Thơ tình

  • Thread starter Halongcity
  • Ngày gửi
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Anh cứ nói rằng em sao khó hiểu
Sao bên anh mà mắt cứ mơ màng
Phải chăng vì em đang nghĩ ai khác
Nên mắt cứ buồn , mắt cứ xa xăm...

Anh nào biết mắt em hay buồn
Và rưng rưng mỗi khi chiều dần xuống
Bởi anh yêu em chỉ bên ngoài mà không hiểu
Tâm hồn em đang có những gì

Giá một lần anh nhìn sâu vào mắt em
Để biết được những điều em khao khát
Để anh biết em nào đâu mạnh mẽ
Mà yếu đuối vô cùng mỗi lúc thiếu anh

Rồi biết đâu khi điều đó xảy ra
Em nhận ra anh chính là một nửa
Nhưng có lẽ không bao giờ như vậy
Vì em biết... chẳng bao giờ
anh muốn
chìm vào mắt em!

(ngày không mưa)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Đêm qua vớt ánh trăng vàng
Đem về gối mộng, hóa nàng tiên nga ...
Sáng ngày tiên bỏ đi xa
Giật mình ...một nửa hồn ta ...mất rồi !!!
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
THẦM THÌ BIỂN

Làm sao nói được với anh
Rằng trái tim mình không cũ
Mối tình đầu chảy qua – êm đềm như cơn lũ
Những sỏi cằn găm lại dưới chân đi

Nếu anh hiểu rằng khi mùa mưa qua
Nắng hong khô lá cành đã ướt
Gió lội ngược về miền ký ức
Mắt quá khứ bạc màu
Tóc quá khứ mê say
Môi quá khứ mềm như anh nắm tay

Là sao nói được với anh
Rằng trái tim mình không cũ
Em có quyền yêu – em có quyền tha thứ
Những đam mê đã nhóm lửa một thời.
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
THƠ TÌNH MÙA THU

Có một ngôi nhà cuối lối rẽ thời gian
Một lần trong đời mình hẹn nhau đã đến
Giờ còn không dấu chân kỷ niệm
Khi đường xưa mùa lại tiếp mùa

Ai bảo sang thu hoa cúc bình yên
Cành hoa mỏng ẩn bao điều day dứt
Màu hoa kiên tâm sau bao nhiêu còn mất
Tôi biết rồi mình không thể thờ ơ

Sao anh đến làm gì cho năm tháng bão dông
Ước mơ rụt rè đã một lần nhóm lửa
Chút đa mang hóa nẻo về tan vỡ
Cho em biết nỗi buồn trước những ngã ba

Với mùa thu câu thơ có thể tái sinh
Trăng sáng lại những hẹn thề hư ảo
Mắt biển biếc xanh sau những dông bão
Kỷ niệm sẽ khôi nguyên khi khép lại riêng mình


Chỉ tiếc những điều không kịp nói cùng anh
Câu thơ không chỉ ngân qua điêp trùng vách núi
Đành gửi lại mùa thu - Những điều chưa kịp nói
Khi anh xa – Anh đã quá xa rồi…….
25/01
Tang V!
 
L

le ti thanh mai

Guest
6/1/05
5
0
0
40
ha noi
Con đường
Nếu anh đi với người yêu
Chỉ mong anh nhớ một điều nhỏ thôi

Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em
Hàng cây này đã lớn lên
Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
Hai ta ai biết vì đâu
Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài

Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu

Em không có khả năng làm thơ như các bác. Tặng các bác bài thơ này!
 
D

dongphuongtg

Guest
28/10/04
28
0
0
Ha noi
DIÊM
Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
Nhưng em không nghĩ thế
Bởi que diêm chỉ một lần lóe sáng
Còn vỏ bao cháy đến trăm lần

Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
Để làm sáng...
Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
Rất đa tình rồi phụ bạc như không

Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
Dù kiếp tàn nhưng hiểu: Đã được yêu

Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
Không oán hờn đâu vì em tin mình được
Chứ yêu nhiều,bạc phếch có gì đâu

Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
Thì câu ví kia xin người rút lại
Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.
 
L

le ti thanh mai

Guest
6/1/05
5
0
0
40
ha noi
Điều anh không biết
Riêng điếu ấy không bao giờ anh biết
Có một lần em đến thăm anh
Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh
Em đến gần cánh của xanh hé mở

Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
Đôi chân em sao khó bước qua
Chỉ một bước thôi là hết cách xa
Anh gần lắm phía bên kia đôi guốc

Không hiểu vì sao chân em lui bước
Chiều đương xanh bên cánh cửa xanh
Có lẽ nào em lỡ hẹn với anh
Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới!


Chị dongphuongtg chắc cũng thích thơ lắm nhỉ?
 
L

lover

Guest
15/11/04
2
0
0
tp
anh đưa em vượt sang triền dốc
không rượu nồng , không cổng vu quy
thương thân phận_ nhìn em anh khóc
em đau lòng lau lệ trên mi
 
L

lover

Guest
15/11/04
2
0
0
tp
tình cờ ta đã quen nhau
tình cờ ta đã xa nhau mất rồi
tình cờ nối tiếp tình cờ
xa nhau có phải tình cờ không em?
 
L

lover

Guest
15/11/04
2
0
0
tp
ta quen nhau trong một dịp tình cờ
sao nhiều lưu luyến, lắm mộng mơ
người say đắm quá làm tôi sợ
sợ một ngày người sẽ thờ ơ
 
L

lover

Guest
15/11/04
2
0
0
tp
CHÚT CHÚT
hôn em chút chút lấy tình
em hôn chút chút một mình anh thôi
thế rồi chút chút lên ngôi
lâu ngày chút chút thành đôi vợ chồng
 
L

lover

Guest
15/11/04
2
0
0
tp
cam_to_80 nói:
Bi bô 1 bài cho xôm cái !

Chắc chắn hồn anh chứa mực tầu
Rằng bé thầm bảo chẳng tin đâu
Nỗi nhớ nhỏ nhoi em xăm thử
Hằn vết tim nhau đến bạc đầu !
anh làm thơ toàn bằng viết bic
làm quen chưa biết viết bằng gì
chợt nhớ ngày xưa còn lọ mực
sân trường tím đẫm một cây si
 
L

lover

Guest
15/11/04
2
0
0
tp
nếu anh có nghi ngờ
ngôi sao là ánh lửa
mặt trời di chuyển chỗ
chân lí là dối lừa
nhưng xin chớ nghi ngờ
tình yêu em anh nhé
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Hơ hớ ! có người làm thơ tình tặng tôi này bà con ơi ! đúng là hôm qua bất hạnh tặng em tờ 2 đô ! may quá cơ .....

Em góp 1` bài thơ vừa sưu tầm được cho mọi người đọc

Nếu anh là con dê
(Sưu tầm)


Nếu anh là một con dê nho nhỏ
Anh sẽ suốt đời mang cỏ cho em
Cỏ non xanh, thơm phức đáng thèm
Em nấu súp hoặc đính kèm lên tóc

Nếu là dê, anh quản gì khó nhọc
Anh sẽ kéo con đi học suốt ngày
Dê pha lừa, một hình ảnh rất hay
Một ông bố mà xưa nay không có

Mỗi buổi sáng từ căn nhà bé nhỏ
Anh tung tăng vác giỏ lên đường
Lấp lánh ánh đèn, thành phố đẫm hơi sương
Anh mua báo, mua xôi, mua bánh mì ăn sáng

Mang về nhà, trãi khăn bàn bóng láng
Bày các thứ lên và rước em ra
Đánh thức các con, dọn dẹp, lau nhà
Anh hăng hái khi em gật gà chưa tỉnh ngủ

Rồi gia đình tập trung đông đủ
Bưng thức ăn lên, anh tranh thủ bật TV
Em vừa xơi, vừa coi trận bóng đá ly kỳ
Vừa liếc mục thời trang xem có gì mốt mới

Anh lúc đó thấy trong lòng phơi phới
Cười be he chạy lui tới trong phòng
Thấy chồng bát dĩa dơ, anh thét "Xung phong!"
Vừa cọ rửa, vừa cong râu ca hát

Nước cam đây, em dùng đi cho mát
Tráng miệng đây, có hai bát rau câu
Ăn sáng rồi, em định sẽ đi đâu
Chỉ cần nói nửa câu anh chở đến

Vừa lái xe, vừa hát bài "Tình như ngọn nến"
Mỗi ngã tư như mỗi bến đam mê
ƯỠn ngực lên, mang hết sức trai dê
Anh hùng dũng chở em đi về trong .....sóng gió

Chỉ để phần mình vài ba ngọn cỏ
Và lâu lâu thêm một giỏ trái cây
Tránh thật xa bia, thuốc lá, rượu Tây
Ôi hạnh phúc chỉ em đây là nhất

Mùa Xuân đến hoa thơm đầy đất
Trời đầy sao, và anh cũng .....đầy em
Kìa mọi người đang đổ ra xem
Và cảm động khi thấy dê chở vợ

