@bomyeu2008:hi..hi mình học hỏi kinh nghiệm đã nhỉ...nhưng đúc kết 1 cầu làm ngân hàng cổ phần mệt...vất vảTớ làm chi nhánh HN cậu ak! Cậu vào đợt này chắc được hưởng lương mới đó.Lương thưởng cũng được đó.Hơn 6 triệu đấy. Môi trường SHB cũng được. Nhưng làm HTTD thì cũng hơi mệt, có lúc thì cũng rảnh rỗi lắm, nhưng có lúc thì ngập đầu trong báo cáo với vô số loại báo cáo, phần mềm mới đang trong thời kỳ vận hành mà bằng tiếng anh hết nên cũng hơi vất vả. Tóm lại tớ thấy lương và môi trưởng SHB cũng ok.
Bạn nói thật sao??? Bất ngờ quá, tớ thấy bạn tớ là ở MB thăng long rất nhiều nhưng thấy mọi người đều bảo công việc rất mệt nhưng môi trường thích lắm + thần tượng chị Thủy số 1 mà.
Như mình đang làm thì thấy công việc cực kỳ vất vả. Thức đêm, thức hôm làm việc mà kết quả công việc ko dùng được là rất bình thường. Vì mình mới + ko có kinh nghiệm nên làm sai hướng phải làm lại mà.
Nếu đúng như heart nói thì tớ thấy bất ngờ thật sự. :026::026::026:
Hic quả thật môi trường làm việc khắc nghiệt quá , trước đây làm công ty tư nhân nhàn nhã bao nhiêu giờ làm ngân hàng ko có thời gian mà đi uống miếng nước , em mới học việc 1 tháng mà làm quần quật bác ạ , đã có lúc em nghĩ mình bỏ cuộc rồi , em thấy thân cô thế cố , việc của đứa nào đứa ấy mau chóng làm nhanh nhanh chóng chóng cuối ngày in nhật kí thu chi ko có giải ngân thì về , mình lủi thủi chả biết phải sao ...stress quá , em cũng đang cố đến lúc ko thể cố nữa đây .......đúng là ngoài thèm trong chán ..thấy chị em đi thi như đi hội ..mảnh đất màu mỡ nhưng ko hề ngọt ngào ..cảm ơn chị đã động viên em
khỏe không em..công việc tốt chứ...he..he ko ngờ em nổi như cồn ở trường kinh tế thía....ai cũng biết....thật bái phục em....hi..hi
@bomyeu2008:hi..hi mình học hỏi kinh nghiệm đã nhỉ...nhưng đúc kết 1 cầu làm ngân hàng cổ phần mệt...vất vả
VẤT VẢ THÌ MỚI HỌC MÀ ANH, CÒN TRẺ CÒN HỌC. CHỨ LẤY NHÔNG RỒI LÀ THÔI!HIHI.:015:
hic.phần mềm toàn bằng tiếng anh á?lo quá nhỉ?tiếng anh tớ kém lắm..nên học tiếng anh liên quan đến cái j cậu.để tớ bổ sung từ từ luôn.hic.cậu cho tớ nick yahoo có j tớ nhờ cậu hươgns dẫn với.đc k?:1luvu::1luvu:
uk thôi, tiếng anh nhưng mà làm vài hôm sẽ nhớ thuật ngữ thôi, không khó lắm đâu cậu. Cậu yên tầm. Đợt này HO tổ chức học biết đâu tớ đi học mấy buổi liên quan đến TTQT, học cho chắc kiến thức chứ vẫn lởm khởm lắm. Làm HTTD nhưng ngân hàng khác thì kô biết thế nào chứ đối với SHB cũng phải nắm được vì vẫn có liên quan mà!
lúc nào học thế cậu?bọn tớ đc anh thành trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp gọi đt bảo đỗ rồi nhưng vẫn chưa thấy phòng nhân sự gọi, cũng chưa có quyết định.Huhu.lo quá.chả biết có đỗ thật k?thấp thỏm mãiuk thôi, tiếng anh nhưng mà làm vài hôm sẽ nhớ thuật ngữ thôi, không khó lắm đâu cậu. Cậu yên tầm. Đợt này HO tổ chức học biết đâu tớ đi học mấy buổi liên quan đến TTQT, học cho chắc kiến thức chứ vẫn lởm khởm lắm. Làm HTTD nhưng ngân hàng khác thì kô biết thế nào chứ đối với SHB cũng phải nắm được vì vẫn có liên quan mà!
môi trường ngân hàng là 1 môi trường công sở làm việc văn minh, hiện đại, nhưng như thường lệ, nơi nào có khả năng phát triển, màu mỡ thì nơi đó có áp lực và những toan tính, thậm chí hãm hại nhau, việc đi làm dù là học việc hay làm kỳ cựu cũng không thể tránh được việc bị đánh giá, dưới đánh giá chê bai trên, trên kỳ thị ghết bỏ dưới, bè phái trong nội bộ ngân hàng vô cùng phức tạp, mỗi 1 lần thay đổi vị trí lãnh đạo là sau đó kéo theo cả 1 hệ lụy thay máu nhân sự, đó là 1 sự khắc nghiệt nhưng âu cũng là hợp lý, vì ... nếu là bạn bạn có làm thế không, có chứ. Nếu bạn muốn mình là ai đó trong cái hệ thống ngân hàng bạn đang làm nói riêng và toàn bộ hệ thống ngân hàng VN nói chung, bạn sẽ phải bơi, phải đấu tranh, phải nhẫn tâm 1 chút, nếu không chịu dc áp lực, bạn đành phải lui về làm back thôi ... chúng ta toàn người trẻ, mới đi làm, kn chưa nhiều, quan hệ cũng chưa phải là khủng, thành tích chưa gặt hái nhiều, tâm hồn trong sáng như giấy trắng chẳng có mưu mô gì, rõ ràng là rất bực mình và ức chế bới những lời nói của người khác, nhưng nếu chỉ vì bị tác động bởi thế mà các bạn bỏ cuộc thì bao giờ cta mới có thể đứng vững khẳng định bản thân ??? chỗ này nó áp lực bạn bỏ, thế chỗ mới bạn tới cũng áp lực và bạn lại bỏ, bạn định bao giờ mới yên ổn 1 chỗ đây, mình đọc bài bạn bảo ngọc viết thấy bạn đang trong tình trạng khá là căng thẳng, có lẽ mối trường làm việc ở đó không được thân thiện cho lắm, nhưng bạn đừng mất niềm tin nhé, nhìn chung, tất cả chúng ta - những cán bộ ngân hàng hiện tại và các cán bộ ngân hàng tương lai, cùng phải cố !!!