Thơ tình

  • Thread starter Halongcity
  • Ngày gửi
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tôi âm thầm nhìn dòng đời lặng lẽ
Đưa tôi qua, những khúc rẽ cuộc đời
Đã qua rồi ở lứa tuổi đôi mươi
Những mơ ước, nụ cười giờ xa vắng
[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Ngậm bồ hòn... ôi xót xa vị đắng
Giọt lệ trần như vương nặng bờ môi
Mong ngày trôi, cuốn đời tạm qua rồi
Và ngày mới chôn vùi ký ức cũ
[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Mưa có cạn... sao đời dường chưa đủ
Nắng có còn... sao liễu rũ úa vàng
Xuân qua rồi, bóng nghiêng đổ đông sang
Hồn thổn thức, giữa tim nàng thu đổ
[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Không đủ ấm ánh luồn qua cửa sổ
Như gió lơi không đủ cuốn buồn đi
Mây lững lờ như ẩn dấu xuân thì
Mưa không xóa điều gì còn ở lại
[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Và ở lại trong ta là mãi mãi
Những vấn vương còn đọng ở nơi đây
Giữa hồn côi, ôi thân xác hao gầy
Một mơ ước mai này rồi gặp lại.

:music-smi :music-smi :music-smi
[/FONT]

 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
ao2day nói:
Con đang khóc cho cuộc đời lầm lỗi
Chúa cũng buồn trên thánh giá đơn côi
Nếu Chúa bảo yêu là có tội
Thì suốt đời con mang tội. Chúa ơi!
Chúa chỉ bảo: 2 dây, con có tội
Khi con yêu giả dối mà thôi!
Nếu con yêu chung thủy trọn đời
Chúa sẽ phán: Okie, không tội lỗi!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Đừng ngại nói lời yêu thương với mọi người quanh bạn. Hãy làm tất cả những gì có thể mang lại cho bạn nụ cười, niềm hạnh phúc, ngay ngày hôm nay.
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
letmyha nói:
Nữa đêm thực giấc... giật mùng... bỏ đi!
Nửa đêm đi đâu hả cô em?
Thiên hạ thời nay đến lem nhem
Thân gái ngoài đường đêm khuya vắng
Gặp bọn tiểu nhân nhỡ…. lại thèm… (chít đấy nhá!)
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Chúa chỉ bảo: 2 dây, con có tội
Khi con yêu giả dối mà thôi!
Nếu con yêu chung thủy trọn đời
Chúa sẽ phán: Okie, không tội lỗi!
:banana: :banana: :banana:
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
khoithuocbuontrongdem nói:
Trông quen quá:

Ước gì con vớ được nàng
Đem nàng con bỏ tủ kính con xem
Để không bao giờ nàng đi
Không thì con mất nàng liền chúa ơi

Con ước là con vớ được nàng
Cho ngay vào tủ rồi khóa ngang
Chúa bảo: đi ngay lên hàng Mã
Mua búp bê Nga thật lẹ làng…

Nhốt nàng, con chẳng nhốt được đâu
Thôi nhốt hình bóng tận trong đầu
Tủ kính nhỡ đâu nàng đập phá…
Hay là mất khóa….trộm mang mau…
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
thaibinh84 nói:
...... Em muốn là em của những ngày xưa
Muốn vô tư để thấy mình hạnh phúc
Muốn hét to để hiểu mình đích thực
Muốn một ngày gần nói tiếng:"Yêu anh !"

