Lá me mùa hạ vẫn vương hoài kí ức!?
Anh đi rồi câu chuyện thần tiên sụp đổ ,
Hàng ghế đá bây giờ đã của nguoi ta...
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Giọt sương trong vắt lăn rơi
Áo em ướt đẫm dưới trời đêm qua
Nào em ta hãy chung nhà
Khỏi mong khỏi đợi khỏi qua đây chờ

( sáng ra hâm 1 tý )
 
T

Thammaitinhem

Guest
LOVE YOU BEST

I do believe the Lord above;
Created you for me to love.
He picked you out from all the rest,
Because He knew I'd love you best.

If I get to heaven and you're not there;
I'll paint your face on the golden stair.
Then all the angels will know and see,
Exactly what you mean to me.

And, if you're not there by judgement day;
I'll know you went the other way.
I'll give the angels back their wings;
Golden vale and all such things.

And just to prove my love is true;
I'll go to hell dear, just for you!


Hê hê... Tui mới sưu tập được bài thơ này nhưng chẳng biết dịch thế nào cho đúng, nhờ các cụ "hương thơm phụ tình" giúp đỡ. Được vậy tui xin chân thành đem cái ơn của người ta ra mà cảm kích. Hì....
Hà hà.... Cũng may gặp cụ Rongvang, cụ đã tạm dịch giúp tui, nhưng tui thấy chưa được như ý, xong cũng đành post tạm vô đây các cụ nhà ta cùng tham khảo... khà khà.

Tôi đặt niềm tin nơi Thượng đế (Đức chúa trời)
Đã tạo ra em để tôi yêu
Người đã chọn em ra từ trong muôn người còn lại
Vì người biết rằng tôi sẽ yêu em nhất.

Khi tìm đến (Nếu phải đến) Thiên đường và em không ở đó
Anh vẽ hình (mặt) em lên những ngôi sao
Để tất cả Thiên thần cùng thấy rõ
Thấy những gì trong sâu thẳm em đang nghĩ về tôi.

Và, nếu em không ở đó trong ngày xét xử (xá tội)
Thì tôi biết rằng em đã đi xa (đến một nơi nào đó)
Tôi sẽ chắp cánh bay cho những Thiên thần trở lại
Đem lời từ biệt ngọc ngà và tất cả những gì tốt đẹp đến với em

Cũng chỉ để chứng minh tình yêu của tôi là thật
Và tôi sẽ chết dần trong địa ngục cũng chỉ vì em!


Khà khà.... Thật bi đát! Mỗi tội thơ chưa theo luật!?.....
 
N

ngochb

Sơ cấp
1/10/04
20
0
0
42
Về đâu !
diendanquantri.com
Tôi biết đời tôi thất vọng nhiều
Còn đâu mơ ước chữ Tình Yêu
Con thuyền lướt sóng không kịp lái
Đành cuốn trôi theo ngọn gió chiều ...
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tháng mười hai trốn vào trong rét mướt
Nghe chơi vơi một lời nguyện cầu
Những vì sao thăm thẳm mắt biếc
Chở nỗi nhớ của em về đâu?


ST
 
L

lover

Guest
15/11/04
2
0
0
tp
tóc em ngày đó ngang vai
anh mong đến thuở tóc dài thướt tha
bây giờ tóc đã dài ra
bàn tay ai vuốt xót xa anh nhìn
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
TRAO NHAU MÙA ĐÔNG

Anh không phải là em

Nên làm sao biết được

Nước mắt nào mặn, ngọt

Nước mắt nào đắng cay?

Mùa thu đi qua

Mùa đông lại đến

Tia chớp đêm đông như lửa

Thoáng rồi lại vẫn đêm đen

Chỉ còn đom đóm thay đèn soi hạnh phúc

Chập chờn nháy giữa đêm đông

Thôi thì ta cho nhau những gì còn sót lại

Như mạ xanh, như lúa trổ làm đòng

Để anh mãi là vườn

Em mãi là cây, trái của mùa đông.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Hôm nay đi uống rượu về hơi phê tự dưng muốn ngâm mấy bài thơ , mong mọi người đừng cười.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
LẶNG LẼ

--------------------------------------------------------------------------------

Giờ tan học em âm thầm nhẹ bước
Cô đơn buồn như chiếc lá vàng rơi
Không ai đón một mình em đơn độc quá
Thiên hạ kia sao giàu sang phú quý

Phận em nghèo em cúi mặt dưng dưng
Nước mắt em hòa với gió với mưa
Buồn thất vọng em đi vào ngõ nhỏ
Tà áo em ướt nhoè bay phấp phơ

Hàng cây buồn đứng rũ trước đường đi
Em giơ tay gạt lệ ướt hàng mi
Thầm an ủi đời mình vì số kiếp
Đành chấp nhận những gì mình đã có

Giờ tan học mưa buồn em bước chậm
Cặp sách buồn hờ hững cắp bên tay
Giờ tan học em âu sầu buồn bã
Nhìn mọi người qua bao nỗi đắng cay.
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
GÃ KhỜ

