Thơ tình

  • Thread starter Halongcity
  • Ngày gửi
T

toilatoi

Guest
13/10/05
53
0
0
thien dang
Sangvo nói:
A hôm nay toilatoi co đồng hương rồi nhé! Bạn Wu lanzheng cảnh giác với toilatoi đấy...!!!!
Sangvo ơi sao chị lại nói Wu lanzheng cảnh giác em thía.Thảo nào mà không thấy bạn ý nhận em là đồng hương.Hic.Bắt đền chị đấy.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
W

wu lanzheng

Guest
13/8/05
51
0
0
46
Hai Phong
toilatoi nói:
:eek:know: Không hổ danh con trai Hải Phòng, thế mới xứng đáng chứ nhở phải không bạn Wu lanzheng:banana:

Bạn lại nhầm rồi, minh la nữ mà.
 
H

hangchothanhly

Guest
THESUN nói:
Một nửa
Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Một mảnh nhỏ trong hồn tôi chưa có
Mà chính em là người giữ nó
Ở tận trong sâu thẳm trái tim em
Em vô tình em không hiểu gì ư ?
Tiếng gõ cửa thầm thì em có biết
Để cho tôi ôm mảnh sầu li biệt
Đứng một mình với một nửa riêng anh.
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Làm sao sống được mà không yêu
Anh nhớ gì không một buổi chiều
Thấy anh vui vẻ bên chuồng khỉ
Anh không giống khỉ, khỉ giống anh
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
.........................
 
Sửa lần cuối:
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
lequanghuy nói:
Làm sao sống được mà không yêu
Anh nhớ gì không một buổi chiều
Thấy anh vui vẻ bên chuồng khỉ
Anh không giống khỉ, khỉ giống anh

Không yêu sống được,cũng khá nhiều
Bạn đã quên rồi, thế là tiêu!
Bao nhiêu dân kế trong trang web
Xử tội bạn ngay, hết nước khếu!
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
Có tình yêu đội lốt bạn bè
Có khát khao nguỵ trang bằng tình bạn
Và nụ cười bất ngờ không tiếng súng
Ám sát Em bằng nụ cười Anh
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
Lo toan thì cũng trắng tay..
Trở trăn lắm cũng chỉ vay nợ đời..
Thiết tha Anh cũng xa rồi..
Trọn đời Em nợ Anh ngày Vu quy..
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
Kể Em Nghe Về Biển

[FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]
Biển chẳng bao giờ hết mặn đâu em
Những lứa đôi yêu nhau rồi dang dở
Những chát chua theo lệ tình chan chứa
Hạt muối đời trinh nguyên.

Biển chưa lúc nào lặng gió đâu em
Bao khát khao vẫn ngập tràn cháy bỏng
Những cánh buồm hít căng sức sống
Đẩy đưa những con thuyền.

Biển không ngày lặng sóng đâu em
Sóng mơn man giống như từng nhịp thở
Trái tim yêu đang nhiệt tình đổ lửa
Nào phải là vô duyên.

Biển chẳng bao giờ cạn nước đâu em
Khi những lứa đôi vẫn tìm nhau hò hẹn
"Thuận vợ, thuận chồng" cứ cùng nhau khấn nguyện
Rồi có người chợt quên.

Biển cũng có nhiều thay đổi mà em
Khi yêu cuồng điên, khi lạnh lùng mờ nhạt
Cuộc đời thế mới là sự thật
Chúng mình là người đâu có phải thần tiên.

Anh yêu biển và anh yêu em
Biển trước mặt còn em xa cách quá
Nhưng xa cách mong em đừng xa lạ
Xin cám ơn đời đã dành tặng riêng anh ...
[/FONT]

Male la the day!!!!
 
S

Sangvo

Trung cấp
13/4/05
145
0
16
TP Ho Chi Minh
toilatoi nói:
Sangvo ơi sao chị lại nói Wu lanzheng cảnh giác em thía.Thảo nào mà không thấy bạn ý nhận em là đồng hương.Hic.Bắt đền chị đấy.
To wu lanzheng bạn ơi nhớ nhận toilatoi làm đồng hương nhé để bạn ấy khóc nhè bắt đền mình tội nghiệp lắm. Hy vọng lúc nào đó được tái ngộ bạn ở...Hải Phòng hay TP.HCM nhỉ?
 
W

wu lanzheng

Guest
13/8/05
51
0
0
46
Hai Phong
Sangvo nói:
To wu lanzheng bạn ơi nhớ nhận toilatoi làm đồng hương nhé để bạn ấy khóc nhè bắt đền mình tội nghiệp lắm. Hy vọng lúc nào đó được tái ngộ bạn ở...Hải Phòng hay TP.HCM nhỉ?

ối mẹ ơi đừng khóc nhè nhé, mình không biết dỗ trẻ em đâu. Có gì từ từ nói, mình sẽ nhận, nhưng nhớ là khi nào gặp thì chúng mình đi uống rượu mực nhé.
hiiiiiiiiii.
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Đừng hỏi anh vì sao !

Đừng hỏi vì sao anh yêu em
Hãy hỏi mặt trời vì sao tỏa nắng
Sao mặt trăng khi khuyết khi đầy
Đêm màu đen và ngày màu trắng ?

Đừng hỏi anh vì sao anh yêu em
Hãy hỏi biển tại sao có sóng
Sao gừng cay và sao muối mặn
Mùa thu trút lá vàng em có biết vì sao


Đừng bao giờ em hỏi anh tại sao
Anh chẳng biết làm sao cho em hiểu
Anh cảm thấy cuộc đời này còn thiếu
Một thứ gì ... có lẽ chính là em


Em, một cô gái yêu sự bình yên
Em, một cô gái dịu dàng giản dị
Em, anh yêu em hình như cũng thế
Phía chân trời trước bóng tối hoàng hôn


Hãy làm gì để anh yêu nhiều hơn
Thay câu hỏi bằng nụ hôn cháy bỏng
Đến với anh bằng tình yêu rất nóng
Để muôn đời ta chảy mãi trong nhau..
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
lily_xu_nghe nói:
Lo toan thì cũng trắng tay..
Trở trăn lắm cũng chỉ vay nợ đời..
Thiết tha Anh cũng xa rồi..
Trọn đời Em nợ Anh ngày Vu quy..
Bài này hay đấy ly ly ạ
:eek:know:
 
T

thyquan

Guest
18/11/05
7
0
0
37
ha noi
Anh xin lỗi vì đã bỏ em đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược trời chiều
Giọt nước mắt em ngày nào rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm khao khát tự do

Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ mất em
Anh mới dịu dàng lời nói ngọt đầu môi

Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của những lần ghé thăm từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em người anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
Nguội lạnh dần sau những chuyến đi xa.

Để một ngày khi năm tháng đi qua
Anh mới giật mình nỗi nhớ em da diết
Để bây giờ anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi đến khi em tha thứ
Hãy để trái tim yêu sau bao ngày ngủ say
Được một làn cháy bỏng để yêu em.
 
Sửa lần cuối:
N

November-rain

Guest
14/11/04
37
0
0
40
Ha Noi
Có ai biết bài thơ "Đôi dép" không nhỉ, câu đầu hình như là: Bài thơ đầu anh viết tặng em, là bài thơ viết về đôi dép/ Khi nỗi nhớ trong lòng thành da diết, những vật tầm thường cũng hóa thành thơ. Tớ chỉ nhớ đến thế thôi, không nhớ cả bài thơ, ai biết thì chép lại hộ tớ với. Thank u vinamilk và sẽ hậu tạ sau nhé.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Tớ chép hộ đây này! Hậu tạ tớ đi nhé!

Bài Thơ Đôi Dép

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
 
N

Nguyen thi Thao

Guest
4/11/05
2
0
0
45
Hai phong
Khi gọi được tiếng cố nhân
Là bao đau đớn đã dần phôi pha
CHo dù dâu bể đổi thay
Cũng bình thường tựa hết ngày lại đêm
Gió đâu gió thổi bên thềm
Biết bao tiếng thở dài nên buốt lòng
Nước đâu nước chảy thành sông
Phải là nước mắt đục trong kiếp người
Thì thôi lòng dỗ lòng thôi
Chẳng tại ai chỉ tại tôi vụng về
Đã không giữ được người đi
Giữ câu hờn trách làm gì khổ nhau
Mai này có lúc gặp nhau
Cố nhân ơi ! Một câu chào nhẹ tênh ...
 
N

Nguyen thi Thao

Guest
4/11/05
2
0
0
45
Hai phong
"Dẫu một lời chưa nới với nhau
Mà ngọn gío vô tình nghe thấy hết
Có lẽ nào lại chết
Hạt tình yêu gieo giữa trái tim mình./."
"...Dù cuộc đời còn lắm bão nhiều giông
Nhưng người tốt vẫn nhiều hơn kẻ xấu
Trên mặt đất chân đi còn ứa máu
Em có bằng lòng theo với anh không ?!!!!"
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Đừng xin lỗi em nếu anh lỡ lỗi lầm
Nói với em những lời không đáng nói
Em- mãi mãi là con gái
Luôn dịu dàng và vị tha

Đừng nói với em lời xin lỗi
Vì đã yêu và gây thương nhớ cho em
Anh có biết tình yêu là điểm tựa
Cho em với những cuộc hành trình

Đừng nói rằng: hãy quên anh đi
Như chưa hề tồn tại
Không được đâu, vì nếu em xoá
Hình anh là xoá cả kí ức của em

Thế nhé anh, đừng xin lỗi gì cả
Yêu nhau đâu có lỗi gì đâu
Xa nhau cũng chẳng ai mang tội
Em chỉ cần, em mãi ở trong anh!

Mọi người làm thơ hay quá. Lâu rồi không làm ở đây, cho em góp một bài nhé
 
T

thao

Guest
Của Riêng Anh

Trong em
một cõi riêng
Một khắc khoải
thâm trầm
mà sâu lắng

Anh vẫn mãi
trong em
niềm ưu ái
Dẫu vạn lần
Anh
quay mặt làm ngơ

Anh vẫn mãi
trong em
mối tình thơ
Dù mai sau
Anh
lãng quên tất cả ...

Anh vẫn mãi
là anh
Ánh sáng lạ
Soi đời em
niềm vui
đã thành hình

Anh vẫn mãi
đơn sơ
ngự tim em
Để em thấy
cuộc đời
còn ý nghĩa

Anh vẫn mãi
bên em
làm điểm tựa
Của những lần
Em
bỡ - ngỡ - quỵ - chân

Anh vẫn mãi
là anh
những ân cần
Riêng em đó
trăm lần
không tra hỏi !!!

Anh vẫn mãi
là anh
của muôn lối
Đuốc thời gian
em soi
rọi - lòng - mình

Anh - vẫn - mãi - là - anh - của - lòng - em !!!
:1luvu:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA