Thơ tình

  • Thread starter Halongcity
  • Ngày gửi
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Dạ khúc

Có buổi chiều nào như chiều xưa
Anh về trên cát nóng
Ðường dài vành môi khát bỏng
Em đến dịu dàng như một cơn mưa

Có buổi chiều nào như chiều qua
Lòng tràn đầy thương mến
Mang cả xuân thì em đến
Thắm nồng như một bông hoa

Có buổi chiều nào người bỏ vui chơi
Cho tôi chiếc hôn nồng cháy
Nỗi đau bắt đầu từ đấy
Ngọt ngào như trái nho tươi

Có buổi chiều nào không mộng mị vây quanh
Nửa vành mi cong hờn dỗi
Em xõa muộn sầu trên gối
Rối bời như mớ tơ xanh

Có buổi chiều nào hình như chưa nguôi
Vầng trăng sáng màu vĩnh viễn
Em có lời thề dâng hiến
Cho anh trọn một đời người

Có buổi chiều nào như chiều nay
Căn phòng anh bóng tối dâng đầy
Anh lặng thầm như cái bóng
Hoa tàn một mình em không hay
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Tình thứ nhất
Xuân Diệu

Anh chỉ có một ngàn đô duy nhất,
Đem cho em cùng với một là thư.
Thư bị xé, còn tiền anh đã mất,
Tiền đã cho, làm sao lấy lại bây giờ

Thư thì mỏng như tờ tissue nhỏ
Tiền thì nhiều như cả tháng lương anh.
Gói thật kỹ, mang thầm trong túi áo.
Mãi trăm lần nghĩ lại mới đem đi.

Lòng căng thẳng như đem tiền chuộc mạng.
Chuộc tình yêu em bắt cóc của anh.
Em đã xé phong thư còn mực mới,
Lấy tiền xong chạy biến mất tăm hơi.

Cũng may mắn, toàn là tiền giả cả.
Anh cố tình đem thử, để nhận ra.
Lòng em đó - hai chiều - như tờ BẠC.
Lỡ yêu em, như để chuột trong nhà .
***************************
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Khép lại một tình yêu
Tặng lần cuối!

Em vẫn bước gót trần in trên cát
Ánh hoàng hôn rọi mãi bến sông xưa
Kỉ niệm cũ nhạt phai còn một nửa
Chốn tâm hồn lặng lẽ một nhành hoa

Bến đợi chờ con thuyền vẫn lướt qua
Trái tim buồn em mang giờ hoá đá
Giọt tình nồng đơn sơ giờ hết cả
Gom nhặt về em trả lại người xưa

Nước dâng tràn kỉ niệm một mùa mưa
Vài tiếng ếch vẳng nghe nơi hốc đá
Ánh trăng tàn nhẹ buông như chiếc lá
Lệ ưu sầu ướt đậm mặn mà rơi

Mùa đông này ôm cái rét lạnh hơi
Từng nhịp đập rụng rơi đầy băng giá
Trái tim buồn trao anh hồn xa lạ
Mối tình này sâu lắng rồi sẽ phai?

Tấm chân tình ước vọng một ngày mai
Tiếng sáo diều thiên thai chiều vẫn cất
Anh ra đi một đường tình đã khép
Mộng tan rồi khép lại một TÌNH YÊU
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
44
ha noi
hungh123 nói:
Tình thứ nhất
Xuân Diệu

Anh chỉ có một ngàn đô duy nhất,
Đem cho em cùng với một là thư.
Thư bị xé, còn tiền anh đã mất,
Tiền đã cho, làm sao lấy lại bây giờ

Thư thì mỏng như tờ tissue nhỏ
Tiền thì nhiều như cả tháng lương anh.
Gói thật kỹ, mang thầm trong túi áo.
Mãi trăm lần nghĩ lại mới đem đi.

Lòng căng thẳng như đem tiền chuộc mạng.
Chuộc tình yêu em bắt cóc của anh.
Em đã xé phong thư còn mực mới,
Lấy tiền xong chạy biến mất tăm hơi.