--------------------------------------------------------------------------------

Như thể vô tình em chẳng biết
Chiều chiều bên lối nhỏ em về
Có gã trai khờ ngồi mơ mộng
Đã tự bao giờ hoá cây si
Lối ấy có nhiều người qua lại
Chim thường ríu rít kết từng đôi
Bướm bay vấn vít vờn trong nắng
Sao gã một mình với gã thôi ?
Như thể vô tình em chẳng biết
Chiều nao bên lối nhỏ em về
Có người sóng đôi em từng bước
Tội nghiệp gã khờ đứng tái tê !
Gã ngồi mọc rễ bên cửa sổ
Người thương bỗng chốc hóa xa vời
Ngẩn ngơ gã tiếc ngày xưa đó
Phải chi gã ngỏ lấy một lời
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
TÌNH ANH TRAO EM

anh muốn mang hơi ấm của con tim
sưởi cho em trong mùa đông lạnh giá
bởi anh thấy long mình mong manh quá
giữa mùa đông vẫn thổn thức một con tim

nơi phương xa anh mượn những cánh chim
gửi tình anh trao về em nơi đó
anh muốn gửi yêu thương này cho gió
bản chân tình ành tặng cho em

đêm anh nằm mà giấc ngủ chẳng yên
sao cứ gọi thầm tên người con gái
ước mong sao được gần em mãi
bởi tình anh đã trót nặng trao em

"anh viết tặng em nửa bài thơ
nửa bài còn lại để bao giờ
hai mình gặp gỡ rồi anh sẽ
tặng cả con tim tặng cả thơ"
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
Em gửi anh chút tình còn vương vấn
Chút xót xa và một chút đớn đau
Khi trong tim , hình bóng ấy chợt hiện
Kí ức xưa , dĩ vãng ấy - một thời
Em gửi anh những gì còn xót lại
Của hôm qua , của ngày ấy bên nhau
Để tình anh trong em thành quá khứ
Và ngủ quên , một dĩ vãng nhạt nhòa
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
GỬI "CÁT BỤI"

--------------------------------------------------------------------------------

Ta hôm nay tìm "cát"
Một hạt cát bình thương
Trong nhân gian bé nhỏ
Ta hôm nay tìm "cát "
Bởi cát biết làm thơ.
Ôi câu thơ, câu thơ.
Chứa đựng bao nỗi niềm
Bởi tình yêu dang dở.
Đã khiến "cát" thành thi sĩ hôm nay
Thi sĩ buồn đứng ngắm nhìn trăng
Trong đêm vắng âm thầm than thở
Thi sĩ khóc một mình không thành tiếng
Trong không gian cảnh , vật vẫn im lìm
Trong khi đó là màn đêm bao phủ
Thi sĩ buồn đã hiện thành thơ
Thi sĩ ơi ! tràng là thần tượng
Là thần tượng ta đây ham mộ
__________________
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
ChƯa

--------------------------------------------------------------------------------

Chưa hẳn là tình yêu
Nên em đâu dám nhớ
Tình yêu là muôn thưở
Nào tính tháng kể ngày

CHưa phải là tình yêu
Nên em đâu dám nói
Sợ lời mình gian dối
Phút nông nổi cuồng si

Chưa phải là tình yêu
Nên em đâu dám trách
Lòng mình chưa thật sạch
Đòi hỏi gì nơi ai

Chưa phải là tình yêu
Nên em đâu dám nhạn
Lỡ mai này ân hận
Mang lỗi lầm về sau

Chưa phải là của nhau
Em đâu nào mơ mộng
Vượt muôn ngàn con sóng
Định nghĩa cho tình yêu !
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
41
Hà Lầm
ĐÁNH MẤT TRÁI TIM ...

--------------------------------------------------------------------------------

Người còn có trái tim đem thế chấp
Trái tim của tôi đánh rớt lâu rồi
Giờ bồi hồi nhìn lại bóng đơn côi
Của ai đó đi tìm Tim đã mất
Tôi hất bỏ đi tình yêu thứ nhất
Một lần đau để xoá bỏ niềm đau
Rồi lại một lần cho kẻ đến sau
Là chữ từ ly không lời giải thích
Tôi thế đấy hai lần trong cô tịch
Dánh rơi tim không kẻ nhặt đem về
sân khấu tình yêu tôi đóng vai hề
để mai mĩa những mối tình giã tạm...


Khi đã tìm được đừng để mất
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
Anhlaanh có nhiều bài thơ hay quá cơ!
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
43
Somewhere with U :)
Các bác có nhiều thơ hay qua! Em là ma mới cũng xin góp một bài (ST)
Mời các bác cùng thưởng thức!
---------------------------------
Khoảng cách

Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
Dù chỉ một lần thôi êm ả
Dẫu đã có bao lần vội vã
Anh vẫn là anh, xa cách giữa nỗi đời

Sẽ chẳng bao giờ có được giữa lòng tay
Chút ấm áp hương người thương nhớ
Một bông cúc muộn mằn mới nở
Dẫu vàng tươi cũng trơ trọi cuối mùa

Một tình yêu tha thiết chẳng hẹn hò
Anh với em chỉ là trong mộng ước
Một giấc mơ rất gần mà không thực
Rất mặn nồng mà trống trải đơn côi

Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
Dù chỉ một lần thôi là tất cả
Để cứ đến rồi đi trên đường cúc nở
Không mùi hương vẫn gợi nhớ âm thầm.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA