SUNF nói:
Meg à, nhận ra một người bạn thực sự đúng là một vấn đề khác rồi. Mà nói chung, nhận ra được ai là bạn tốt của mình là cực khó, dù trên Net hay trên đường đời. Mà các cụ nói không sai đâu. Chỉ có khi khó khăn mới biết đâu là bạn tốt thôi.
Tóm lại, u phải tỉnh táo, tự mình kiểm nghiệm. Không có cách nào khác.
Bác nói quả không sai, nhưng em thấy thật khó giữ được
tỉnh táo khi nói chuyện qua net, đặc biệt là khi chat. Dường như mình trở thành một ai đó dễ dãi hơn, không bị gò buộc trong bất cứ khuôn khổ nào, nói ra nhiều điều thật khó nói trong thực tại... Và đến lúc nhìn lại mình, thấy mình lúc đó sao thật ngu ngốc, ngớ ngẩn.... Và thực tế, nhiều khi mình rơi vào những chuyện tình cảm mơ hồ, không đâu vào đâu...
Đó chỉ là mặt trái thôi, khi mình không làm chủ được mình. Còn em, em vẫn thây cảm ơn cái mạng internet này lắm, qua đó, em quen và chơi với nhiều người bạn thực sự làm mình cảm phục... Mặc dù hiện tại không giữ được liên lạc nữa.
To Leo: Cảm ơn Leo nhiều, vì anh không chỉ cho em 1 cái tên mà còn đã thay đổi cách suy nghĩ của em. Chúc anh, Kathy và Tommy luôn vui vẻ, hạnh phúc và thỉnh thoảng nhớ tới cô bé Meggie nhắng nhít này nhé! Meg.
To hh: Cũng cám ơn vì những giây phút vui vẻ. Duyên với nợ chắc vẫn còn nhiều nhỉ?
To XQ: Chào em nhé, kể ra, chị mà ở lại thì sẽ vào RD club với em và đi nghe các buổi chia sẻ của bác Sùn. Nhưng em hiểu chị mà... Cám ơn có một cô em gái như em. Chị sẽ quyết tâm
làm chủ được mình và đạt tới cái đích đã đặt ra. Còn em, cũng nghiện Net vừa vừa thôi!
:bigok:
Sau bài này, Meggie chào WKT ra đi.. Chúc các thành viên WKT luôn có những giây phút bổ ích và lý thú với WKT. Chào tạm biệt.
(Mới tạm biệt thôi, sẽ quay lại WKT khi làm chủ được mình :1luvu: )