Lại một trận đấu nữa Manchester United để cho người hâm mộ cảm thấy thất vọng, rất nhiều người đã chỉ trích phong độ của Ronaldo vì lối đá quá mờ nhạt và thiếu sức chiến đấu. Điều đó khiến cho tình hình càng trở nên bi quan. Nhưng có ai hiểu được cho Ronaldo rằng, anh đã nỗ lực quá nhiều để đưa United đến thành công. Hãy hồi tưởng về quá khứ...
Ngày 2 tháng 7 năm 2003, David Beckham quyết định từ giã Quỷ đỏ để đến thi đấu cho "Dải ngân hà" Real Madrid. Điều đó gây ra bao nhiêu sự thất vọng cho các fan United nói chung và cho Becks nói riêng. Sau những lời to tiếng, những bất đồng với HLV Ferguson, cùng vụ "chiếc giày bay" để rồi "giọt nước đã tràn ly", sự ra đi để lại những giọt nước mắt cho các Fan ruột của CLB. Một bầu không khí um ám nặng nề bao trùm "Nhà hát của những giấc mơ". Sau một mùa giải đầy biến động, giờ đến lượt sự ra đi của số 7 huyền thoại, để lại một sự trống trải khôn nguôi.
Và Ferguson đã đưa ra một quyết định mạo hiểm…
Cristiano Ronaldo, một cái tên còn khá lạ lẫm đã được chiêu mộ về với cái giá 12 triệu bảng_một kỉ lục cho một tài năng mới 18 tuổi. "Sau khi gia nhập, huấn luyện viên hỏi tôi về số áo mà tôi thích. Tôi nói 28. Nhưng Ferguson thì bảo không, cậu phải mặc áo số 7 và chiếc áo nổi tiếng đó đã là nguồn động lực đáng kể”_Anh trả lời phỏng vấn. Chiếc áo số 7 đã từng gắn bó với biết bao những huyền thoại ở Nhà hát như George Best, Robson, Eric Catona và gần đây nhất là Beckham. Chắc chắn anh phải là một cầu thủ có thừa sự tự tin thì mới “dám” mặc chiếc áo đó. Một vài Fan của United cảm thấy vui mừng và hi vọng, phần lớn còn lại đều bất ngờ và hoài nghi về phi vụ này. Ấn tượng ban đầu cho các CĐV về Ronaldo là kĩ thuật cá nhân hoàn hảo, tốc độ, khôn ngoan, Anh đã sớm chiếm được cảm tình của người hâm mộ. Dậu vậy nhiều người vẫn cho rằng Cris sẽ khó có thể thành công tại Man United.
Tuy nhiên anh đã khiến cho mọi người bất ngờ bằng lối chơi đậm chất latin quyến rũ. Những nụ cười đã xuất hiện trở lại tại sân Old Trafford. Ronaldo đã mang lại một luồng sinh khí thổi vào lối chơi của đội bóng. Một kịch bản giống như một tác phẩm lừng danh của nhà văn Charles Dickens: Oliver Twist.Trong tác phẩm, cậu bé Oliver ấy đã làm thay đổi cả thủ đô London đang dần tồi tệ. Lúc ấy, ngay cả những cổ động viên khó tính nhất cũng phải reo lên khe khẽ ”Ronaldo”. Với kĩ thuật cá nhân rất tốt, anh thường có những pha đi bóng, đảo bóng, làm xiếc với bóng rất điệu nghệ, nhưng có điều anh lại quá ham biểu diễn và nhiều khi gây ra những thất vọng. Đó là sự “ hiếu động “ của tuổi trẻ. Đương nhiên Fergie đã nhận ra điều ấy và sớm " điều trị ” nó.
4 năm sau khi gia nhập Quỷ đỏ, thành công đầu tiên đã đến với Ronaldo cùng United, đó là chức vô địch Premier League. “Màu đỏ” đã lên ngôi chấm dứt sự thống trị của “màu xanh” trong 2 năm trước đó. Riêng Cr7 được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Mùa bóng 2007-2008 là một vết son chói lọi trong cuộc đời của Ronaldo, Anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và cùng Manchester United vô địch Champion League, Premier League. Không còn gì tuyệt vời hơn thế. Tuy nhiên hình ảnh của Ronaldo ngày càng xấu đi trong mắt người hâm mộ bằng việc anh tuyên bố muốn chuyển sang thi đấu cho Real vào mùa hè năm 2008. Phải mất rất nhiều thời gian giải thích, động viên của Ferguson thì R7 mới quyết định ở lại:” Tôi quyết định ở lại đây là vì Ferguson, ông ấy giống như một người cha của tôi”. Điều đó không thể trách Ronaldo bởi Real Madrid chính là CLB anh yêu thích từ nhỏ và khi đã không còn mục tiêu phấn đấu cho United, anh quyết định đi tìm những thử thách mới. Như vậy không có gì là sai nhưng nó vô tình chạm vào sự giận dữ của nhiều cổ động viên, những người đã chịu một cú “sock” lớn vào thời điểm Beck ra đi. Dù sao thì R7 cũng đã quyết định ở lại và điều đó chứng tỏ anh đã trưởng thành trong suy nghĩ. Rất nhiều tờ báo lá cải đã đăng nhiều tin vịt rằng Ronaldo sẽ chuyển sang chơi cho CLB hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên: ” Trăm nghe không bằng một thấy”, mà Ronaldo vẫn chưa có quyết định về tương lai của mình.
Có rất nhiều Cổ động viên không ưa tính cách của CR7 và cho rằng cậu là một kẻ kiêu ngạo, hay ăn vạ. Mặc dù vậy, chúng ta cần nhìn nhận mọi việc một cách thật khách quan. Những gì các CĐV nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ mà các tờ báo phóng đại lên về con người Ronaldo. Như một bài hát mà Hanah Monlana đã thể hiện: “No body perfect” tức là “không có gì là hoàn hảo cả”. Những việc làm bên lề sân cỏ của R7 đều chứng tỏ anh là một con người có văn hoá, quan tâm đến đông đội, đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Rafael, Fabio là những fan của Ronaldo. Chính Rafael đã từng nhận xét “Anh ấy_Ronaldo luôn giúp đỡ tôi ngay từ khi tôi mới tham gia đội I. Anh ấy rất tốt bụng và không giống như những gì mà báo chí đã mô tả”. Chúng ta hãy thử để ý mỗi khi Ronaldo nhận một giải thưởng cá nhân hay lời khen nào đó đều nói trong xúc động “Tôi xin giành giải thưởng này cho các đồng đội, Sir Alex, gia đình và bạn bè tôi, những người đó đã giúp tôi rất nhiều để có được thành công như ngày hôm nay. Không có họ, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được như ngày hôm nay” tất nhiên những lời nhận xét đó đều không mang tính khách quan mà là những lời nói chân thành nhất. Như vậy thì không thể coi Ronaldo là một người kiêu ngạo được. Anh cũng là một tấm gương trong nỗ lực hoàn thiện bản thân. Từ một cầu thủ có lối chơi màu mè thiếu hiệu quả trở thành một cầu thủ toàn diện, đồng đội hơn, bằng chứng là thành công của anh tại mùa giải năm ngoái. Không những thế anh còn làm mới bản thân bằng nhiều pha đi bóng độc đáo, sáng tạo. Những cú sút phạt đã được mang thương hiệu ”Ronaldo” đến những cú sút theo nhiều cách thức, đa dạng, những pha tạt bóng bằng chân trái rất đặc biệt, điều đó phải đến từ những pha rèn luyện miệt mài và thường xuyên. Mới đây anh cũng đồng ý hợp tác cùng người nhanh nhất hành tinh_Bolt nhằm cải thiện tốc độ của mình vào hè năm nay.
Nhiều người còn không ưa Ronaldo vì anh hay “ăn vạ” và những pha tiểu xảo. Tuy nhiên nếu như vậy thì trên thế giới này sẽ chẳng có ai được hâm mộ cả. Diego Maradona cũng có kiệt tác “ bàn tay của chúa”, Messi cũng đã như vậy, Zidane với cú thiết đầu công vào ngực Materazzi, Gerrard cũng đã phải ngồi toà, King Eric cũng nổi tiếng với cú “song phi” vào mặt một CĐV… Không ai là không mắc phải những sai lầm bao giờ, quan trọng là họ có biết sửa sai hay không. Những quả Penalti mà Ronaldo tạo ra phần lớn là rất xứng đáng. Hoặc là anh bị phạm lỗi, hoặc là do di chuyển với tốc độ cao,tránh đối phương xoạc bóng nên dễ gây mất trụ hay đấy cũng là do hệ quả tất yếu của việc Man United ép sân. Chúng ta hãy thử tưởng tượng mình là Ronaldo, luôn phải thi đấu trong những tiếng huýt sáo la ó của các CĐV khi anh có bóng, kể cả Fan của United thì sẽ như thế nào, quả là khó chịu, chắc chắn là không ai trong số chúng ta có thể làm tốt như CR7 cả. Và để chống lại điều đó,về phần mình, Ronaldo đã từng phát biểu :” Tôi thích những tiếng huýt sáo la ó của các CĐV, nó giúp tôi có thêm động lực thi đấu”. Quả là một con người tự tin, luôn nỗ lực vươn lên, trong khi đó chúng ta lại luôn chỉ trích Anh. Thật trái ngược!
Về phần đối thủ thì họ luôn coi Ronaldo và một cầu thủ tiểu xảo bậc nhất. Mùa giải trước Ronaldo đã bùng nổ cho nên mùa này thì các đối thủ luôn luôn chú trọng đến anh. Và họ đã dùng tất cả những phương án có thể kèm chặt anh: sử dụng nhiều cầu thủ, chơi rắn và có cả chơi xấu. Điều cuối cùng là nguyên nhân chính khiến khả năng của R7 bị hạn chế trong mùa này. Những pha xoạc bóng đầy tiểu xảo, những pha “chặt chém” nguy hiểm khiến Ronaldo không còn dám phô diễn hết tài năng. Không thể khác được vì nếu quá mạo hiểm đột phá thì chấn thương có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Một điều phi lý nữa liên quan đến các trọng tài, các ông vua sân cỏ. Trong nhièu pha bóng CR7 bị phạm lỗi mười mươi vậy mà trọng tài không hề thổi phạt, thậm chí còn phạt anh, thật là khó hiểu!
Mùa giải này, Ronaldo có phong độ giảm sút hơn mùa trước, tuy nhiên anh cũng đã rất nỗ lực, chắc chắn là phải mấy thập kỉ nữa mới có người làm được những gì mà R7 đã làm trong mùa bóng 07-08, vì thế chúng ta không thể bắt anh ấy thi đấu thăng hoa như thế trong tất cả các trận đấu. Nói vậy không phải là Ronaldo mất hút trong mùa giải, số bàn thắng của anh cũng vượt trội trong số các cầu thủ của Man United. Trong thời kì Quỷ đỏ đang khủng hoảng, R7 đã có những bàn thắng quan trọng trong trận gặp Villa. Anh vẫn là ngôi sao sáng nhất của United. Không thể đòi hỏi anh nhiều hơn vì anh chính là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho Quỷ Đỏ với 28 trận, cùng với Vidic (không tính thủ môn). Và trong 28 trận đó anh luôn thi đấu cả 90 phút. Trong thời gian gần đây anh cũng luôn phải thi đấu với mật độ 3trận/ngày. Quá sức chịu đựng đối với một con người. Đừng bắt ép anh thi đấu quá nhiều trận đấu và đừng đòi hỏi trận nào anh cũng thi đấu tốt. Cho Ronaldo nghỉ ngơi trận gặp Sunderland cuối tuần Ferguson nhé. Chỉ cần nghỉ ngơi một trận thôi, và khi trở lại, mọi người sẽ thấy anh “lột xác” như thế nào. Anh sẽ hồi sinh cùng Quỷ đỏ.