Cũng may mắn, toàn là tiền giả cả.
Anh cố tình đem thử, để nhận ra.
Lòng em đó - hai chiều - như tờ BẠC.
Lỡ yêu em, như để chuột trong nhà .
***************************
Anh chỉ có một ngàn đô duy nhất
Đưa cho em thì có thể làm gì
Em xé thư,mà trong lòng đã biết
Tiền anh ít,còn đòi học làm sang

Thôi anh cầm về mua quà tặng vợ
Lâu lắm rồi em chẳng biết tiền đô
gói cho kỹ không giữa đường anh mất
Em thương dùm vợ trẻ anh thôi
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Một phút vô tình, anh giở lại trang thư
Hình ảnh e, vẫn vô tư ở đó
Chữ vẫn thơm với bao ngàn nỗi nhớ
Anh muốn quên...
:dzo:
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
ao2day nói:
Có những lúc gục đầu bên bát đĩa
Anh vô tình cầm đũa viết tên em

haha .....:lol:
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Thơ tình dân toán

hocon_86 nói:
haha .....:lol:

Thơ tình dân toán

Tôi vẫn nhớ những khi em Ðối Diện
Ánh mắt nhìn bằng Góc Ðộ Ðường Cong
Lòng xôn xao cho Quĩ Ðạo đi vòng
Hồn tôi để Giao em Ðường Tiếp Tuyến

Em lướt qua, cho buồn-vui Nghịch Biến
Gặp một lần, nơi Tiếp Ðiểm mà thôi
Tôi Xoay Tròn, tìm lại nhưng xa rồi
Em sẽ mãi ra đi về Vô Cực

Nhưng tình tôi là một đường Trung Trực
Như thật thà Cân Xứng nơi con tim
Tôi Phân Ðều, và xuyên qua giữa em
Nơi Trung Ðiểm, tôi muốn tình Vuông vẹn

Rồi một ngày, tình Tam Giác cũng đến
Tôi hiện hình, trong ba Góc Bù Nhau
Em vì ai mà Phụ để tôi sầu
Nhìn đau đớn Cạnh Huyền em nối mộng

Tôi thả đời theo Trung Tuyến phóng túng
Em lại tìm Hình Thông Số Bình Phương
Ðến Nội Tâm, tôi dừng chốn đau thương
Buồn man mát, em đùa trên Ngoại Tiếp

Nói làm chi, Ðịnh Phân đà muôn kiếp
Em lạc vào một Quỉ Tích cuồng quay
Tôi đứng đó, Khoảng Cách không đổi thay
Nhìn thầm lặng, một Góc đời Trực Diện

Đường tới tim em là "đường định hướng"
Dù uốn nhiều như "đồ thị hàm sin"
Anh mãi mê tìm theo "toạ độ" trái tim
Bỗng lạc giữa khoảng tình em nơi đó

Đôi mắt em chứa bao "ẩn số"
Mà hàng mi nhẹ mở "góc anpha"
Tóc em dài như "dãy số" đi xa
Môi "hội tụ" 1 nụ hôn bối rối


Mãi mãi em ơi!!!
"Phương trình" cuộc đời dù chưa giải được
Nhưng anh tin rằng
"Nghiệm" duy nhất là em!!!!
 
Sửa lần cuối:
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
DÒNG SÔNG MỘT BỜ
Phạm Khắc Thạch

Có một dòng sông mang tên em
Dòng sông anh tự đặt
Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền

Có một dòng sông trôi vào lãng quên
Nước trong như nước mắt
Điều chưa có mà sao thấy mất

Có một dòng sông chỉ có một bờ
Phía bờ kia quay mặt
Dòng sông anh không qua được bao giờ
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Ngắm chiều buồn, a lại vẩn vơ
Kết vần thơ chứa muôn vàn nỗi nhớ
Phía xa xa hoàng hôn buông màu đỏ
Như tình ai thắm đượm 1 góc trời
:dzo:
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
Điện thoại hoài điện thoại mãi không thôi
Đầu dây kia vẫn tút tút hoài không dứt
Lặng mà nghe nỗi đâu vón từng cục
Trời ơi sao tôi khổ thế này?
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
shark88 nói:
Điện thoại hoài điện thoại mãi không thôi
Đầu dây kia vẫn tút tút hoài không dứt
Lặng mà nghe nỗi đâu vón từng cục
Trời ơi sao tôi khổ thế này?
Điện thoại reo, em buồn không nghe
Thử lòng anh, cho hả dạ sầu
Buồn nhớ anh, em biết tìm đâu
Khi "dzế" anh lúc cần cũng ngắt

Tiếng nhạc vang, lòng em thổn thức
Muốn bấm nghe, nhưng vẫn còn tức
Nên em đành ngồi nghe nó hát
Mà lòng em cứ như sát muối! Hic
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Đêm qua thức giấc giật mình
Ngồi nghe gió hát ân tình bên tai.
Tim nghe mà dạ rụng rời
Vì anh, em thấy cuộc đời nhẹ tênh!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Em mơ ước gặp lại anh lần nữa
Dù chỉ là trong chốc lát mà thôi
Dĩ vãng đó vẫn còn trong nỗi nhớ
Mùa đông xưa ai đến bước vỗ vàng

Em càng nhớ - anh càng quên rất vội
Em càng yêu - anh lại quá hững hờ
Em nóng bỏng trong tình anh nguội lạnh
Giọt nào buồn hơn ánh nến đêm đông

Đêm từng đêm chỉ còn em khắc khoải
Lòng chập chùng giữa nỗi nhớ và quên
Thương anh quá nên thôi đành im lặng
Nhớ thật nhiều em càng thấy xót xa

còn nữa mà em quên rồi!
(st)
 
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
282
0
0
34
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
Con đang khóc cho cuộc đời lầm lỗi
Chúa cũng buồn trên thánh giá đơn côi
Nếu Chúa bảo yêu là có tội
Thì suốt đời con mang tội. Chúa ơi!
 
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
282
0
0
34
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
Chở Em Đi Học Trường Đêm

chở em đi học mưa, chiều
tóc hai đứa ủ đôi điều xót xa
mưa thánh thót, mưa ngân nga
(hình như có bão băng qua thị thành!)
bàn tay thiếu máu lạnh tanh
cóng tôi chịu đựng cho đành luyến thương!
chở em đi học mưa, buồn
tôi Honda cũ trèo luôn dốc đời
thình lình chết máy như chơi
đừng tin lắm chuyện xa vời nhé em!
đèo em qua dãy cột đèn
khẳng khiu soi dõi đường đêm bóng người
bóng xấp nhập, bóng tách rời
bóng co, bóng dãn, bóng trôi dập dềnh...
(dối gian như bóng dối hình
dối gian theo những lời tình gió bay ...)
đèo nhau qua đoạn đời này
cầu Trương Minh Giảng nghe đầy hoàng hôn
mưa rỉ rả, mưa nguồn cơn
mưa đâm lóc thịt, mưa dầm thuộc da ...
chở em đi học mưa nhòa
đường loang loáng nước lập lòa loáng cây
lạnh vừa đủ siết vòng tay
run đi em để sau này ... nhớ nhau ...
chở em sa vũng lầy nào
về nhà nói mẹ qua cầu sẩy chân!​
(nguyễn tất nhiên)
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
letmyha nói:
Đêm qua thức giấc giật mình
Ngồi nghe gió hát ân tình bên tai.
Tim nghe mà dạ rụng rời
Vì anh, em thấy cuộc đời nhẹ tênh!
Đêm qua thức giấc giật mình
Ngồi nghe em hát tưởng mìn bên tai
Tim nghe mà dạ rụng rời
Em ơi, em hỡi để anh ngủ mà.
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
ao2day nói:
Con đang khóc cho cuộc đời lầm lỗi
Chúa cũng buồn trên thánh giá đơn côi
Nếu Chúa bảo yêu là có tội
Thì suốt đời con mang tội. Chúa ơi!
Trông quen quá:

Ước gì con vớ được nàng
Đem nàng con bỏ tủ kính con xem
Để không bao giờ nàng đi
Không thì con mất nàng liền chúa ơi
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
...... Em muốn là em của những ngày xưa
Muốn vô tư để thấy mình hạnh phúc
Muốn hét to để hiểu mình đích thực
Muốn một ngày gần nói tiếng:"Yêu anh !"
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
khoithuocbuontrongdem nói:
Đêm qua thức giấc giật mình
Ngồi nghe em hát tưởng mìn bên tai
Tim nghe mà dạ rụng rời
Em ơi, em hỡi để anh ngủ mà.
Đêm qua thức giấc giật mình
Anh ngáy mà tưởng trống đình làng bên
Tiếng thanh vang dội khắp vùng
Nữa đêm thực giấc... giật mùng... bỏ đi!
 

Xem nhiều