Giặt giũ, quét nhà, nấu cơm, đi chợ
Anh vì em, chẳng sợ điều gì
Bỏ ngoài tai những tiếng thị phi
Ta sánh bước cùng đi trong thành phố

Hỡi những chú bò, những chú nai lố ngố
Hãy nhìn dê đây, và hãy ca lên
Pháo bông ơi, hãy nổ vang rền
Và mai ơi, hãy vàng thêm mãi mãi

Dê trẻ trung múa nai sừng mềm mại
Mắt long lanh, tai qua lại đong đưa
Đầu ngẩng cao như dáng vóc ngày xưa
Và mát dịu như .....đò trưa trong nắng

Anh sẽ vì em là con dê thầm lặng
Hoặc là dê mang nặng tình thương
Mỗi mùa Xuân anh như lại lên đường
Be he hí như phường kèn xung trận
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
62
Ho chi Minh city
Gửi bác Trí - Theo yêu cầu của bác FAT ghi lại bài thơ chúng ta đã nghe hôm off-line miền Nam. Cũng là để chia xẻ với các mem trong bõ này

Không đề

Trời hôm ấy đầy hoa và đầy bướm
Mây trên trời theo gió lững lờ trôi
Như tiên sa - nàng chợt đến trong tôi
Đem hương sắc trải lên nghàn thi tứ
Dáng thơ ngây đôi mắt buồn tư lự
Bàn tay mềm nàng viết chữ lên tim
Biết đã yêu nhưng tôi chỉ lặng im
Về chôn dấu nụ hoa tình chớm nở
Kể từ đó nhiều khi tôi nhung nhớ
Muốn tỏ cùng nàng mà không biết làm răng
Đi về nhà cố dấu nỗi băn khoăn
Mà vẫn thấy tim mình sao rộn rã
Môi run run rồi chợt quên tất cả
Rồi cúi nhìn sỏi đá ngủ trên sân
Để trở về trong nuối tiếc bâng khuâng
Thầm trách mãi sao mình run thế nhỉ
Kể từ đó trong trang nhật ký
Tên của nàng tôi viết ghép tên tôi
Tháng ngày qua trong thương nhớ khôn nguôi
Nàng vẫn thế và tình tôi cũng thế
Nhiều bức thư tôi viết rồi lại xé
Sợ trao nàng, nàng có nhận cho không
Có nhiều khi tôi muốn nói thật lòng
Nhưng lại sợ tim nàng trong trắng quá
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Cám ơn Anh Phianhtuan đã nhanh tay post bài thơ lên cho mọi người cùng thưởng thức.
Bài thơ thật tuyệt cộng thêm tiết điệu của người đọc có lúc lên có lúc nhấn, làm cho thơ tình nổi bật lên,khó tả xiết.

Lúc bấy chừ đôi mắt xe tròn của bạn (thảo) "nấp nánh" lấp lánh đẹp làm sao.

Vài hàng thăm các bạn. Mong sau Tết chúng ta phải gặp lại.
Nhân tiện đây mình cũng chúc anh cùng gia quyến An Bình và nhiều hạnh phúc. Công Ty luôn phát triển và nhiều thuận lợi. Để truyền đạt kiến thức ERP cho các thành viên
________________
matyeutayrun
 
Sửa lần cuối:
T

thdt

Guest
22/1/05
13
0
0
Cu Chi-TPHCM
Goi cac bac bai tho minh rat thich cua Hoang Phu Ngoc Tuong.

Dạ khúc

Có buổi chiều nào như chiều xưa
Anh về trên cát nóng
Đường dài vành môi khát bỏng
Em đến dịu dàng như một cơn mưa

Có buổi chiều nào như chiều qua
Lòng tràn đầy thương mến
Mang cả xuân thì em đến
Thắm nồng như một bông hoa

Có buổi chiều nào người bỏ vui chơi
Cho tôi chiếc hôn nồng cháy
Nỗi đau bắt đầu từ đấy
Ngọt ngào như trái nho tươi

Có buổi chiều nào mộng mị vây quanh
Nửa vành mi cong hờn dỗi
Em xõa muộn sầu trên gối
Rối bời như mớ tơ xanh

Có buổi chiều nào hình như chưa nguôi
Vầng trăng sáng màu vĩnh viễn
Em có lời thề dâng hiến
Cho anh trọn một đời người

Có buổi chiều nào như chiều nay
Căn phòng anh bóng tối dâng đầy
Anh lặng thầm như là chiếc bóng
Hoa tàn một mình em không hay.
 
