tranchan79 nói:note: Tú Anh cũng đang định hỏi về vấn đề nay đấy, và cũng không chỉ là Tú Anh đâu mà còn là của ....(Nhầm, nhầm to rồi, chỉ được cái khéo tưởng tượng)
Vậy là đã có một ý kiến cho "Tình yêu trên Net": Chuyện chỉ là "Mơ Tưởng" và Nếu thấy "Bở" cứ đào mãi.Nguyen Tu Anh nói:Người đâu mà hay vào rừng MƠ bắt con TƯỞNG BỞ thế?
Đã muốn yêu thì phải liều nên TA sẽ tiếp cận và áp sát mục tiêu, chứ qua Net thì chẳng ăn được cái giải gì cả.
Keke, không biết ở WKT đã có ai nên "ruyên" chưa, chứ tớ thì tớ biết có nhiều cặp nên "ruyên" trên NET rùi. Tỷ dụ như hồi đầu năm nay các member bên trang web Hanoicorner.com đã đi ăn mừng đầy năm của 1 cháu bé mà bố mẹ của bé gặp nhau trên diễn đàn này. Mà 2 người này nào có ở gần nhau đâu cơ chứ, anh thì dù là người HN nhưng lại làm việc tận Hàn Quốc, còn bà chị yêu dấu thì ở HN. Mọi chuyện bắt đầu từ khi bà chị chia thay mối tình đầu của mình, bà í buồn quá nên làm 1 bài thơ chứa đầy tâm sự và post lên diễn đàn, ông anh này vớ được, đọc và......cảm xông, rùi thì an ủi...và thế là.......tèn tèn vài tháng sau cư dân HNC được đi ăn cưới :biggrin: . Cư dân trong HNC cũng không thể quyên được anh chị nhà lao công trong đó, thôi thì Bố mẹ gặp nhau trong HNC, giờ đến con mới đi mẫu giáo cũng có lôi luôn vào rùitranchan79 nói:Đã có tình bạn trên Net rồi! thế còn tình yêu???
Ai có thể chỉ giáo giúp tôi về vấn đề này không nhỉ?
note: Tú Anh cũng đang định hỏi về vấn đề nay đấy, và cũng không chỉ là Tú Anh đâu mà còn là của ....(Nhầm, nhầm to rồi, chỉ được cái khéo tưởng tượng)
Hay thật đấy! Tài thật đấy! Chỉ mỗi quen nhau qua mạng mà có thể "có con"; đã thế đứa con đó lại còn vào Web làm thành viên nữa chứ!Dungphan nói:Keke, không biết ở WKT đã có ai nên "ruyên" chưa, chứ tớ thì tớ biết có nhiều cặp nên "ruyên" trên NET rùi. Tỷ dụ như hồi đầu năm nay các member bên trang web Hanoicorner.com đã đi ăn mừng đầy năm của 1 cháu bé mà bố mẹ của bé gặp nhau trên diễn đàn này. Mà 2 người này nào có ở gần nhau đâu cơ chứ, anh thì dù là người HN nhưng lại làm việc tận Hàn Quốc, còn bà chị yêu dấu thì ở HN. Mọi chuyện bắt đầu từ khi bà chị chia thay mối tình đầu của mình, bà í buồn quá nên làm 1 bài thơ chứa đầy tâm sự và post lên diễn đàn, ông anh này vớ được, đọc và......cảm xông, rùi thì an ủi...và thế là.......tèn tèn vài tháng sau cư dân HNC được đi ăn cưới :biggrin: . Cư dân trong HNC cũng không thể quyên được anh chị nhà lao công trong đó, thôi thì Bố mẹ gặp nhau trong HNC, giờ đến con mới đi mẫu giáo cũng có lôi luôn vào rùi. Thôi chẳng nói đâu xa xôi làm gì, cty tớ cũng có 1 đôi gặp nhau trên TTVN đây này, nhờ có ông í mà cty tớ đã kéo được 1 bà chị xinh xắn đáng yêu về làm cùng đây :biggrin: :biggrin: . Mà này, sao cái Topic "Gặp gỡ những ai đang độc thân" của WKT cũng rôm rã fết đấy chứ, cũng tán lạo xạ kìa, rùi cũng hẹn hò offline đấy thôi, biết đâu đấy, ôi ai mà biết được :biggrin:
Lúc đầu là quen nhau, sau đó là bạn, rồi chẳng may "thích nhau" rồi yêu nhau, đó là chuyện bình thường!tranchan79 nói:Đã có tình bạn trên Net rồi! thế còn tình yêu???
Ai có thể chỉ giáo giúp tôi về vấn đề này không nhỉ?
kinh nghiệm nhiều chứng tỏ nhiều kinh nghiệm :biggrin:Le Phuong Dung nói:Lúc đầu là quen nhau, sau đó là bạn, rồi chẳng may "thích nhau" rồi yêu nhau, đó là chuyện bình thường!
Cứ đi offline nhiều vào, biết đâu lại… hèhè
Hay thật đấy! Tài thật đấy! Chỉ mỗi quen nhau qua mạng mà có thể "có con"; đã thế đứa con đó lại còn vào Web làm thành viên nữa chứ!
Xin đăng ký một xuất, ai đồng bệnh tương lân thì tìm tôi nhé!
Sống chết máu lửa có nhau
vậy mà vẫn còn đểu với nhau
thời buổi này ai mà tin được. Toàn lũ lừa đảo
đồng ý với những gì bạn viết , tình bạn trên netTớ có thể khẳng định chắc chắn rằng, qua net,tớ đã có những người bạn cực tốt. Tình bạn trên net có 2 mặt, thứ nhất, khi quen họ, mình thậm chí chẳng biết họ là ai, hoàn toàn không biết họ là ai, có thể là người lớn, có khi là trẻ con, có thể là 1 chàng có nick rất... tiểu thư, nhưng cũng có khi là 1 nàng cực kì.. nam tính, và chính tớ đây, cái ngày còn ..."nhỏ dại", đã từng ngồi chat rất hào hứng đến 30 phút với 1 cái nick lạ, để rồi sau đó phát hiện ra "nó" ngồi ngay cạnh máy mình. Đau ơi là đau.
Bi giờ thì khôn ra rồi, nick lạ thì không chat. Nhưng...
- Có những người bạn qua net mình có thể kể thuyên huyên vời người ta đủ thứ mà không thấy ngại.
- Thỉnh thoảng nếu hội tụ đủ dũng khí để gặp mặt, thì sẽ rất vui, rất thoải mái ( biết đâu gặp 1 lần rồi...thôi)
- Trên net tìm được người hợp cạ rất dễ, và hình như người ta vô tư hơn, cởi mở hơn...
- Ý thức cộng đồng ở trên net cũng cao lắm nhé, không tin, vào room thì bít ngay
Cơ bản nhất là, khi ta tìm được một người bạn đích thực, thì dù có quen qua net, hay qua giao lưu hay... bằng cách gì đi nữa, họ vẫn là BẠN ĐÍCH THỰC của ta.
Và em với các bác ở CFC cũng là quen qua net mờ. Thế mà vui cực nhé, đáng yêu cực nhé!!!