Làm sao em trở lại được ngày xưa
Thời gian đi không bao giờ về nữa
Nếu trái tim yêu có bùng lên ngọn lửa
Nghĩa là em đang sống với ước mơ…
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Le Phuong Dung nói:
Nửa đêm đi đâu hả cô em?
Thiên hạ thời nay đến lem nhem
Thân gái ngoài đường đêm khuya vắng
Gặp bọn tiểu nhân nhỡ…. lại thèm… (chít đấy nhá!)
Em đi kiếm chỗ khác yên tĩnh mà ngủ chứ còn đi đâu nữa hả bà chị. hic
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Biển sóng, biển sóng,..xin đừng xô tôi.
Biển xô tôi ngã dưới chân người
***
Biển sóng, biển sóng,..xin đừng xô tôi.
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Em dạm bước mà nghe lời chua xót
Phải anh không? Anh một thuở si tình
Nước mắt tuôn trên bờ môi chát mặn
Cay đắng lòng em vội vã lau đi

Tình là vậy khi không còn duyên nợ
Người sẽ quên như quên khúc phim buồn
Em cũng vậy cầu mong đừng bi lụy
Đừng nhớ nhung thương tiếc một người đi.
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
Le Phuong Dung nói:
Làm sao em trở lại được ngày xưa
Thời gian đi không bao giờ về nữa
Nếu trái tim yêu có bùng lên ngọn lửa
Nghĩa là em đang sống với ước mơ…

Ước làm gì khi nàng theo kẻ khác
Ước làm gì khi nàng đã ra đi
Hãy ước rằng mình có hình bóng khác
Để không buồn những kỉ niệm ngày xưa
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
Em đâu rồi hỡi em yêu
Để anh cô đơn với điếu cày
Ước gì có em ở bên canh
Anh biến điếu (cày)thành nến cây

Em nỡ bỏ đi đâu hỡi em
Một mình cô độc sống trên đời
Anh muốn mình là một cơn gió
Để được theo em suốt cuộc đời
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
khoithuocbuontrongdem nói:
Em đâu rồi hỡi em yêu
Để anh cô đơn với điếu cày
Ước gì có em ở bên canh
Anh biến điếu (cày)thành nến cây

Em nỡ bỏ đi đâu hỡi em
Một mình cô độc sống trên đời
Anh muốn mình là một cơn gió
Để được theo em suốt cuộc đời

Em vẫn đây mà anh biết không
Suốt ngày anh chỉ biết đi rông
Còn nhớ em đâu mà ước nguyện
Điếu cày thôi anh cứ để dùng

Em chẳng đi đâu em vẫn đây
Nhưng anh có mở mắt đâu mà thấy
Em muốn em là một cơn gió
Đến vả vào anh tật nói điêu
 
be_xinh

be_xinh

Guest
Tự nhiên thấy nhớ NT ghê.Nhớ những chiều bình yên dạo biển, nhớ tiếng sóng biển đêm, nhớ hàng phi lao ven biển, nhớ con đường ngày nào thường chầm chậm chạy xe.Nhớ những sáng ngồi đợi mặt trời mọc trên biển, rồi nghịch nước mà chẳng dám tắm biển (lúc đó chưa bít bơi muh:biggrinda ).Nhớ những chiều gió thổi, lá rơi đầy đường,tiếng lá khô xào xạc trên mặt đường nghe...nao lòng. (có lần đi đường NĐC, cũng thấy lá vàng rơi theo từng cơn gió -->chỉ muốn bay về NT:sad: )
Nhớ cả cây cầu Trần Phú , nhớ đại lộ NTT,nhớ NT về đêm, nhớ nhìu ghê!!Nhớ cả không khí yên bình, dịu nhẹ, những con đường thênh thang, mát mẻ, nhớ cơn gió nào lành lạnh thổi qua!!!Nhớ....
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
LÁ DIÊU BÔNG
(Hoàng Cầm)

Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
cuống rạ
Chị bảo: "Đứa nào tìm được lá Diêu bông
Từ nay tao gọi là chồng".
Hai ngày sau em tìm thấy lá
Chị chau mày: "Đâu phải lá diêu bông?"
Mùa đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu trông nắng vãn bên sông….
Ngày chị cưới em tìm thấy lá
Chị cười se chỉ ấn chôn kim...
Chị ba con em tìm thấy lá
Xòe tay phủ mặt chị không nhìn…
Từ bữa đó em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
Gío quê vi vút gọi
Diêu bông hời…
hỡi diêu bông….
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Em yêu à, giờ anh đã dám nói
Mình xa nhau chẳng phải lỗi tại ai
Mà là do số phận đã an bài
A ko thể ở bên e được nữa