T

thdt

Guest
22/1/05
13
0
0
Cu Chi-TPHCM
Thanh goi them mot bai nua cac ban doc thu xem.

Phố mùa đông

Em run tay dìu anh vào nỗi nhớ
Anh đến rồi đi tự nhiên như hơi thở
Ngỡ ngàng em
Gió rét run người mơ bàn tay quen
Chỉ là ảo ảnh
Xa xôi...
Em đi trên phố
Phố cuốn em trôi
Lướt qua những hàng cây dường như quen lắm
Em muốn quên đi nhưng từ trong sâu thẳm
Càng nhớ thêm…
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
Vô đề!
Anh chẳng bao giờ hiểu nổi đâu...
Những dại khờ một thời thơ daị.
Nắng đốt mình với bằng lăng mê mải
Em đốt lòng trong trống trải hư vô!

Em đã thôi là em-cô bé vô tư!
Chiều tan học còn thẫn thờ đếm lá..
Giọt mưa đầu mùa chợt ùa về nhanh quá!
Nắng vỡ oà..trên tay em ...từng mảnh pha lê!

"Đến sỏi đá cũng biết đam mê..."
Còn riêng em...
Que diêm đã cháy cạn một đời ngắn ngủi
Những ước vọng,những khát khao ra đi quá vội..
Nhường lai ký ức xám maù.

Trái tim yêu giờ phiêu bạt nơi đâu...
Chưa về trong em để thắp lên niềm nhớ!
Giữa tỉnh giữa mơ-em thấy mình bỡ ngỡ
Băn khoăn hỏi lòng:
"ai là người lữ hành chặng cuối cuộc đời?"

Mơ ước tan rồi..hạnh phúc vẫn nổi trôi..
Vẫn mãi xa em về một miền xa lắc'
Em mải mê tìm..rồi mải mê cóp nhặt
Biết đến bao giờ đong đầy được yêu thương?

Rồi anh sẽ lại ra đi về phía cuối con đường...
Nơi ấy...màu hoàng hôn còn dang dở
Đem niềm tin như sao băng
Vụt qua trên bầu trời bỏ ngỏ
Lạc lõng giữa muôn vàn tinh tú lấp lánh maù.
Thế nên...
Em chẳng dám yêu thương đâu!
Chẳng dám tin..chẳng dám mình hạnh phúc
Chẳng dám mong ước mơ là có thật
Chẳng dám là em để cháy cạn một đời!

Chỉ mỏng manh như sương khói mà thôi!
Chỉ nhẹ nhàng vương ban mai buổi sớm
Chỉ đến bên người ..mong xua tan những ưu phiền lắng đọng
Để người còn quên..một mai ngoảnh mặt ra đi!

Thế nên..anh đừng yêu em mà chi..
Đừng vì em vương sầu lên ánh mắt
Hãy cứ để nắng òa về ...nghe tiếng cười trong vắt
Để em được là niềm vui
...cháy đến cạn ...dẫu chỉ một lần!!!
 
N

nguyenthungan

Guest
10/11/04
43
2
0
42
I live in Ha Noi
Tình yêu - Một nguồn cảm hứng vô tận. Và có rất nhiều bài thơ viết về tình yêu.
E cung xin đóng góp một bài thơ (ST) để mọi nguời cùng cảm nhận. Đây là bài thơ rât quen thuộc mà e nghĩ ai cũng thuộc.

ĐI TÌM NỮA CỦA MÌNH

Tôi đi tìm cái nữa của tôi
nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
nữa của tôi ơi! anh là ai vậy?
sao để em tìm, tìm mãi tên anh

Trời dần buông thành phố về đêm
sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
nữa của mình hay nữa của ai.

Tôi đi tìm anh, vâng tôi đã tìm anh
và có lẽ suốt đời không tìm thấy
không có anh tôi đành sống vậy
không nhặt của ai làm nữa của mình.

Cái giống tình yêu thì có trăm nghìn
nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
nên nhiều lúc tường mình đã gặp
nữa của mình, nhưng nào phải của mình đâu

Không phải nữa của mình, không phải nữa của mình đâu
thì Thượng Đế ơi, đừng bắt con lầm tưởng
bởi con không biết khổ đâu hay sung sướng
đâu sướng vui trong tim nửa của mình

Tôi đã tìm anh, vâng tôi đã tìm anh
và đâu đó trên bước đường đâu đó
anh cũng đi tìm tôi như thế
chỉ có điều ta chưa thể nhận ra nhau
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA