Hâm mộ MU

  • Thread starter wwwvietseo
  • Ngày gửi
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Quả này khó cho cả Liverphuun và Chelsea roài...hà hà...
images1744864_0.jpg
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Liverpool gặp Chelsea, nhen lửa hận thù Alonso - Lampard

Liverpool và Chelsea vốn có duyên nợ tại sân chơi châu Âu, và cuộc chạm trán càng được hâm nóng thêm bởi mối tư thù cá nhân giữa hai ngôi sao trên hàng tiền vệ, Xabi Alonso & Frank Lampard.

Quay ngược bánh xe thời gian trở về năm 2005, Chelsea đụng Liverpool trong khuôn khổ giải Ngoại hạng. Trận cầu đang diễn ra sôi nổi thì bị ngắt quãng bởi một pha đạp bóng bằng cả hai chân cực kỳ thô bạo của Lampard nhắm vào Xabi Alonso.
images1744892_2005.jpg

Lampard đạp vỡ mắt cá chân Alonso hồi năm 2002

Không kịp né đòn triệt hạ của đối thủ, chàng tiền vệ người Tây Ban Nha quằn quại rời sân trên cáng trong sự đau đớn. Hệ quả sau đó, Alonso buộc phải đón chào năm mới (2005) trong... bệnh viện, và gặm nhấm nỗi buồn xa sân cỏ 3 tháng trời do vỡ mắt cá chân.

Bẵng một thời gian dài, cho đến trước cuộc gặp gỡ giữa hai đội vào đầu tháng 2 vừa qua, Lampard bất ngờ thổ lộ trên tờ Sportsmail: "Chúng tôi đã chơi rất nhiều trận cầu lớn mà trong đó, tính chất căng thẳng luôn được đẩy lên mức cao trào. Về cá nhân, giữa tôi và Alonso tồn tại một khoảng cách lớn".

Nhà báo Martin Samuel vặn lại: "Nhưng anh mới là người làm vỡ mắt cá chân Alonso". Lampard trả lời: "Vâng, tôi biết đó là một lỗi thô bạo và xứng đáng nhận thẻ vàng. Tôi không hề có ý chơi xấu anh ta. Trong bóng đá các cú tackle quyết liệt xảy ra thường xuyên, và các cầu thủ phải biết chấp nhận.

Tối hôm ấy, tôi nghe tin chấn thương của Alonso khá nghiêm trọng nên đã bấm điện thoại định nói lời xin lỗi. Nhưng anh ta không nhấc máy. Kể từ đó, Alonso luôn trừng trừng nhìn vào mắt tôi với thái độ hằn học mỗi khi hai người có dịp giáp mặt nhau. Ngoài ra, anh ta cũng thường xuyên có hành vi cố tình khiêu khích trên sân bóng".

Đúng một ngày sau khi bộc bạch trên báo chí, Lampard đối mặt cùng Alonso trong trận chiến ở Anfield (hôm 1/2). Thời điểm đầu hiệp hai, Alonso và Lampard cùng lao vào tranh bóng "năm ăn, năm thua". Cầu thủ người Tây Ban Nha thất thế hơn nên lập tức "nằm sân" với vẻ mặt đau đớn.

Đứng ngay cạnh đó, trọng tài chính Mike Riley liền rút thẻ đỏ đuổi Frank Lampard. Chẳng kịp phân trần, ngôi sao của Chelsea lặng lẽ rời sân, bỏ lại gánh nặng lớn cho các đồng đội trong quãng thời gian còn lại.

Chung cuộc, "The Blues" thua 0-2, báo chí và các nhân vật liên quan lại có dịp mổ xẻ về tình huống dẫn đến bước ngoặt trận thư hùng. Xem lại băng hình, bản thân trọng tài Riley thừa nhận, mình đã quá nặng tay khi truất quyền thi đấu Lampard.
images1744894_4.jpg

Alonso hả hê, còn Lampard phải nhận thẻ đỏ oan ức

HLV Felipe Scolari (lúc đó dẫn dắt Chelsea) còn tỏ ra cay cú: "Trọng tài Riley đã đưa ra quyết định gây ảnh hưởng đến cả cục diện trận đấu. Ông ta nên gọi điện xin lỗi Lampard và FA cần phải xóa án treo giò ngay tức thì".

Cuộc chạm trán qua đi, Xabi Alonso cũng không đưa ra lời bình luận nào về tình huống va chạm với Lampard. Nhưng một người đồng đội tại Liverpool tiết lộ, Xabi tỏ ra khá hả hê vì đối thủ anh "ghét cay ghét đắng" (Lampard) đã phải rời sân trong tủi hổ.

Duyên kì ngộ trên đấu trường châu Âu một lần nữa đưa đẩy Liverpool & Chelsea quyết hai trận sống mái. Và tất nhiên, người hâm mộ cũng rất nóng lòng muốn chứng kiến cuộc đụng độ được dự báo nảy lửa giữa hai chàng tiền vệ vốn chẳng ưa gì nhau, Xabi Alonso - Frank Lampard.
Mặc dù không ưa gì F.Lampard và Chelsea nhưng quả thực nhìn cái mẹt thèng Alonso thật đáng ghét. Dù sao F.Lampard vẫn là một chiến binh thực sự khác hẳn với thèng Alonso nhỏ mọn hà hà...
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Dự đoán các đội lọt vào bán kết:
1. VillarealFC
2. MU FC
3. Chelsea FC
4. BayernM FC

MU gặp Porto quá yếu cửa vào rộng mở...
còn Chelse á.. mặc dù có phù thủy mới nhưng ko qua ải Liv của em đâu pác chưa gì đã gạch tên Liv của em ra ròi
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Quả này thì chít Livờ rồi Thủm ơi, thèng Drogba cáo già lắm đấy lại thêm ông Essien mới quay lại sân cỏ mới đau chứ...hic...Toalét của chú lại gặp phải Terry thì...đi bằng...mông...nhé...
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Quả này thì chít Livờ rồi Thủm ơi, thèng Drogba cáo già lắm đấy lại thêm ông Essien mới quay lại sân cỏ mới đau chứ...hic...Toalét của chú lại gặp phải Terry thì...đi bằng...mông...nhé...

Thua Fulham...MU gặp rắc rối roài.....he he he tối nay khoảng cách chỉ còn 3 điểm
 
Bienvang

Bienvang

game đế chế
23/11/08
231
0
16
xa lam
Vẫn còn 1 điểm nhưng MU còn 1 trận "thua" sắp tới chưa đá ah.Chúc mừng Liverpool bắt tay với trọng tài trong trận với Vila.
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Vẫn còn 1 điểm nhưng MU còn 1 trận "thua" sắp tới chưa đá ah.Chúc mừng Liverpool bắt tay với trọng tài trong trận với Vila.

Gì thế...bắt tay chi đây.....2 quả đầu tiên thì bắt tay nỗi gì........Đẳng cấp củă Liverpool vựot xa Aston mà he he he

MU toát mồ hôi roài đây
 
M

minhtam020109

Sơ cấp
16/7/08
23
0
0
41
TpHCM
Đúng là MU đang khủng hoảng và chỉ còn hơn Liv 1 điểm nhưng MU còn 1 trận chưa đấu, chưa biết kết quả trận đấu bù ra sao nhưng không thể nói Liv đã bắt kịp MU. Nếu MU thắng thì sao: 4 điểm và chỉ còn vài vòng đấu nữa là PR kết thúc, lúc đó 4 điểm đã là một khoảng cách lớn khó mà san lắp, một khi MU tìm lại được mạch thắng thì không có lý do gì lại phải chịu những thất bại lãng xẹt khác. Còn ngược lại MU có thua ở trận đấu bù thì vẫn còn hơn Liv 1 điểm, lúc đó có lẻ MU thật sự nguy cấp nhưng với điều kiện Liv phải giữ được sự hưng phấn và không để phong độ bất thường, thêm một ý nữa là trong điều kiện Liv không mất Gerrard và Torres vì chấn thương. Mà các bạn đã biết Liv gặp những đội bóng lớn thì thường đá rất máu và hay nhưng cũng có nhiều trận thua những đội đàn em một cách khó hiểu
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Hê hê, đêm nay lại được xem Rooney biểu diễn võ thuật trước Ukraina đây....xem ku này đá lại nhớ đến Paul Gascoigne ngày xưa...hic hic ....
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Hôm nay đọc được bài này nói về ông già gân Alex Ferguson thấy hay hay post lên cho các MUfans cùng đọc:
Ferguson_468x398.jpg

1. Tính cách:
-Một con người khao khát chiến thắng đến kỳ lạ, dù đã hơn 20 năm trong sự nghiệp HLV nhưng ông chưa bao giờ giữ được sự điềm tĩnh khi đội bóng của ông ghi bàn, đôi khi chúng ta cũng bật cười với sự vui mừng của ông vì hình như nó không giống với tính cách của một ông già đã gần 70 tuổi.
-Rất nóng nảy và luôn "nạt nộ" những đứa con của mình khi chúng trở nên yếu đuối trước đối thủ ---> Biệt danh "Máy sấy tóc" cũng ra đời từ đó.
-Luôn nghiêm khắc với bản thân và cầu thủ, đến cái tuổi mà những người đàn ông đã nghỉ hưu cách đó gần 10 năm thì SAF vẫn miệt mài cống hiến cho những ước mơ của mình. Ông luôn đòi hỏi những cầu thủ của mình phải luyện tập và phải khát khao chiến thắng --- Paul Ince là trường hợp tiêu biểu, anh này đã bị đuổi khỏi MU do thái độ tập luyện thiếu nghiêm túc khi MU đã vô địch Premier League sớm trước mấy vòng đấu.
2. Phong cách huấn luyện:
-Ông luôn hướng đến bóng đá đẹp và đã tạo dựng cho đội bóng của mình một lối chơi mang đậm phong cách châu Âu nhưng không kém phần hoa mỹ. Xem MU đá ta thấy họ ít khi đi bóng rườm rà, mà vẻ đẹp được tạo ra ở đây nằm ở những đường đan bóng 1 chạm đẹp đến mê hồn, những pha phối hợp đầy tính bất ngờ nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Tôi vẫn còn nhớ như in những pha phối hợp ở cánh của G. Neville và Beckham, những đường đan bóng chết người của cặp Cole&Yorke, đôi khi những pha đi bóng lắt léo của Giggs thời đỉnh cao phong độ khiến chúng ta ngơ ngẩn, nhớ nhất quả đi bóng từ giữa sân qua bốn năm câu thủ của Arsenal và sút tung lưới Seaman ở trận bán kết FA cup 98/99.
-Ông luôn chọn những cầu thủ có tinh thần thi đấu cao, và luôn mang trong mình tính háo thắng cao độ, những trường hợp điển hình như: Eric Cantona, Roy Kean, Rooney cũng vậy nhưng ít hung hăng hơn là: Garry Neville, Scholes, Beckham, Smeichel và còn nhiều nữa. Hình như ở MU những ai không còn khát khao chiến thắng sẽ không thể tồn tại. Chỉ với những cầu thủ có tính cách như vậy MU mới có thể ngự trị trên đỉnh vinh quang suốt hai thập kỷ qua. Tuy nhiên cũng bởi vì thế chúng ta có thể rất dễ dàng nhận thấy một điều: MU vẫn thường mất bình tĩnh khi thế trận không được như ý muốn, hoặc khi đang bị dẫn bàn các cầu thủ thường rất nôn nóng.
-Một HLV rất giỏi nuôi dưỡng các cầu thủ trẻ và biến họ trở thành một ngôi sao thực thụ trên sân cỏ thế giới. Ông luôn có những lời khuyên bổ ích cho tất cả các cầu thủ trong mọi hoàn cảnh và mọi tình huống.
-Ông luôn biết cách làm mới đội bóng của mình, đội bóng của ông đã có lúc gặp khó khăn thật sự nhưng với khả năng refresh tuyệt vời của mình ông đã đưa đội bóng của mình luôn luôn tiến lên. MU lúc nào cũng vậy, năm sau mạnh mẽ hơn năm trước và luôn tìm cách để đi tới cái đích hoàn hảo. Thế mới có chuyện, khi Mourinho dẫn dắt Chelsea vô địch ngoại hạng 2 năm liên tiếp, người ta đã nhắc đến một sự thống trị mới có tên Chelsea, nhưng sau đó SAF đã chứng minh cho mọi người thấy chân lý của câu nói : "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi !" Man đã vô đich 2 năm sau đó và Mourinho ra đi !
-Với các cầu thủ, ông là một người thầy và là một người cha nghiêm khắc
3. Những phát ngôn và các cuộc khẩu chiến:
-Trong các cuộc khẩu chiến, ông luôn là người chiếm được ưu thế. Tuy không thể sánh bằng Morinho ở khả năng gây chiến nhưng SAF cũng là một HLV rất thích khẩu chiến ^^, có lẽ điều đó khiến giải ngoại hạng sôi động hơn. Giống như khi Mourinho bị sa thải tôi cũng thấy hơi buồn vì nếu thiếu cái miệng của ông "Nhô" này thì ngoại hạng cũng kém vui phần nào.
-Ngày trước khi Arsenal đang là một thế lực ở giải ngoại hạng và là đối thủ ngang tầm với MU thì các cuộc khẩu chiến giữa SAF vơi Wenger luôn rất gay gắt và diễn ra như cơm bữa. Sau này, khi Chelsea nổi lên thành một thế lực ở giải ngoại hạng, ông lại bước vào cuộc khẩu chiến với Mourinho, tuy nhiên ở trong sân cỏ là vậy nhưng ngoài đời 2 con người này lại rất hay uống cafe với nhau. Giờ đây, SAF lại tiếp đón một đối thủ khác, tuy không nóng nảy như Wenger, mạnh miệng như Mourinho nhưng con người này rất khôn ngoan, thông minh và rất hiểu tâm lý chiến lại là một kẻ đầy bản lĩnh đó là Rafa Benitez. Cuộc vui lại bắt đầu và SAF vẫn tiếp đón đối thủ bằng kinh nghiệm của một lão tướng dày dặn kinh nghiệm trận mạc, đã nếm đủ mọi cay đắng và vinh quang. Tôi tin cuối cùng SAF sẽ là người chiến thắng. ^^
-Nhiều câu nói của ông còn in sâu vào tâm trí của người hâm mộ. Đặc biệt là câu nói:"Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi !". Hoặc câu nói của ông trong khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp ở trận chung kết C1 98/99 khi MU đang bị dẫn trước 1-0 bởi Bayer Munich: "Sau khi rời khỏi đường hầm các anh sẽ đi qua chiếc cup nhưng các anh sẽ không bao giờ chạm được vào nó" câu nói đó đã khiến các cầu thủ chiến đấu hết mình trong hiệp 2 và giành chiến thắng ở phút cuối cùng của trận đấu.
4. Cuộc sống:
- Cuộc sống của ông trong sân cỏ sôi động là thế nhưng ngoài đời ông sống rất bình dị và hầu như chẳng ai biết được ông sống như thế nào, ngay cả ở Anh với những tờ báo luôn chăm chăm đi soi mói chuyện đời tư của người khác mà cũng chẳng có chuyện gì để viết về ông ---> Tội nghiệp cho cái lũ hôi hám đó!
- Đặc biệt ham thích những con ngựa đua
- Rất yêu vợ ^^
__________________
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Những điều khác nhau về “văn hóa sân cỏ” ở Italia và Anh

1) Ngày Chủ nhật ở Italia, đó là ngày của nhà thờ, và các CĐV sẽ ở nhà ủng hộ cho đội bóng của mình. Còn ở Anh, đó là ngày các quán rượu đông khách nhất vì có các CĐV tập trung tại đây.

2) Ở Italia, món pasta và thịt viên cùng với 1 ly vang đỏ đã có thể làm nên bữa ăn trước trận đấu. Còn ở Anh, thì bạn sẽ thấy những CĐV trên tay cầm bánh mỳ kebab, khoai tây chiên cùng một lon bia trên đường vào các SVĐ.

3) Ở Italia, cảnh sát cho phép bạn ném cam vào xe bus chở đội bóng. Nhưng ở Anh, nếu làm vậy bạn sẽ bị tống giam ngay.

4) Cách ứng xử của các tifosi là rất hòa nhã khi đi ra nước ngoài, nhưng ở nhà thì họ thật tệ. Trong khi đó, CĐV của Anh thì hoàn toàn ngược lại.

5) Ở Anh, các fan ngồi trên ghế của SVĐ. Trong khi đó, ở Italia các CĐV lại sử dụng ghế của SVĐ như một vũ khí.

6) Ở Anh, nếu bạn muốn có thứ gì đó để ăn tại một trận đấu thì bạn có thể đi mua tại các quầy bar của SVĐ. Còn ở Italia, bạn chỉ việc kêu “A Bibitaro” với chàng trai bán quà vặt cách đó 20m, sau đó bạn đẩy tiền dọc theo hàng ghế của mình cho những CĐV khác và đồ ăn của bạn sẽ được đưa ngược trở lại.

7) Ở Anh, nếu bạn nhanh và mạnh mẽ, có thể chạy không nghỉ 90 phút thì bạn là cầu thủ tuyệt vời, dù cho các kỹ năng của bạn là rất tệ. Thế nhưng ở Italia thì ngược lại, bạn sẽ là cầu thủ tuyệt vời nếu như có kỹ thuật tuyệt vời, cùng lối đá có chiến thuật, cho dù bạn có tốc độ của một con ốc sên đi chăng nữa.

8) Ở Anh, nếu tờ Sky Sport cho biết rằng, Peter Crouch là cầu thủ chơi hay nhất thế giới thì cả nước sẽ tin tưởng và ca tụng. Trong khi đó ở Italia, nếu tờ Sky Italia cho biết, Simone Loria là hậu vệ hay nhất hành tinh thì lập tức những CLB quan tâm đến anh ấy sẽ hủy bỏ những liên hệ với anh.

9) Ở Italia, “phương tiện biện minh cho kết quả" và việc kéo áo để đi khỏi, cùng cách giễu cợt các trọng tài được xem như một phần quan trọng của các trận đấu. Thế nhưng, ở Anh thì việc này được coi như là những câu chuyện phiếm và chuyện “phương tiện biện minh cho kết quả" là không ý nghĩa, điều quan trọng là chiến thắng bằng mọi giá.

10) Ở Italia, phòng ngự là một nghệ thuật. Ở Anh, phòng ngự là hành động chống lại bóng đá.

11) Ở Italia, nếu một đội bóng thua đến 3 – 0, các cầu thủ coi như đã sụp đổ. Trong khi đó các CĐV sẽ lăng mạ đội bóng và đập phá xe của các cầu thủ, đồng thời sẽ xâm phạm sân tập của các cầu thủ vào sáng hôm sau. Còn ở Anh, nếu một đội bóng có thua đến 8 – 0 đi chăng nữa thì các cầu thủ vẫn tiếp tục chiến đấu và chạy theo bóng cho đến khi nào kết thúc trận đấu. Trong khi đó thì các CĐV trên sân vẫn hát và hò reo cổ vũ cho những anh hùng của họ.

12) Ở Anh, một trọng tài tồi là do trình độ kém. Còn ở Italia, một trọng tài tồi là do "hối lộ".

13) Ở Anh, các bài báo về bóng đá được đăng vào cuối tuần có tời 99% là tin tức nóng hổi và chỉ có 1% là bài phân tích. Trong khi đó, ở Italia thì chỉ có 1% là các tin tức nổi bật và có tới 99% số bài phân tích, bình luận...
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Đã một tuần qua đi kể từ 2 trận đấu tồi tệ nhất từ đầu mùa. Mọi Manucian đang ở trong cùng 1 tâm trạng: nhẫn nhục, chịu đựng. Chịu đựng mọi lời chê bai từ các Antifan, chịu đựng các lời công kích từ phía báo giới, tự mình tìm cách giải thích mà mình cho là thích hợp nhất cho thời điểm khó khăn này của Quỷ đỏ. Không ít lần tôi tự hỏi:" Nếu thời gian trở lại thì mình có là Fan của MU không nhỉ?" Nếu như thế thì tôi sẽ không phải chịu đựng tất cả những gì mà các cầu thủ bên kia lục địa gây ra cho bên này. Sẽ không có những lời dè bỉu khi MU thảm bại, cũng sẽ không có Antifan nào nhìn tôi và bảo:" Đấy! MU vô địch của mày đấy. Hay chưa!" Tại sao tôi và rất nhiều người ở đây phải chịu đựng tất cả những chuyện này. Đó là vì tình yêu với Quỷ đỏ.

Tình yêu này bắt đầu từ trận đấu đầu tiên tôi xem MU thi đấu trong trận chung kết Champion League năm 99. Hình ảnh một đoàn quân trong thế bất lợi đã cố gắng vãy vùng khỏi số phận, cố gắng giành lại những gì tưởng như đã tuột khỏi tầm tay. Và mọi chuyện đã đến, cú lội ngược dòng lịch sử ấy không chỉ mang về cho MU một chiếc Cup vô địch ở giải đấu danh giá nhất châu lục, mang về cho nước Anh chiếc Cup đầu tiên kể từ sau khi hội nhập lại Châu Âu nó còn mang hình ảnh Quỷ đỏ vào tim tôi. Màu đỏ trên áo đấu đã bao phủ lấy con tim tôi, nó làm tôi điên cuồng gào thét khi MU ghi bàn giành chiến thắng, nó bóp chặt con tim tôi khi Quỷ đỏ thất bại, nó làm tôi nghẹn ngào, ngờ nghệch, bé nhỏ, điên rồ.... Khi ngồi trước màn hình và nhìn các cầu thủ vào sân, khi các cổ động viên gào thét tên 1 cầu thủ, khi cùng hát vang bài hát truyền thống" Glory Glory Man United", khi mỗi giây phút trôi qua tình yêu đó càng sâu đậm thêm, nó vượt lên trên tất cả và trở thành niềm kiêu hãnh, niềm tự hào sâu sắc khi tôi tuyên bố mình là 1 Fan của Manchester cũng như mình là 1 người Việt Nam.

Niềm kiêu hãnh của tôi ngày càng lớn dần lên nhưng không phải chỉ được nuôi dưỡng nó còn không ngừng chịu thử thách. Đoàn quân của Sir Alex không phải bao giờ cũng chiến thắng, cũng vô địch, cũng gạt bỏ tất cả đối thủ để đăng quang. Những thất bại đắng cay, những phút thiếu may mắn, những mùa giải ảm đạm không có được danh hiệu, những cú trượt dài trên bảng xếp hạng, những cuộc khủng hoảng lớn, nhỏ. Tất cả đã tạo ra tôi: 1 con người không chỉ là biết vinh quang chiến thắng, chỉ biết hân hoan khi có được may mắn mà còn là 1 người biết chấp nhận thất bại dù cay đắng, khó nuốt tới mức nào." Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, thì chân ta cũng thấm đau vì những mủi gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió..." Tôi không dừng bước trước gai nhọn hay khó khăn và niềm tin cháy bỏng trong tôi tin rằng Quỷ đỏ của tôi cũng thế, Quỷ đỏ trong tôi luôn vươn lên không bao giờ tự hài lòng với chính mình và cũng luôn biết cách vượt qua thất bại. Bầy Quỷ đỏ của tôi không bao giờ ngừng bước tiến vì những mũi gai bé nhỏ, những vết thương tầm thường mà sẽ dùng chính máu của mình để làm cho sắc đỏ vinh quang ngày càng rực rỡ.

Dù thất bại không phải là 1 từ hay dùng với Quỷ đỏ nhưng mỗi khi thất bại thì Quỷ đỏ luôn cố gắng vượt lên tất cả khó khăn để lao về phía trước. Các đối thủ thì thay phiên nhau sáng lên rồi vụt tắt chỉ để lại mỗi mình Quỷ đỏ 1 mình trên con đường bá vương của mình. Khi một đối thủ mới xuất hiện thì luôn có những bất ngờ mới lạ từ những gì họ mang lại có đội sáng lâu dài nhưng cũng có đội chỉ như sao băng trên bầu trời. Muôn vàn đối thủ cũng chỉ có 1 Quỷ đỏ, bao thế hệ cầu thủ, huấn luyện viên đã đến và đi, bao nhiêu mồ hôi đã đổ xuống để chứng minh sự bất tử của Quỷ đỏ. Không ngạc nhiên khi Manchester United có nhiều Fan nhất trên thế giới, có nhiều lí do khác nhau để chúng ta cùng chung sống, sinh hoạt dưới mái nhà Quỷ đỏ nhưng chung quy lại chúng ta tìm thấy tất cả các phẩm chất lớn nhất của 1 nhà vô địch, tất cả những phẩm chất mà chúng ta chưa có và đang muốn bổ sung vào chính bản thân mình. Ai dám bảo không muốn có tinh thần kiên cường của quỷ đỏ, không muốn có niềm tin vào tương lai mãnh liệt như những Manucian đã thể hiện hay không muôn có 1 cái tôi nghệ sĩ như Beckham, Ronaldo..., 1 cái tôi rất sao của King Eric, của Roy Keane... hay không muốn có sự trung thành của Ryan Giggs hay Sir Alex. Mọi câu lạc bộ lớn đều có những phẩm chất mà tôi đã kể nhưng không đâu hài hòa và thống nhất như tại Nhà hát của những ước mơ. Không đâu làm tim tôi ngây ngất, choáng ngợp như tại Old Trafford, cũng không đội bóng nào làm tôi điên cuồng như các cầu thủ MU. Niêm tin và tình yêu vào bóng đá vào thể thao của tôi cũng bắt nguôn từ thành Manchester. Nếu những sóng gió này là thử thách tình yêu của tôi với quỷ đỏ thì đó- dù bất kì thử thách gì trong tương lai, cũng chỉ quá bé nhỏ trước niềm tin tuyệt đối của tôi vào Manchester United. Tôi chưa bao giờ hi vọng Quỷ đỏ sẽ chiến thắng. Tại sao tôi phải hi vọng ngày mai mặt trời phải mọc ở hướng Đông? Chiến thắng đối với Manchester là tất yếu và khi những tháng ngày giông bão này qua đi thì một tương lai tươi đẹp sẽ mở ra trước mắt chúng ta- những kẻ chẳng biết mặt nhau nhưng lại có cùng 1 tình yêu, cùng yêu chung 1 tình yêu lớn là Manchester United.

Nếu thời gian quay trở lại cho tôi trở về ngày lịch sử ấy, tôi vẫn sẽ điên cuồng gào thét cổ vũ cho Quỷ đỏ. Tôi vẫn sẽ mang tình yêu mãnh liệt này vào trong tim để cùng chung sống với Quỷ đỏ. Để từng giọt mồ hôi rơi trên sân tập hòa cùng dòng máu, để từng lời bài ca truyền thống của Quỷ đỏ đập chung nhịp với từng nhịp đập con tim tôi." Hãy ở lại với tôi dù vui tươi hay đau khổ" tôi nguyện đem cả cuộc đời mình để giữ lại 1 ít kỉ niệm cho những ngày tháng đã qua của Quỷ đỏ để sau này truyền lại cho bạn bè, người thân và các thế hệ sau tôi cũng có cùng 1 tình yêu như tôi. Một tình yêu vĩnh cửu với Manchester United
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Tặng pác Bờ 1 bài viết của 1 gamer FM...( sắp tới mời pác qua nhà Liv đọc bài của em he he he )




Man utd - niỀm tin cỦa mỘt hlv nghiỆp dƯ

Từ thởi nhỏ , sự ảnh hưởng của người cha trong gia đình đã thấm đẫm trong tôi , ngày cuối tuần ba ngồi xem bóng đá , tôi thì ngồi trong lòng ba , mắt nhìn những áo đỏ chạy liên tục trên sân.Kể từ đó bóng đá đến với tôi như sự tự nhiên , như món ăn quen thuộc mỗi ngày cuối tuần.

Lớn lên tôi thích bóng đá , thích màu áo Man Utd , hai cha con cùng xem bóng đá , cùng bình luận và dĩ nhiên không bao giờ tranh cãi vì là fan Man Utd ko biết từ lúc nào.

Một hôm một người bạn tặng tôi một cái đĩa game FM và một nick trong trang 4rum . Nào sao mình không thử cảm giác một huấn luyện viên , một sir Alex mang dòng máu việt.

Đầu tiên là xác định chơi như thế nào , game là món quà giải trí , vậy mình phải chọn ngay đội bóng nào mình yêu nhất- Man Utd - ch ỉ một mà thôi , mục tiêu là hướng đội bóng có một đội hình với nồng cốt là các cầu thủ quốc tịch Anh , th êm vào m ột số siêu sao nước ngoài , hướng tương lai là các cầu thủ đào tạo tại clb và biết đ âu có thêm một cầu thủ quốc tịch VN thì tuyệt vời. Tình hình tài chính phải quyết tâm hướng đến là đội bóng gi àu nhất thế giới , phải là clb có thành tích vượt qua được Read Madrid huyền thoại.

Tháng 7 năm 2008 , tôi được chủ tịch CLB Man Utd trãi thảm đỏ mời về nhận nhiệm vụ thay thế thần tượng của tôi là sir alex , người đã cáo lão về quê an hưởng tuổi già.

Nhìn ánh mắt chế nhạo của các nhà báo hôm phỏng vấn giới thiệu hlv mới , cái nhìn nghi hoặc của các cầu thủ trên sân tập , tôi tự nhủ : đây là một con đường đầy gập ghềng chông gai.

X ác định lối chơi : Man Utd là một đội hình tương đối đồng đều , nhưng tôi muốn phát huy vai trò cầu thủ tôi thich nhất : Ronaldo . Vậy thì 4-1-2-3 nào .

th ủ m ôn : Ben Foster ( lựa chọn tương lai cho đội Anh ) dự bị Edwin van der Sar
Dr : Rafael Forster wonderkid mới , chạy nhanh , hổ trợ tấn công tốt , dự bị Wes Brown
Dl : Joe Mattock ( quốc tịch Anh hướng tương lai cho đội tuyển ) dự bị John O'Shea - cầu thủ đa năng
DC : Rio Ferdinand ,Nemanja Vidic : cặp trung vệ thép , dự bị : Jonny Evans
DM : Owen Hargreaves , cầu thủ trung tâm của đội bóng , dự bị : camacho - cầu thủ TBN mới mua
MC : Paul Scholes , Michael Carrick , dự bị : Anderson
AML : Nani dự bị : Ryan Giggs
AMR : Cristiano Ronaldo , siêu sao , được hướng tới một lối chơi tự do
FC : Wayne Rooney dự bị : Dimitar Berbatov

Xác định lối chơi : chơi theo lối chơi dãn biên với Owen Hargreaves trung tâm điều phối bóng , chơi thấp nhất trong hàng tiền vệ. Hai hậu vệ biên tích cực dâng lên hổ trợ , Cristiano Ronaldo chơi tự do , thường xuyên từ cánh di chuyển vào trung lộ nhận bóng dứt điểm , Wayne Rooney làm con vịt mồi thu hút hậu vệ , tạo khoảng trống cho hàng tiền vệ áp sát cầu môn.

Bán một loạt cầu thủ : Patrice Evra, Park Ji-Sung , Carlos Tevez thu về 59 triệu cho ngân quỹ.

Sau những trục trặc ban đầu , đội bóng dần thích nghi với hệ thống chiến thuật mới qua các trận đấu. Tuy nhiên , đối thủ Arsenal tỏ ra cực mạnh , liên tục dẫn đầu cách Man utd 7 đ , thật là khó khăn .Cuối mùa dù đã thu ngắn khoảng cách chỉ là 1 đ nhưng vẫn ngậm ngùi nhìn Francesc Fabregas hâng hoan dâng cao cúp ngoại hạng.

Tại cúp FA và Carling cúp , MU đều dừng bước trước Newcasstle với sự xuất sắc của tiền đạo martin.

Chỉ còn CL để phấn đấu , nhưng lại một hòn đá tảng chận ngay trong trận chung kết : Arsenal , đội mà ở giải ngoại hạng cả lượt đi và về tôi đều chỉ hòa được ở những phút cuối cùng.
Trận chung kết bắt đầu :

Cặp tiền vệ trung tâm Michael Carrick - Anderson (đá thay Paul Scholes bị chấn thương ) thi đấu không như tôi mong đợi , Francesc Fabregas, Denilson, Abou Diaby gây sức ép mạnh mẽ làm Anderson luống cuống , liên tục mất bóng . Gael Clichy bắt chết Ronaldo , Nani tạt bóng vào thì liên tục bị William Gallas cản phá.

Việc gãy đổ từ tuyến tiền vệ gây sức ép mạnh mẽ lên hàng hậu vệ và trong thoáng Rio mất tập trung , Francesc Fabregas đã lừa bóng vượt qua , ghi bàn vào lứới Ben Foster .

Hiệp 2 , chỉ còn 45 phút để làm lại , Giggs và Ber được tung vào sân ,Rooney đá hộ công ngay sau lưng Ber. Berbatov đã thi đấu đúng theo ý đồ của tôi , thu hút sự đeo bám của hai trung vệ đội bạn , và rồi VÀO …VÀO , rooney đã tận dụng rất nhanh pha ói bóng của Manuel Almunia sau cú sút xa của Ronaldo … 1-1 rồi.

Phút 90+2 , Ronaldo đứng trước quả phạt cách khung thành chừng 30 m.Tự nhiên tim tôi đập nhanh quá , có cảm giác như cơ hội mà mình mong mỏi đã đến rất… rất gần. Ronaldo mím chặt môi , lấy đà , trái bóng vẽ một đường cong trên không trung vòng qua hàng rào rồi chui tọt vào lưới . Almunia đứng nh ư trời trồng , mắt không tin nổi sao bóng có th ể vào được lưới m ình.

Mùa giải kết thúc , tuy chưa phải là trọn vẹn nhưng dù sao đó cũng là một trải nghiệm tuyệt vời cho tôi.

Mùa giải sau tôi vẫn giữ một niềm tin mãnh liệt , niềm tin vào những chú quỷ đỏ mà mình đã cất công gầy dựng , lớp trẻ đã trưởng thành nhanh chóng , tại sao mục tiêu mình không thể hoàn thành được.
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Thành công của ManU qua lăng kính Fm players​

Có thể nói đến giờ này, tuy vẫn có 4 mục tiêu để chiến đấu (chưa có chắc cái nào) nhưng cũng có 1 cái dường như đã an bài (đó là chức vô địch PL), ManU vẫn làm lũi kiếm tìm những thành công mới, năm ngoái với chuỗi 4 - x ấn tượng thì năm nay chuỗi x - 0 càng ấn tượng hơn, 1 lão tướng ghi bàn trong 17 mùa giải cho ManU, 1 lão tướng khác thì giữ Goal 14 trận trắng lưới..bla và bla, kể ra thế không phải để khoe thành tích mà để thấy được rằng ở PL nói chung ManU đang là đội thành công nhất. Theo phân tích của 1 amatuer FM player như tôi thì ManU thành công nhờ các điểm sau:

1. Tactics được thay đổi liên tục, không rõ bác Assistant của ManU feedback ra sao nhưng rõ ràng là chiến thuật của ManU thay đổi qua từng trận đấu. Không chỉ thay đổi về đội hình và cả Role of player nữa. Mỗi 1 lần ra sân cùng 1 cầu thủ nhưng lại có các cách thi đấu khác nhau. Ví dụ: Ronaldo không bám trung lộ quá nhiều như năm ngoái, anh bám biên nhiều hơn, chim mồi nhiều hơn, Berba là 1 vị trí khó xác định nhất trên sân, trận thì anh đá lùi như tiền vệ, đôi khi cao lên như CF, trận gặp Inter vừa rồi không biết anh có đá ST không nữa, hay là Giggs, lão tướng tuổi đã cao nhưng vị trí trên sân của anh rất đa dạng: trung lộ là chính, cánh cũng có tham gia (cánh phải nữa mới xì tin), tiền đạo cũng làm 1 ít...

2. Không thể không nhắc tới cách xoay vòng cầu thủ của HLV được đứng đầu trong Hall of fame. trình độ xoay vòng của ông đã đạt đến mức gần như hoàn hảo. 14 trận trắng lưới đó ngoài Vida và Van Der Sar thì 3 vị trí còn lại đuợc đảm nhiệm bởi các cầu thủ khác nhau. Trong chuỗi trận 1 -0 thì người ghi bàn cũng rất đa dạng. Tất nhiên là đội Reserve cũng có vài anh tài năng nữa nhưng không thể phủ nhận thành công của ManU có công rất lớn của SAF.

3. Cái cuối cùng tớ muốn nhắc đến là Teamtalk trước và giữa trận đấu, rất nhiều lần trong mùa giải này ManU ghi bàn muộn và các cầu thủ luôn nói rằng chúng tôi phấn đấu hết mình đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu mới thôi. Và để cầu thủ tự tin và nỗ lực thế thì temtalk được sử dụng khá hoàn hảo.
vâng thực sự mùa bóng này, SAF đã 2 lần đưa ManU hạ đo ván đại ca Rách Nát trên chấm 11 m. Đầu mùa là Siêu cup nước Anh và giờ đây là Chung kết của League Cup. Nhân sự kiện này cho phép tôi tiếp tục phân tích về thành công của ManU qua tầm nhìn của Manager (vị trí anh em ta luôn đảm nhận mỗi khi click đúp biểu tượng Fm.exe)

4. Cách họp báo của SAF + khả năng khiêu khích đối thủ khiến đối thủ mất tập trung vào giai đoạn cần thiết nhất. Còn nhớ cách đây khoảng hơn 10 mùa bóng, News (đội bóng chứ không phải vũ trường) đang dẫn ManU 12 điểm và thời điểm đó là đầu tháng 3 (giai đoạn tăng tốc về đích của PL), SAF lúc đó đã có 1 tuyên bố khiến Keegan lao vào tranh cãi quyết liệt và cuối mùa ngậm ngùi nhìn ManU lên ôm cup. Và minh chứng tốt hơn ở mùa bóng này, tháng 12 Liv đang hơn ManU 7 điểm và ManU phải đối mặt với 1 lịch thi đấu dày đặc, khả năng bám đuổi của ManU bị đánh giá thấp vì phong độ không cao trong suốt thời gian trước đó. Thầy trò Benitez thi nhau tâng bốc rằng năm nay không Liv vô địch thì còn ai trồng khoai đất này, SAF bỗng ở đâu dội 1 gáo or 1 phi nước lạnh (dân gian có câu là ném đá hội nghị), nghi ngờ khả năng vô địch của Liv. Và từ ngày hôm đó không hôm nào là không có bài phản đối của Benitez trên mặt báo, nhưng các cầu thủ của ông lại nghĩ khác, người Anh thì ủng hộ ông Benitez (Carrager, Gerrard) còn đồng hương của ông thầy Tây Ban Nha lại lặng lẽ "xiên" ông 1 phát khi trả lời báo trí rằng ở PL tôi câu nhận ManU là mạnh nhất (said from handsome Spanish Torres). Và kết quả đến giờ ai cũng rõ 14 trận trôi qua (ManU 13 thắng /1 hoà còn Liv 5/8/ và thua 1), điều kì lạ là ở chỗ, cứ Benitez lên mặt báo phản ứng ManU i như rằng Liv Hoà và thảm hơn là sau khi nhận xét chức VD được quyết định ngày 14/3/2009 khi ManU vs Liv thì tối hôm sau, Middlesbrough đã giải toả cơn khát 5xx không ghi bàn bằng 2 bàn thắng chấm dứt chuỗi trận bất thắng của mình (dừng lại ở con số 8) và hiện giờ ManU đang hơn Chel và Liv mỗi bạn 7 điểm + 1 trận chưa đấu...

5. Khả năng nhặt từ Reserve của SAF là rất tốt. Có lẽ khi Pique ra đi, ai cũng nghĩ ManU đã mất 1 trung vệ tài năng (có lẽ học từ Torres nên SAF không khoái Spanish lắm) nhưng đã được trả lời bằng 1 Evans khá chững trạc, Nâu sữa + cận vệ Gary trấn thương thì xuất hiện 1 Rafael trẻ khá tài năng (ghi 1 bàn vào lưới Ars nhé) + Gibson vô danh tiểu tốt đang ngày 1 trưởng thành, lão tướng VDS đi uống trà (nghỉ thi đấu) thì Ku rách + Foster tranh chấp vị trí này toé lửa (Chẳng mấy khi bác Van bác ấy nghỉ) và đêm qua sau khi bàn luận với chéo cánh ( Van Der Sar) thì Foster đã ăn được 1 phỏm + gián tiếp giúp Manu ăn được ván ù đền của Tots...

6. Khả năng tung hoả mù đối phương bằng rất nhiều phương pháp (cái này chắc bổ xung ở phiên bản sau), Evans vác ghế ra sân San Siro ( Hãng chuyên sản xuất Siro - San) khiến Mour mừng ra mặt. 4 hậu vệ ManU treo giò 1 còn lại là què, ai sẽ kèm Ibra + Adriano của ta đây và hôm sau, Mour chợt giật mình khi thấy cả Oshea + Evans trên sân và kết quả là Iba + Adriano có 1 ngày mờ nhạt (tắt điện lại không chịu dùng máy nổ, chắc là không nghe loa phường thông báo lịch cắt điện đây).
_________________
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Chỗ này sôm nhỉ?
HOk bit từ giờ ku Man có thu nhập thêm đc gì ko :045:
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
M.U: Berbatov, Rafael, Brown, Anderson vắng mặt vì chấn thương. Rooney, Vidic, Scholes bị treo giò.

Trận này MU làm ăn thế nào nhỉ. he he he chắc chỉ có SÂN NHÀ mới giúp MU được thoai
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
M.U: Berbatov, Rafael, Brown, Anderson vắng mặt vì chấn thương. Rooney, Vidic, Scholes bị treo giò.

Trận này MU làm ăn thế nào nhỉ. he he he chắc chỉ có SÂN NHÀ mới giúp MU được thoai
Trận cầu đêm qua giữa MU - Aston Villa đã nói lên tất cả, MU vẫn là số 1 bất chấp khủng hoảng nhân sự. Tài năng của các cầu thủ trẻ cộng với nước cờ "cờ bí gí tốt" của Alex Ferguson đã đem đến những cảm xúc thăng hoa cho tất cả các CĐV của MU trên toàn cầu. Tất cả những điều đó đã chứng minh rằng, truyền thống của một CLB mạnh sẽ đem lại sức mạnh tinh thần, đẳng cấp cho mọi cầu thủ thậm chí là Vô danh tiểu tốt như Macheda cũng ghi một bàn thắng đẳng cấp mang về trận thắng đầy cảm xúc cho các CĐV, xin cảm ơn Totti mới của nước ý....:cool2:
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Đẳng cấp của Quỷ 1 lần nữa lại được thể hiện. Những chú Quỷ non lại là những người mang lại niềm vui hôm nay. Những cú sút của Webbeck và MacHeda cuối cùng đã thể hiện được ý chí chiến đấu của Quỷ đỏ. Ba điểm này đáng quý biết bao, nói thắng là do may cũng đúng, mà do đẳng cấp cũng không sai. Quỷ đỏ làm ta buồn cũng quá mà làm ta vui cũng vô cùng. Quỷ đỏ ơi yêu quá mà cũng hờn quá. Bóng đá thật tuyệt vời, Quỷ Đỏ thật tuyệt vời. Công bằng mà nói thì Aston Villa có những thời điểm đá cực hay và Quỷ thì đá cực dở. Lần sau đừng chùng lại 1 cách đáng giận như vậy nha Quỷ đỏ. Sau trận đấu ngồi ngẫm lại mà thầm khen các tiền đạo Carew, Agbonlahor sao hôm nay đá hay thế khỏe thế làm tình làm tội lão tướng Gary nhà ta.

Nhưng cũng tự hỏi sao Aston Vila mấy phút cuối chịu lép như vậy? Có lẽ sự khác biệt này là do đẳng cấp chăng? Virus fifa đã đi qua, gánh nặng tâm lý cũng đã quẳng đi rồi, phía trước là của chúng ta. Một trận thắng luôn làm chúng ta vui, nhất là sau hai trận thua đáng buồn. Tuy nhiên 1 trận thắng chưa phải là chức vô địch, mà mới chỉ mang về thêm 3 điểm trong hành trình tích lũy, chạm và vượt mốc 89 điểm. Đường còn dài, còn 8 trận đấu, cần 8 chiến thắng, làm nên 8 bữa tiệc và mang chức vô địch về nhà hát những giấc mơ. Đoàn quân chinh phạt của ngài Alex cứ tiến bước, luôn sát cánh bên họ là vô số người hâm mộ trung thành, dạt xa xa phía sau đám kền kền đã bay bớt .
 

Xem nhiều