Anh vấn nhớ cái hôm mình lần lữa
Chân ngập ngừng bước tiến, bước lui
Tim muốn lên nhưng lý trí bảo lùi
A đã bước, quay đầu về hướng khác

A xin lỗi, Ko phải anh hèn nhát
Mà phận trêu, phận giỡn đôi ta
Kiếp trước anh, chắc kiếp tà ma
Nên kiếp này, phải xa e mãi mãi.
:dzo:
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
44
ha noi
Nếu biết chẳng thể là của nhau.
Thì thôi ta cứ yêu nguyên là như vậy!
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối.
Cũng chẳng thể nào giống cô gái trong "1 thời đã xa".

Anh vẫn thường nói rằng đến sỏi đá cũng còn biết đam mê.
Thì cớ gì con người ko biết thế?
Dù băng qua mọi nỗi đau là ko dễ.
Yêu thương cả đời cũng chẳng đủ đâu.

Nếu biết trước rằng chẳng thể là của nhau.
Thì anh sẽ ko bao giờ làm thơ nữa....
Chúng mình đã ko chờ được để cùng đi trong hương hoa sữa..
Như đã hẹn hôm nào.
Mà hoa sữa bây giờ đã ở tít trên cao.
Phượng đỏ chắc còn lâu mới có.
Chẳng có màu hoa nào cho chúng mình nhắc nhớ.
Cái thời mà rồi mình chẳng là của nhau...%
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Anh đến giữa đời em

St: Bùi Sim SIm


Anh đến giữa đời em
Như cơn mưa rào đầu, bất chợt
Như là ngẫu nhiên, như là hẹn trước
Như bao nhiêu cái có thể trong đời

Khi nửa - đời - mình còn thiếu vắng trong tôi
Bao khao khát, bao kiếm tìm mải miết
Một trí tuệ thông minh, một trái tim cuồng nhiệt
Một mẫu hình lý tưởng khắt khe

Hồn lang thang phiêu lãng cuối trời xa
Mắt mơ màng những nên thơ, huyền thoại
Gửi khắp đó đây: một chút dỗi, một chút hờn,
một chút buồn, chút nhớ
Bóng hình ai trong ảo giác đơn cô

Anh đến giữa đời em, như trận gió
không ngờ
Làm đảo lộn những gì em vốn có
Bao triết lý thơ ngây nhuốm màu sách vở
Bao ước vọng cao xa em mê mải kiếm tìm

Nửa cuộc đời em đang ở trong anh
Khi em nhận ra mình, mọi triết lý bỗng trở thành xa lạ
Anh - một mình chan hòa trong tất cả
Nỗi buồn, niềm vui, khát vọng ước mơ

Với em, anh là cả nguồn thơ
Bình dị sáng trong giữa cuộc đời rất thực
Không ồn ào, chẳng nhiều thề ước
Anh đã là tất cả của yêu tin
Anh đã là cái - nửa - của riêng em!
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
41
Hà Nội
Em đây

Xa mấy anh cũng gọi
Để được nghe “Em đây”
Ở bên kia đầu dây
Nụ cười em rạng rỡ
Đi đâu anh cũng nhớ
Gọi, để nghe "Em đây"
Hai người hai đầu dây
Trái tim cùng nhịp thở
Lúc nào anh cũng nhớ
Chỉ một giọng "Em đây"
Nỗi nhớ như vơi đầy
Nghe sao mà da diết
Vui buồn anh tha thiết
Vẫn ấm áp "Em đây"
Trong trẻo và ngất ngây
Ngân dài cùng năm tháng
Lúc vui cùng bè bạn
Vẫn canh cánh "Em đây"
Nhắn gửi qua đường đây
Để yêu thương đầy ắp
Lửa tình yêu được thắp
từ những tiếng… "Em đây”
 

Xem nhiều